Truy tìm kẻ xấu nghi đầu độc bầy ong nuôi lấy mật

Trong một đêm, hàng loạt bầy ong nuôi trong hơn 300 thùng của ông Truyền, ở Quảng Trị nghi bị đầu độc.

Ngày 24/4, Công an huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) vào cuộc xác minh vụ hàng trăm đàn ong nuôi của ông Trần Đình Truyền (43 tuổi, trú xã Trung Nam, huyện Vĩnh Linh) nghi bị kẻ xấu đầu độc, chết hàng loạt.

Hàng trăm thùng nuôi ong của gia đình ông Truyền bị hư hại, nghi do bị đầu độc. Ảnh: H.Th.

Theo trình báo của ông Truyền, gia đình nuôi 350 thùng ong lấy mật, đặt tại rừng cao su của người thân tại đội 10, thôn Đông, xã Trung Nam. Trưa 18/4, ông Truyền ra rừng thăm đàn ong thì phát hiện ong chết la liệt trong 315 thùng nuôi.

Người đàn ông 43 tuổi cho rằng đàn ong bị chết do hóa chất, do bàn tay của con người bỏ vào từng thùng nuôi. Gia đình ông từng bị một người địa phương đe dọa vì không bán mật ong cho họ.

Theo ông Truyền, gia đình bị mất thu nhập, nợ ngân hàng càng lớn do hư hại hàng trăm thùng ong trị giá hơn 300 triệu đồng.

“Gia đình tôi mất 6 năm gây dựng mới có chừng ấy thùng ong, nhưng lại bị kẻ xấu phá hoại ngay đúng thời điểm chuẩn bị khai thác, lấy mật. Mong cơ quan chức năng sớm làm sáng tỏ vụ việc”, ông Truyền nói.

Công an huyện Vĩnh Linh đang tiến hành giám định thiệt hại, vào cuộc điều tra, truy tìm kẻ xấu để làm rõ vụ việc.

Xã Trung Nam (dấu đỏ), nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Văn Được

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/truy-tim-ke-xau-nghi-dau-doc-bay-ong-nuoi-lay-mat-post1077240.html