Truy tìm kẻ giết người hàng loạt ở Trung Quốc

Sau khi giết người, Lưu Minh Vũ bỏ trốn. Quá trình giả dạng thành người ăn xin để trốn cảnh sát, ông ta sát hại thêm 29 nạn nhân.

Ngày 6/3/2002, một cửa hàng tạp hóa tại đường Minh Quang, thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc, bốc cháy. Với sự ứng cứu của người dân và lực lượng cứu hỏa, ngọn lửa sau đó được dập tắt. Quá trình điều tra nguyên nhân vụ cháy, cảnh sát phát hiện một đầu người trong đống tro tàn. Cảnh sát kết luận đây là vụ cố ý phóng hỏa nhằm phi tang bằng chứng.

10 ngày trước, cảnh sát cũng phát hiện một thi thể bị thiêu rụi dưới cầu Thông Tế, huyện Phì Đông, tỉnh An Huy. Hai nạn nhân đều bị sát hại bằng một thủ đoạn. Nhà chức trách nhận định hung thủ là cùng một người, còn nạn nhân đều là người ăn xin.

Ngày 17/3/2002, cảnh sát lại nhận được tin về một thi thể không rõ danh tính trên đường phố. Bốn hôm sau, thêm thi thể một người đàn ông ăn xin được phát hiện. Trong vòng chưa đến một tháng, thành phố Hợp Phì có 4 người ăn xin bị sát hại. Điều này buộc cảnh sát phải vào cuộc một cách quyết liệt hơn nữa.

 Cảnh sát điều tra một vụ án ở Trung Quốc. Ảnh: Tengxun.

Cảnh sát điều tra một vụ án ở Trung Quốc. Ảnh: Tengxun.

Truy tìm hung thủ

Kết quả xét nghiệm pháp y cho thấy hung thủ tấn công nạn nhân bằng hung khí sắc nhọn, gạch đá, sau đó phóng hỏa. Các vụ án xảy ra ở nhiều địa điểm khác nhau. Kẻ gây án dường như đã quen với nếp sinh hoạt của nạn nhân.

Cảnh sát bắt đầu rà soát lại các hồ sơ liên quan. Thống kê cho thấy từ tháng 11/2001 đến tháng 3/2002, tổng cộng có 6 người ăn xin đã bị sát hại ở thành phố Lục An. Từ tháng 2 đến tháng 10/2001, có 15 vụ giết người cũng liên quan đến người ăn xin tại các tỉnh Tứ Huyện, An Huy, Túc Thiên, Giang Tô và Từ Châu. Sau khi điều tra, cảnh sát nhận thấy phương thức phạm tội của các vụ án này cơ bản giống nhau.

Cảnh sát bắt đầu kiểm tra ngẫu nhiên nhiều người ăn xin ở địa phương. Ngày 23/3/2002, họ phát hiện một người ăn xin mặc áo khoác, đầu tóc bù xù ngồi cạnh biển báo dừng xe buýt ven đường. Khi lại gần, cảnh sát phát hiện người này cầm trên tay một tờ báo bọc con dao nhọn dính máu.

Cảnh sát đã đưa người này về đồn để điều tra. Tại đây, ông ta thú nhận là hung thủ gây ra hàng chục vụ giết người.

Lời khai hung thủ

Kẻ ăn xin tên là Lưu Minh Vũ (42 tuổi, quê ở thôn Đoàn Lũng, thị trấn Ô La, huyện tự trị dân tộc Miêu Tùng Đào, tỉnh Quý Châu). Mười năm trước, vì mâu thuẫn với cán bộ thôn về việc trồng trọt, Lưu Minh Vũ ra tay giết con trai của người đàn ông này.

Để thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát, Lưu Minh Vũ giả dạng ăn xin trốn khỏi thị trấn. Sử dụng tên mới là Đàm Nhân Hồng, ông ta chạy đến An Huy, Giang Tô và một số tỉnh khác.

Người đàn ông họ Lưu khai nhận ban đầu thấy những người ăn xin xung quanh bẩn thỉu, hôi hám nên nảy sinh lòng căm ghét. Sau một thời gian, Lưu Minh Vũ có ý định giết họ.

Cảnh sát cho rằng lý do này có phần thiếu thực tế nên đưa hung thủ đến cơ quan giám định tâm thần. Kết quả cho thấy Lưu Minh Vũ là người bình thường, có năng lực chịu trách nhiệm hành vi nhân sự.

Cảnh sát kết luận Lưu Minh Vũ đã phạm 23 tội ác, trong đó giết hại 22 người và làm bị thương một người. Việc gây án có lẽ lâu dần đã mang lại cho hung thủ sự khoái cảm. Lợi dụng thân phận kẻ ăn xin, ông ta đã ra tay một cách tàn độc.

Ngày 28/8/2002, TAND thành phố Lục An tuyên án tử hình đối với Lưu Minh Vũ.

Đạt Đại

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/truy-tim-ke-giet-nguoi-hang-loat-o-trung-quoc-post1335493.html