Truy sát do ghen tuông, người đàn ông bị phạt 12 năm tù

Ông Quốc khai không có ý định dùng dao đâm anh Vương. Nhưng khi gặp nạn nhân, bị cáo nổi cơn ghen nên đã cầm hung khí tấn công.

Ngày 18/8, TAND TP.HCM tuyên Ngũ Quốc (56 tuổi, ngụ TP.HCM) 12 năm tù về tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Nạn nhân trong vụ án là anh Hà Minh Vương, con riêng của bố vợ bị cáo Quốc. Bị đâm nhiều nhát, nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên bị thương tật 29%.

Theo cáo buộc, vợ chồng ông Nhang, bà Nguyệt đều có con riêng. Chị Nguyễn Thị Thúy Nga (vợ Quốc) là con riêng của bà Nguyệt, anh Hà Minh Vương là con riêng của ông Nhang.

Từ 2019, Quốc nghi ngờ vợ có mối quan hệ bất chính với Vương nên ghen tuông. Chiều 20/11/2020, bị cáo đang ngồi trước nhà thì thấy anh Vương đi qua. Nghĩ anh này nhìn đểu, bị cáo vào nhà lấy dao, đi tìm Vương.

Thấy nạn nhân đang nói chuyện với người khác, ông Quốc cầm dao đâm 2 nhát. Thấy anh Vương bỏ chạy đến nhà cậu ruột, bị cáo đuổi theo, đâm liên tiếp vào người nạn nhân. Sáng hôm sau, Ngũ Quốc đến cơ quan công an đầu thú.

Bị cáo Ngũ Quốc tại tòa. Ảnh: Dương Trang.

"Bị cáo rất hối hận về việc làm của mình, bị cáo không có ý định dùng dao đâm anh Vương, chỉ nghĩ khi nào sẽ hẹn gặp nói chuyện riêng. Tuy nhiên, lúc gặp bị hại, bị cáo nổi cơn ghen nên đã dùng dao đâm anh này", Quốc khai trước tòa.

Có mặt tại tòa, đại diện bị hại cho rằng bị cáo Quốc đã cố tình đâm anh Vương. "Sau khi dùng dao đâm anh Vương, nạn nhân bỏ chạy thì Quốc lại tiếp tục truy sát. Bị cáo coi thường pháp luật, coi thường mạng sống của người khác, đề nghị HĐXX xử phạt nặng", phía bị hại trình bày.

Nhận định về hành vi của bị cáo, HĐXX cho rằng bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, sau khi gây án đã đầu thú, bị cáo chưa có tiền án tiền sự nên cần ghi nhận, giảm nhẹ một phần hình phạt. Tuy nhiên, hành vi của bị cáo rất nguy hiểm, xâm phạm tính mạng của người khác nên cần có bản án nghiêm nhằm răn đe.

Dương Trang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/truy-sat-do-ghen-tuong-nguoi-dan-ong-bi-phat-12-nam-tu-post1346756.html