Truy lùng tên cướp táo tợn trong các lô cao su

Từ tháng 7 đến 11-2016, trên địa bàn huyện Đồng Phú (Bình Phước) đã xảy ra hàng loạt vụ cướp giật và cướp tài sản táo tợn tại đoạn đường vắng và các lô cao su gây tâm lý bất an cho người dân ở Bình Phước.

Cụ thể, tối 14-7, chị Nguyễn Phùng Ánh Lữ (22 tuổi, ngụ ấp Thuận Hòa 1, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú) chạy xe máy từ Khu công nghiệp Đồng Xoài về nhà. Đến đoạn đường vắng trong lô cao su thì bất ngờ có một đối tượng điều khiển xe máy (không rõ biển số) hiệu Sirius, màu đỏ đen từ phía sau vượt lên áp sát và yêu cầu dừng xe. Biết gặp phải kẻ cướp, chị Lữ tăng ga bỏ chạy thì đối tượng đuổi theo đạp rồi giật ĐTDĐ hiệu iPhone 6 Plus và 100.000 đồng.

Lúc 14h30 ngày 17-7, chị Hoàng Kim Long (26 tuổi, ngụ ấp Thuận Thành 2, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú) cùng con gái đang bó mủ cao su tại lô 57, thuộc ấp Thuận An, xã Thuận Lợi thì bất ngờ xuất hiện đối tượng điều khiển xe máy hiệu Wave BKS 93T5-4303 đến gần.

Trần Tuấn Vũ cùng tang vật.

Đối tượng rút dao bấm kề vào cổ chị Long dọa giết, yêu cầu nạn nhân giao chìa khóa xe máy hiệu Yamaha Sirius BKS 93N2-9280. Quá hoảng sợ, chị Long buộc phải đưa chìa khóa xe cho kẻ cướp.

Lúc 18h30 ngày 19-7, chị Trần Thị Hồng Hảo (35 tuổi, ngụ ấp Thuận Hòa 1) tiếp tục bị đối tượng dùng xe máy hiệu Sirius chặn đường tại lô cao su vắng vẻ, dùng dao dọa giết để cướp ĐTDĐ hiệu Samsung J5 và 400.000 đồng.

Trong khi lực lượng Công an nỗ lực lần theo dấu vết bọn cướp thì khoảng 20h ngày 7-11, một vụ cướp khác với thủ đoạn tương tự xảy ra tại tổ 6, ấp Bù Xăng, xã Thuận Phú.

Thiếu tá Vũ Mạnh Hải, Đội phó Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Đồng Phú, cho biết: "Sau khi sàng lọc hàng chục đối tượng thì Trần Tuấn Vũ (24 tuổi, ngụ khu phố Bình Giang I, phường Sơn Giang, thị xã Phước Long, Bình Phước) nổi lên. Đối tượng này từng có 2 tiền án về tội trộm cắp và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, mới ra tù cuối năm 2015. Vũ hiện sống lang thang và hoạt động lưu động nên quá trình lần theo dấu vết rất khó khăn”.

Qua tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát đã tìm ra nơi ẩn náu của Vũ ở nhà trọ thuộc khu phố Bàu Ké, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú. Lúc 15h30 ngày 8-11, Vũ đã bị trinh sát tóm gọn gần Siêu thị Coop Mart Đồng Xoài. Khi đó, Vũ đang điều khiển xe máy của chị Long. Đối tượng này đã thay đổi màu sơn từ trắng thành đỏ đen.

Tại cơ quan Công an, Vũ tỏ ra bình thản và không khai nhận bất cứ điều gì liên quan đến các vụ cướp. Chỉ khi điều tra viên đưa ra những chứng cứ và truy vấn về chiếc xe máy mà Vũ đang sử dụng thì y mới chịu nhận tội.

Đức Mừng - V.T.

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/lan-theo-dau-vet-toi-pham/truy-lung-ke-cuop-tao-ton-trong-cac-lo-cao-su-418663/