Trung úy Má Hồng Quân với những chiến công thầm lặng

Trung úy Má Hồng Quân, chàng trai dân tộc Xa Phó, sinh năm 1994, tại huyện Sa Pa (Lào Cai), từ nhỏ đã rất ngưỡng mộ hình ảnh anh 'Bộ đội cụ Hồ' canh gác, bảo vệ vùng biên cương của Tổ quốc, và khi lớn lên anh đã thực hiện được mơ ước lớn của mình.

Để thực hiện ước mơ đó, anh đã luôn cố gắng, chăm chỉ học tập. Sau khi tốt nghiệp trường Thiếu sinh quân Việt Bắc, anh tiếp tục theo học trường Sĩ quan lục quân I và Học viện Biên phòng. Sau khi ra trường, anh đã được điều động về công tác tại Đồn Biên phòng Bát Xát (Lào Cai).

Trung úy Má Hồng Quân - Đội trưởng đội trinh sát, Đồn Biên phòng Bát Xát (Lào Cai).

Khi mới về đồn nhận công tác, với trách nhiệm của một người chiến sĩ bộ đội biên phòng là bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn, giữ gìn sự bình yên vùng biên giới, anh đã đề xuất với chỉ huy đồn tạo điều kiện cho tham gia vào các vụ việc nhiều hơn để trau dồi, học hỏi, đúc rút kinh nghiệm mới có thể vận dụng vào thực tế, vào công việc một cách thuận lợi nhất.

Dù công tác ở địa bàn vùng cao biên giới, nhưng anh luôn làm việc với niềm đam mê và bầu nhiệt huyết cháy bỏng của tuổi trẻ. Hiện tại, Trung úy Má Hồng Quân giữ chức vụ Đội trưởng Đội trinh sát và đã tham gia triệt phá được rất nhiều vụ án lớn trên địa bàn mà đơn vị giao cho anh quản lý.

Nổi bật nhất là vụ tóm gọn đường dây vận chuyển gần 10kg ma túy đá qua khu vực biên giới vào tháng 7/2019. Má Hồng Quân tự hào kể: "Theo nguồn tin của quần chúng, chúng tôi đã phát hiện được đối tượng từ ngày 23/7, khi đối tượng di chuyển từ Lai Châu qua Điện Biên và sau đó lại trở về Lai Châu và sang Sa Pa. Qua quá trình mật phục, đến 7h40 sáng ngày 27/7, tôi đã cùng đội nghiệp vụ phối hợp với công an huyện Sa Pa tiến hành bắt gọn đối tượng, sau đó đã đưa đối tượng và tang vật về Đồn cửa khẩu Quốc tế Lào Cai và cùng với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh và tiến hành các công tác điều tra ban đầu".

Đồn Biên phòng Bát Xát nơi trung úy Má Hồng Quân đang công tác.

Đánh giá cao những thành tích của Trung úy Má Hồng Quân, đồng chí Nguyễn Tiến Công – Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Bát xát chia sẻ: :Đồng chí Quân tuy tuổi còn rất trẻ, nhưng lại rất ham học hỏi, sôi nổi trong các phong trào văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao. Trong công việc cũng rất tích cực nghiên cứu các văn bản, tài liệu của cấp trên, qua đó có thể bám sát và áp dụng vào thực tế tại đơn vị đang công tác. Trong cuộc sống sinh hoạt, đồng chí Quân cũng luôn hòa đồng, đoàn kết, sống chan hòa và chân thành với mọi người. Đối với địa bàn đang phụ trách, đồng chí cũng giữ mối quan hệ tốt với chính quyền địa phương cũng như bà con nhân dân trên địa bàn công tác. Bản thân anh là một người chỉ huy đồn luôn mong đồng chí cố gắng phát huy hết khả năng, năng lực của mình, đóng góp tích cực cho đồn cũng như Quân đội nhân dân Việt Nam".

Hà Dung - Hiệp Vy

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/trung-uy-ma-hong-quan-voi-nhung-chien-cong-tham-lang-32279.html