Trùng tu Bảo tàng Hemingway ở La Habana - di sản chung của Mỹ và Cuba

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, Mỹ đã phê duyệt khoản ngân sách trị giá 25.000 USD để khôi phục Bảo tàng Hemingway - ngôi nhà cũ của văn hào Ernest Hemingway, ở Cuba.

Các hiện vật được trưng bày tại Bảo tàng Ernest Hemingway trong chuyến thăm của Nghị sĩ Hoa Kỳ James McGovern tại Havana, Cuba, ngày 30/3/2019. Ảnh: Reuters-Yonhap

Trong thông báo ngày 11/12, Quỹ Finca Vigiá - cơ quan chịu trách nhiệm làm việc với chính quyền của thủ đô La Habana để trùng tu và bảo tồn bảo tàng này, cho biết số tiền nêu trên cũng sẽ được sử dụng để thành lập một trung tâm phục chế và bảo trì “hàng nghìn tài liệu, bản thảo, thư từ và ảnh cùng thư viện với hơn 9.000 đầu sách” của tiểu thuyết gia người Mỹ này.

Theo đại diện ngoại giao của Washington tại La Habana, ông Benjamin Ziff, việc Chính phủ Mỹ phê duyệt khoản tài chính nêu trên góp phần nêu bật giá trị lịch sử và văn hóa của công trình, đồng thời thể hiện cam kết của Washington trong việc bảo tồn lịch sử và di sản văn hóa chung gắn kết Mỹ với Cuba.

Về phần mình, ông Frank Phillips, đồng chủ tịch Quỹ Finca Vigiá, nhấn mạnh rằng đây là khoản hỗ trợ tài chính đầu tiên của Chính phủ Mỹ cho công tác trùng tu và bảo tồn dinh thự Finca Vigiá, nơi ở của nhà văn trong hơn 20 năm và trở thành Bảo tàng Ernest Hemingway sau khi ông qua đời ngày 2/7/1961.

Tiểu thuyết gia, nhà văn, nhà báo người Mỹ từng hai lần đạt Giải Pulitzer (năm 1941 và 1953) đã dành tới hơn một phần ba cuộc đời ngắn ngủi của mình tại Cuba.

Hemingway tới La Habana lần đầu tiên vào tháng 4/1928. Ông từng ca ngợi Cuba trong một bài báo của mình: “Người ta muốn sống ở hòn đảo này vì sự trong lành của buổi sáng khiến bạn có thể làm việc tốt hơn và cảm thấy thoải mái hơn ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới”.

Từ đầu năm 1939, ông chính thức chuyển tới đảo quốc Caribe và mua một ngôi nhà ở vùng quê cách trung tâm thủ đô La Habana khoảng 15 km. Chính từ nơi đây, văn hào đã viết những tác phẩm quan trọng trong sự nghiệp của mình như “Ông già và biển cả”, “Chuông nguyện hồn ai”, “Qua sông và vào trong rừng”, “Hội hè miên man”, “Những hòn đảo giữa hải lưu” cùng nhiều truyện ngắn và tiểu luận khác.

Hemingway rất yêu mến Finca Vigiá và đất nước Cuba. Khi đoạt giải Nobel văn chương năm 1954, ông tuyên bố: “Tôi là người Cuba đầu tiên đoạt giải Nobel,” và không ngần ngại mang tặng tấm huy chương cho thánh địa mang tên thánh bổn mạng của đất nước Cuba, Virgen de Cobre. Có lẽ vì thế mà hiện nay, vẫn còn rất nhiều người Cuba không hề biết rằng nhà văn đoạt giải Nobel này vốn là người Mỹ.

Bảo tàng Ernest Hemingway hiện đang lưu giữ một bộ sưu tập hơn 20.000 đồ vật và tài liệu cá nhân của văn hào Mỹ, bao gồm sách, chiến tích săn bắn, hồ sơ, vũ khí, văn phòng phẩm, thư tín, ảnh, máy đánh chữ và chiếc du thuyền El Pilar mà ông rất yêu thích. Thăm bảo tàng Ernest Hemingway, du khách còn có thể thấy nét bút của tiểu thuyết gia nổi tiếng này lưu trên các bức tường trong phòng tắm, những tấm áp phích đấu bò hay những chiếc cúp Safari châu Phi ông sưu tầm. Tất cả đều vẹn nguyên như thể Hemingway chỉ vừa đi đâu đó và sẽ sớm trở lại với những trang tuyệt bút của mình.

Mai Phương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/trung-tu-bao-tang-hemingway-o-la-habana-di-san-chung-cua-my-va-cuba-20231212102910201.htm