Trung thu về nơi cơn lũ đi qua

Như bao bạn bè cùng trang lứa, những đứa trẻ ở 'rốn lũ' Mường La, tỉnh Sơn La đang đón một trung thu đặc biệt. Đây là món quà của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm dành tặng bằng tình yêu thương, sự sẻ chia với những mất mát, khó khăn sau trận lũ đi qua.

Quây quần phá cỗ, được xem múa lân, xúng xính váy áo rước đèn ông sao... là ước mơ giản dị ngày Tết trung thu của biết bao thiếu nhi vùng khó, trong đó có những đứa trẻ ở xã Chiềng Lao, huyện Mường La, Sơn La – nơi chịu thiệt hại nặng nề trong trận mưa lũ tháng 8 vừa qua.

Ngày 23/9, chương trình “Trăng về bản em” đã mang trung thu đến sớm với các em nhỏ nơi đây. Là con em của gia đình phải di dời khẩn cấp trong trận lũ, em Trần Ngọc Hà, bản Nà Lếch, xã Chiềng Lao cùng các bạn đã có mặt tại nhà văn hóa bản từ rất sớm, đón chờ đêm hội: “Em rất vui hôm nay được các bác, các chú trong đoàn tình nguyện đến tổ chức tết trung thu. Em hứa sẽ học tập thật tốt, nghe lời bố mẹ, lớn lên trở thành người có ích...”

Những thiếu nhi ở xã Chiềng Lao, huyện Mường La, Sơn La phấn khởi đón trung thu sớm

Trận mưa lũ tháng 8 vừa qua đã cuốn trôi, vùi lấp nhiều ngôi nhà ở xã Chiềng Lao, huyện Mường La, Sơn La. Đến nay, 23 hộ trong vùng sạt lở đã được bố trí nơi ở mới an toàn, trong đó 18 hộ đã dựng xong nhà.

Dẫu vẫn còn đó những khó khăn, bộn bề sau lũ, nhưng thấy con em được đón trung thu ấm áp, bà con như vơi đi phần nào âu lo, nhân lên niềm vui đón rằm tháng 8. Ông Lường Văn Toàn, Bí thư chi bộ, trưởng bản Nà Lếch, xã Chiềng Lao, huyện Mường La nói: “Các hộ bị mưa lũ cuốn trôi nhà cửa đến giờ phút này bà con đã ổn định cuộc sống, còn một số ít đang dần ổn định với sự quan tâm của các cấp, các ngành. Hôm nay cũng rất là vui mừng có đoàn tình nguyện đến tổ chức tết trung thu, vì nhiều hộ gia đình cũng còn khó khăn, không có điều kiện mua bánh, quà cho các con. Đây là một món quà rất ý nghĩa với bà con”.

Đoàn tình nguyện trao quà cho em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn

Đây là món quà đặc biệt với thiếu nhi vùng chịu ảnh hưởng thiên tai, động viên bà con vượt khó, vươn lên

Mặt trời khuất dần sau dãy núi, bên lòng hồ mênh mông, nhà văn hóa bản Nà Lếch rực ánh đèn, đông vui, rộn ràng hơn bao giờ hết. Hơn 200 thiếu nhi trong bản hòa mình với những giai điệu, lời ca; nhiều em nhỏ còn địu trên lưng mẹ cũng háo hức bởi lần đầu được phá cỗ trông trăng; 50 suất quà được trao gửi tới các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là trong cơn lũ vừa qua.

“Trăng về bản em” đã mang đến những món quà ý nghĩa, là tình cảm, sự quan tâm, sẻ chia của Câu lạc bộ tình nguyện trẻ Sơn La, Câu lạc bộ Hành trình đỏ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an Sơn La), Huyện Đoàn Mường La, Nhà hàng Suối hẹn - Vườn đào và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh Sơn La.

Được quây quần phá cỗ, xem múa lân, rước đèn... là ước mơ giản dị của nhiều thiếu nhi vùng khó khăn

Anh Vừ Hà Thuận, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tình nguyện trẻ Sơn La cho biết: “Sau bão lũ thì rất nhiều hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng nề, Câu lạc bộ đã lựa chọn xã Chiềng Lao để tổ chức trung thu cho các cháu, huy động các nhà tài trợ, mạnh thường quân ủng hộ để tổ chức cho trung thu các cháu. Với mong muốn các cháu sẽ có được một trung thu ý nghĩa, có động lực vươn lên trong cuộc sống, thấy được sự quan tâm của cộng đồng và xã hội”.

Trung thu sớm đến với bà con vùng lũ nói riêng và bà con vùng sâu, vùng xa, vùng mà điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn... thật ý nghĩa khi có sự chung tay của những tấm lòng hảo tâm. Đây là nguồn cổ vũ tinh thần đặc biệt, tiếp thêm sức lực để bà con vượt khó, vươn lên.

Lê Hạnh/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/trung-thu-ve-noi-con-lu-di-qua-post1048093.vov