Trung tâm Hà Nội chật kín người dịp cuối tuần

Thời tiết hơi se lạnh dịp cuối tuần đã thu hút hàng nghìn người đổ về một số tuyến phố đi bộ ở Hà Nội. Cảnh tượng đông đúc, nhộn nhịp kéo dài nhiều giờ tới tận đêm muộn.

20h tối 2/4, nhiều tuyến phố đi bộ Hà Nội đã trong cảnh đông đúc. Dù các ca mắc Covid-19 vẫn lên tới hơn 60.000 mỗi ngày, nhịp sống đời thường ở thủ đô đã bình thường và nhộn nhịp trở lại.

Khu vực bán đồ thủ công, trò chơi dân gian, biểu diễn xiếc nghệ thuật... thu hút nhiều người quan tâm. Đây là đoạn đường đông đúc nhất trong buổi tối thứ bảy.

Tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, rất đông người ngồi nghỉ chân, tận hưởng cái lạnh 17 độ C của đợt rét cuối cùng trước khi vào hè.

Lệ Thúy và Nhật Lê đi quãng đường hơn 10 km lên phố đi bộ hồ Gươm để thay đổi không khí vào tối thứ bảy. "Đây là lần đầu tiên tôi quay lại đây sau thời gian dịch. Không nghĩ là đông như vậy, tôi thấy mọi người ai cũng sảng khoái", Thúy (bên trái) chia sẻ.

Gia đình chị Vân, anh Trung tranh thủ cho hai cô con gái đi chơi, dạo mát. Chị Vân cho biết đến nay cả hai bé vẫn phải nghỉ học do ảnh hưởng của dịch Covid-19. "Ở nhà nhiều các con cũng bí bách lắm nên cuối tuần được nghỉ làm, vợ chồng tôi đưa các con đi ra ngoài đổi gió. Được đến phố đi bộ vui chơi, các con thích lắm", chị Vân nói.

Một show ca nhạc đường phố tại ngã tư Đinh Liệt - Gia Ngư thu hút được nhiều người đến xem.

Chọn cho mình một quán cà phê trên cao để ngắm nhìn đường phố và thưởng thức ca nhạc, Dương và Hà Anh tỏ ra rất thích thú. "Chúng tôi đều chưa bị mắc Covid-19 nên cũng cẩn thận ngồi cách mọi người một chút. Tôi thấy nhịp sống dần quay lại, chẳng khác trước dịch là mấy", Hà Anh (bên trái) nói.

Có thể dễ dàng nhận thấy khác biệt lớn nhất so với thời điểm trước dịch đó là hầu hết du khách tới đây vui chơi đều đeo khẩu trang.

22h, hầu hết hàng quán trên phố Tạ Hiện kín chỗ ngồi.

Nơi đây được ví như "phố không ngủ" của Hà Nội khi mà càng về đêm, các quán nhậu càng đông khách.

22h30 tại một quán cà phê có view từ trên cao, toàn bộ bàn đã kín khách. Một vài người đến đây phải chờ đợi hoặc bỏ sang quán khác khi không tìm được chỗ ngồi.

Không khí nhộn nhịp của tuyến phố đi bộ kéo dài tới khuya. 23h, rất nhiều người vẫn còn ở lại vui chơi.

Thạch Thảo

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/trung-tam-ha-noi-chat-kin-nguoi-dip-cuoi-tuan-post1306896.html