Trung Quốc: Tỉ phú 56 tuổi 27 lần thi trượt đại học

Sau lần thứ 27 không đạt được số điểm đủ cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học được mệnh danh là khắc nghiệt nhất hành tinh, triệu phú tự thân Liang Shi, 56 tuổi, bắt đầu tự hỏi liệu ông có thể biến giấc mơ vào đại học của mình thành sự thực hay không?

Liang Shi, một tỉ phú tự thân, đã tham gia Kỳ thi tuyển sinh Đại học Toàn quốc của Trung Quốc (Cao khảo) hàng chục lần trong 4 thập kỷ qua, với hy vọng giành được một suất vào Đại học Tứ Xuyên và thực hiện ước mơ trở thành “trí thức” của mình.

Liang Shi học trước kỳ thi Cao khảo ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc.

Liang Shi học trước kỳ thi Cao khảo ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc.

Liang được biết đến là một người thành đạt. Anh ấy bắt đầu bằng một công việc bình thường trong một nhà máy trước khi thành lập một công ty kinh doanh vật liệu xây dựng và kiếm được hàng triệu nhân dân tệ, nhưng giấc mơ vào đại học của Liang đến nay vẫn còn rất xa vời.

Trong hành trình tìm kiếm một nền giáo dục đại học danh giá, anh ấy dành 12 giờ mỗi ngày để học, không uống rượu và chơi mạt chược, đồng thời chịu đựng việc giới truyền thông chế nhạo là “người nắm giữ kỷ lục Cao khảo”, cũng như sự nghi ngờ trên mạng rằng tất cả chỉ là dựng chuyện “câu view”.

Bất chấp nhiều tháng dùi mài kinh sử và sống như “một tu sĩ khổ hạnh”, năm nay Liang vẫn thiếu 34 điểm so với điểm chuẩn của tỉnh để vào bất kỳ trường đại học nào.

“Trước khi nhận được kết quả, tôi có cảm giác rằng mình sẽ không thể đạt điểm đủ cao để vào một trường đại học ưu tú”, anh nói, “nhưng không ngờ tôi lại không đủ cả điểm để vào trường hạng thường”.

Học sinh trung học làm bài thi Kỳ thi tuyển sinh Đại học Toàn quốc của Trung Quốc, ở Hàm Đan, phía Bắc tỉnh Hà Bắc của Trung Quốc, vào ngày 17/5/2023.

Học sinh trung học làm bài thi Kỳ thi tuyển sinh Đại học Toàn quốc của Trung Quốc, ở Hàm Đan, phía Bắc tỉnh Hà Bắc của Trung Quốc, vào ngày 17/5/2023.

Ngay trước 10 giờ tối thứ Sáu – cùng với hàng trăm nghìn học sinh trung học trên khắp tỉnh Tứ Xuyên, doanh nhân tóc hoa râm này đã cẩn thận kiểm tra kết quả kỳ thi của mình và hồi hộp chờ đợi điểm chuẩn. Liang đã rất thất vọng khi nhìn thấy màn hình hiển thị kết quả không như mong muốn.

Trong quá khứ, những lần trượt đại học với số điểm rất thấp của Liang không hề làm anh nhụt chí. Mỗi lần thất bại, Liang đều thề sẽ thử lại vào năm sau.

Năm nay, lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, Liang tự hỏi liệu những cố gắng của mình có dẫn đến kết quả nào không? “Nếu tôi thực sự không còn thấy hy vọng, làm lại cũng vô ích. Tôi thực sự đã làm việc rất chăm chỉ mỗi ngày”, anh mệt mỏi nói. “Hiện giờ, tôi đang lưỡng lự có nên tiếp tục tham dự kỳ thi Cao khảo năm tới hay không”, anh thừa nhận.

Nhưng việc trải qua một ngày bình thường mà không luyện tập để chuẩn bị cho kỳ thi Cao khảo là điều gần như không tưởng đối với anh ấy. “Đó là một quyết định khó khăn. Tôi cũng chưa sẵn sàng bỏ cuộc”, anh cho biết.

“Nếu tôi ngừng thi Cao khảo, mỗi tách trà tôi uống trong suốt quãng đời còn lại sẽ có vị hối tiếc”, tỉ phú này cho biết.

Việt Hà

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/trung-quoc-ti-phu-56-tuoi-27-lan-thi-truot-dai-hoc-383222.html