Trộm siêu xe về khoe gia đình rồi chụp hình đăng facebook

Lấy trộm được chiếc siêu xe Kawasaki Z1000 tại nơi mình làm bảo vệ, Quốc chạy thẳng một mạch từ TP.HCM về quê Quảng Trị khoe với gia đình. Trên đường đi, tên trộm còn chụp hình đăng facebook.

Ngày 23/9, Công an quận 7 tạm giữ Trần Chí Quốc (18 tuổi, quê Quảng Trị) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó, anh V (33 tuổi) chạy xe Kawasaki Z1000 về tầng hầm căn hộ Sunrise City (khu dân cư Him Lam, quận 7). Anh này lên tầng trệt, cất ví tiền có 8 triệu, điện thoại iP6, chìa khóa và thẻ xe vào hộp thư căn hộ mình, khóa lại.

Sau chuyến du lịch cùng gia đình ở Phú Quốc vài ngày, anh V về nhà phát hiện mọi thứ để trong hộp thư đã bị mất, bên ngoài không có dấu vết cạy phá. Chiếc xe phân khối lớn cũng không còn, báo Tiền phong đưa tin.

Nghi can Trần Chí Quốc. Ảnh: CACC

Công an khi nhận trình báo đã vào cuộc điều tra xác định, hộp thư cá nhân của anh V không có dấu hiệu bị cạy phá. Đồng thời trích xuất hình ảnh camera an ninh tại khu vực xung quanh, công an ghi nhận, chiều 9/9 có 1 thanh niên đeo khẩu trang che kín mặt, mặc áo khoác, quần Jean, đầu đội nón bảo hiểm…lấy xe mô tô của anh V, giao thẻ xe cho bảo vệ chung cư, thản nhiên đi khỏi tầng hầm chung cư.

Công an tiến hành làm việc với công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ tòa nhà Sunrise City thì đội trưởng bảo vệ cho hay, thời điểm chiếc mô tô của anh V bị lấy đi khỏi tầng hầm tòa nhà, có bảo vệ Trần Chí Quốc xin thay ca, ra ngoài ăn cơm.

Sau đó, Quốc không quay lại làm việc mà gọi điện thông báo phải về quê gấp vì có người nhà bệnh nặng rồi xin nghỉ việc luôn từ đó.

Đội trưởng bảo vệ có mấy lần sau đó gọi điện cho Quốc hỏi thăm nhưng không liên lạc được. Hình ảnh kẻ trộm ngụy trang được công an cho đội trưởng bảo vệ nhận dạng nhưng khó xác thực đó chính là Quốc.

Theo tin tức trên báo Infonet, công an xác minh tại nơi tạm trú của Quốc ở huyện Nhà Bè thì chủ trọ cho biết, Quốc có về lấy đồ rồi đi vội vã. Công an đã phát đi thông báo truy tìm chiếc xe mô tô trộm cắp và đồng thời gửi hình ảnh, xác minh nhân dạng của Quốc tại công an huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, là quê của Quốc.

Hay tin công an truy lùng mình, mới đây Quốc đến Công an tỉnh Quảng Trị đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi.

Quốc khai, sau khi trộm tài sản và xe mô tô của anh V, đã điều khiển xe chạy thẳng về quê, ở Quảng Trị để khoe với gia đình, bạn bè. Quốc có ý định ở quê vài ngày rồi tìm đầu mối bán chiếc ô tô, bỏ trốn đi nơi khác sinh sống nhưng do bị công an tìm đến tận nơi, biết khó thoát nên đành ra đầu thú.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/trom-sieu-xe-ve-khoe-gia-dinh-roi-chup-hinh-dang-facebook-d109237.html