Trò vui, cô mừng trong ngày đầu tiên trẻ mầm non tới trường

Sáng ngày 13/4 học sinh mầm non ở Hà Nội đã chính thức trở lại trường sau quãng thời gian dài nghỉ học chống dịch. Cô và trò đều vui mừng khi gặp lại nhau.

Học sinh mầm non vui vẻ khi được gặp thầy cô, bạn bè trong ngày đầu tiên tới trường.

Cô Trần Thị Nghĩa - Hiệu trưởng trường mầm non Kim Liên- Đống Đa cho biết kế hoạch đón học sinh đã được nhà trường chuẩn bị rất kĩ lưỡng; "Tâm trạng của các cô từ giáo viên đến ban giám hiệu, nhân viên cán bộ nhà trường ai cũng vui mừng, phấn khởi khi mà có thông tin được chuẩn bị đón học sinh quay trở lại. Các cô cũng thông tin ngay đến phụ huynh và phụ huynh cũng rất vui mừng chỉ mong đến ngày các con được quay trở lại trường học.

"Để đón học sinh đến trường thì nhà trường đã chuẩn bị rất nhiều công tác, thứ nhất là nhà trường đã xây dựng kịch bản chuẩn bị đón học sinh quay trở lại, kịch bản đó được nhà trường phổ biến đến tất cả toàn bộ giáo viên trong nhà trường và sau đó trong kịch bản có phân công rõ ràng của từng khâu, tất cả các khẩu phải làm thật tốt và hoàn thiện nhiệm vụ thật tốt để đón học sinh quay trở lại trường học."

Trong sáng ngày hôm nay, tại trường Mần non Kim Liên phụ huynh dẫn trẻ đến trường trong không khí vui tươi, phấn khởi.

Ngay từ phía cổng nhà trường đã có phân công giáo viên hướng dẫn phụ huynh, học sinh vào đúng lớp học của mình.

Nhiều phụ huynh đã tranh thủ chụp cùng con em mình trước khi vào lớp học.

Rất nhiều em rất vui mừng khi nhận ra cô giáo của mình.

Được biết, tại trường Mần non Kim Liên có khoảng hơn 600 học sinh, theo khảo sát thì nhà trường đạt hơn 80% phụ huynh đồng ý cho con em mình tới trường đi học trở lại.

Trước khi vào lớp các em sẽ được rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt theo đúng kịch bản nhà trường tập huấn cho các giáo viên.

Các em đến trường trong tâm thế vui vẻ, không bỡ ngỡ.

Cô Phạm Thị Hồng Ngọc Phó hiệu trưởng trường Mầm non Kim Liên đánh tiếng trống vào lớp đầu tiên sau thời gian dài học sinh tạm dừng đến trường do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Những tiết học đầu tiên được diễn ra sôi nổi, vui vẻ.

Trong những ngày đầu tiên đến trường, nhà trường luôn giám sát các lớp chặt chẽ, ban giám hiệu nhà trường đi đến dự giờ, kiểm tra bất kỳ.

Cùng với đó, những tiết học hoạt động ngoài trời diễn ra vui vẻ.

Thế Đại

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thoi-su/tro-vui-co-mung-trong-ngay-dau-tien-tre-mam-non-toi-truong-zfnfOa87R.html