Trở về giữa yêu thương sau 18 năm lưu lạc

Là nạn nhân chất độc da cam, mang trong mình căn bệnh chậm phát triển, anh Trần Công Chung (1979), trú thôn Phú Sơn Tây, Hòa Khương, Hòa Vang (Đà Nẵng) đi lạc gia đình từ năm 2006.Sau 18 năm lưu lạc tại tỉnh Trà Vinh, sống nhờ vào sự cưu mang, đùm bọc của bà con cô bác nơi đất phương Nam, nhờ sự giúp đỡ của Hội đồng hương Đà Nẵng tại TP Hồ Chí Minh, chiều 12-3, anh Chung đã trở về Phú Sơn Tây trong vòng tay ôm chặt của người cha già cùng tình yêu thương của bà con chòm xóm...

Ông Tô Văn Hùng-Bí thư Huyện ủy Hòa Vang (thứ 3 từ trái sang) đến thăm và tặng quà cho gia đình và anh Trần Công Chung.

Chiều 12-3, tại căn nhà nhỏ của ông Trần Công Bót nằm giữa thôn Phú Sơn Tây, Hòa Khương, huyện Hòa Vang, hàng trăm người dân vui mừng đón anh Trần Công Chung, con ruột ông Bót trở về nhà. Anh Chung lưu lạc gia đình ròng rã 18 năm qua, mới đây được gia đình tìm thấy thông qua mạng xã hội Facebook.

Ông Bót (1935), năm nay đã gần 90 tuổi, trong kháng chiến chống Mỹ tham gia cách mạng, là chiến sĩ xưởng 74, công binh Đặc khu Quảng Đà, thương binh hạng 2/4. Mang trong mình đầy thương tật, sau chiến tranh, ông Bót trở về quê hương Phú Sơn lập gia đình, sinh được 3 người con thì anh con đầu mất sớm, còn lại cô con gái và thằng út là anh Chung mắc phải căn bệnh chậm phát triển do nhiễm chất độc da cam. Theo lời ông Bót kể, vào một buổi chiều năm 2006, khi đi xuống nhà chị ruột, anh Chung đã đi lạc và mất tích từ thời điểm đó. Không ai biết anh Chung đi đâu, bà con trong xóm kể, chỉ thấy anh Chung lên một chiếc xe buýt chạy tuyến Hòa Khương-Đà Nẵng. Gia đình và địa phương tổ chức đi tìm kiếm nhưng thông tin về anh vẫn bặt vô âm tín. Sau nhiều năm tìm kiếm không được, cứ tưởng anh Chung không còn sống nữa, nhưng cách đây một tuần, người cháu trong gia đình xem được video của tài khoản Facebook mang tên “Tuấn Vỹ kết nối yêu thương”, kể về một người đàn ông bị lạc gia đình đang sống ở Chợ phường 6, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Người đàn ông đó chỉ biết mình tên là Chung nhưng không nhớ đến từ đâu. Mọi người trong gia đình nhận thấy giống anh Chung bị thất lạc cách đây 18 năm nên lục tìm ảnh của anh Chung và liên hệ với chủ kênh Facebook "Tuấn Vỹ kết nối yêu thương". Gia đình chuyển hình ảnh anh Chung cho Hội đồng hương Đà Nẵng tại TP Hồ Chí Minh để nhờ họ giúp đỡ, đồng thời cũng tức tốc vào TP Hồ Chí Minh. Rất may mắn, ông Trần Hùng Phong- Chủ tịch Hội đồng hương Đà Nẵng tại TP Hồ Chí Minh sau khi có thông tin của anh Chung đã cùng 2 người bạn từ TP Hồ Chí Minh về tỉnh Trà Vinh để xác minh ngay trong chiều 9-3. Đến Chợ phường 6, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, hỏi Chung thì ai cũng biết. Bà con ở đây xem Chung như người thân. Do gặp khó khăn khi giao tiếp nên dù nhớ được tên người thân nhưng anh Chung không thể trao đổi cụ thể. Tuy nhiên, khi đưa ảnh người thân, anh Chung nhận ra ngay… Ông Phong cùng gia đình anh Chung xúc động cảm ơn những tiểu thương, bà con ở khu chợ Phường 6, Trà Vinh đã cưu mang, đùm bọc anh suốt 18 năm qua... Hội đồng hương Đà Nẵng tại TP Hồ Chí Minh làm việc với hãng hàng không đứng ra xác minh, giúp mua vé máy bay và đưa đón, lo ăn ở để gia đình có điều kiện đón anh Chung về. Không những thế, Hội đồng hương Đà Nẵng cũng đã làm cuốn sổ tiết kiệm 30 triệu đồng để hỗ trợ anh Chung khi về địa phương sinh sống.

Trung úy Đỗ Ngọc Quốc - Cảnh sát khu vực Công an xã Hòa Khương thu thập dữ liệu để làm hộ khẩu và CCCD cho anh Trần Công Chung.

Sau 18 năm lưu lạc, chiều 12-3, anh Chung đã trở về đoàn tụ cùng gia đình trong vòng tay ôm chặt của người cha già, trong sự chào đón của bà con chòm xóm thôn Phú Sơn Tây, Hòa Khương. Ai cũng trầm trồ, thật nhờ cơ duyên, cảm ơn sự thiện tâm, hào sảng của bà con, tiểu thương xóm chợ Phường 6, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh đã cưu mang, đùm bọc, chở che anh Chung suốt 18 năm qua. Bà con cô bác ở thôn Phú Sơn Tây xúc động bày tỏ: “Chúng tôi xin chân thành cảm ơn bà con, những người đã chăm sóc lo cho cháu tôi. Bởi không có mọi người thì cháu tôi không thể trở về nhà được. Thật cảm kích trước tấm lòng của bà con, tiểu thương xóm chợ Phường 6, TP Trà Vinh, cảm ơn Hội đồng hương Đà Nẵng tại TP Hồ Chí Minh thật, thật nhiều”.

Hay tin, chiều muộn cùng ngày, ông Tô Văn Hùng-Bí thư Huyện ủy Hòa Vang đã đến thăm, tặng quà gia đình anh Chung, đồng thời đề nghị UBND xã Hòa Khương sớm làm các thủ tục như Căn cước công dân (CCCD) và hỗ trợ kinh phí để anh Chung, gia đình sớm ổn định cuộc sống. Sáng 13-3, Thiếu tá Đặng Duy Tân-Trưởng Công an xã Hòa Khương cùng các cán bộ nghiệp vụ, Cảnh sát khu vực, đại diện chính quyền thôn Phú Sơn Tây đã khẩn trương kiểm tra, thu thập các dữ liệu, cập nhật dữ liệu dân cư, để làm hộ khẩu, CCCD cho anh Trần Công Chung. Bà Trần Thị Lý-Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa Khương cũng cho biết, Đảng ủy, UBND xã đã đề nghi Ủy ban MTTQ Việt Nam xã hỗ trợ nguồn kinh phí để anh Chung có điều kiện sinh hoạt, hòa nhập cuộc sống tại gia đình, địa phương trong thời gian tới.

Hồng Thanh

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/tro-ve-giua-yeu-thuong-sau-18-nam-luu-lac-post292079.html