Trở lại châu Âu, các ngôi sao châu Á ghi bàn... như máy

Từ Azmoun đến Kubo, Asano... đều 'nhả đạn' giúp CLB đánh bại đối thủ.

Còn tuyển thủ Hàn Quốc Hwang Hee-chan dù không ghi bàn nào nhưng là người tỏa sáng nhất trong màu áo Wolverhampton đánh bại Tottenham của Son Heung-min 2-1 ngay tại sân của Spurs.

Nổi bật nhất là tiền vệ tấn công “hạt tiêu” Takefusa Kubo của Nhật Bản trong màu áo Real Sociedad đã qua mặt đội bóng cũ của anh là Real Mallorca 2-1. Khi Kubo ghi bàn san bằng 1-1 cho Real Sociedad, anh đã không ăn mừng bàn thắng để thể hiện sự tôn trọng với CLB mà tuyển thủ Nhật từng chơi hai mùa (lúc đó Real Mallorca mượn Kubo từ Real Madrid).

Kubo không thể giúp tuyển Nhật đi sâu ở Asian Cup nhưng đã chơi rất tốt khi trở lại CLB Real Sociedad. Ảnh: GETTY

Hạnh phúc nhất có lẽ là Takuma Asano, một tuyển thủ Nhật Bản khác trong màu áo VfL Bochum đã đánh bại ông lớn, nhà đương kim vô địch Đức Bayern Munich 3-2. Asano ghi bàn san bằng 1-1 cho đội nhà ở phút 38, mở đầu cho màn kết liễu “Hùm xám”, một chiến thắng mang tính lịch sử của đội bóng nhỏ như Bochum trước gã khổng lồ của bóng đá Đức.

Trong khi đó tại Serie, ngôi sao của bóng đá Iran là tiền đạo Sardar Azmoun ghi bàn gia tăng cách biệt 2-0 cho AS Roma khi chạm trán với Frosinone Roma (thắng chung cuộc 3-0).

Sardar Azmoun được AS Roma mượn từ Leverkusen một mùa và khi về đội bóng của Ý, tuyển thủ Iran này từng được HLV Mourinho sử dụng như một “siêu dự bị” nhưng mỗi khi vào sân là chân sút 29 tuổi lại ghi bàn. Hiện tại, AS Roma dưới sự dẫn dắt của cựu danh thủ Ý Daniele De Rossi, cầu thủ người Iran này thường có suất ra sân trong đội hình xuất phát.

DUY ÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/tro-lai-chau-au-cac-ngoi-sao-chau-a-ghi-ban-nhu-may-post776868.html