Triều Tiên – Bờ Biển Ngà: Chia tay trong danh dự (Kèm video)

(24h) - Nhiệm vụ của những “chú voi rừng” ở lượt đấu cuối cùng quả thực quá nặng nề. Buộc phải thắng đậm và không nắm trong tay quyền tự quyết các cầu thủ Bờ Biển Ngà đã phải rời cuộc chơi nhưng ở tư thế ngẩng cao đầu.

Mời các bạn bấm ngay để xem tin tức hàng ngày về WORLD CUP 2010 trên 24h. Hãy bấm đây để xem các bàn thắng kinh điển của WORLD CUP 2010 Có thể nói số phận quả thực đã quá “bạc đãi” đại diện đến từ châu Phi khi cả hai lần tham dự World Cup gần đây nhất họ đều rơi vào những bảng đấu được gọi là “tử thần” và không lần nào họ thoát khỏi “cái chết”. Tại mùa hè nước Đức 4 năm về trước, Bờ Biển Ngà đã "chết" bởi 2 đối thủ quá mạnh là Argentina và Hà Lan, nhưng họ vẫn kịp để lại dấu ấn trong lòng NHM bằng chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Serbia ở lượt đấu cuối cùng. Ở kỳ World Cup lần này, Bờ Biển Ngà đến với Nam Phi cùng quyết tâm vượt qua số phận. Nhưng một lần nữa lịch thi đấu đã không chiều lòng họ khi gặp phải 2 đối thủ “xương” nhất bảng đấu ở 2 lượt trận đầu tiên, kết quả là họ chỉ thu về được 1 điểm và không thể tự định đoạt số phận của mình. Mặc dù chỉ gặp phải đối thủ yếu là Triều Tiên nhưng do đối thủ cạnh tranh với họ là BĐN đã thắng tới 7-0 nên Drogba và các đồng đội buộc phải thắng cách biệt 9 bàn đồng thời trông chờ BĐN gục ngã trước Brazil mới có cơ hội đi tiếp. Đó quả thực là một khe cửa quá hẹp và những “chú voi” đã không thể lách qua. Đối thủ của họ, Triều Tiên cũng bước vào trận đấu với quyết tâm cao để có thể hi vọng ghi lại chút dấu ấn nào đó ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Điều đó phần nào đã khiến cho mộng ước ghi được… 9 bàn thắng của Bờ Biển Ngà không thể trở thành hiện thực. Nhập cuộc với tinh thần “tất cả cho tiền tuyến”, Bờ Biển Ngà đã liên tục mở những đợt công thành về phía khung thành Triều Tiên. Trước sức mạnh của “đàn voi rừng”, đội bóng châu Á chỉ biết co cụm phòng ngự với mục tiêu chính là hạn chế số bàn thua. Mặc dù chủ động chơi phòng ngự với số đông nhưng Triều Tiên cũng không thể phong tỏa hết các mũi tấn công đang hừng hực khí thế quyết tâm tìm kiếm một điều kì diệu của đại diện đến từ châu Phi, liên tiếp là những pha bắn phá và 3 bàn thắng chỉ là con số nhỏ so với số cơ hội Drogba và đồng đội đã bỏ lỡ. Nhìn Bờ Biển Ngà chơi tấn công đầy rực lửa ở trận đấu này, không ít người đã cảm thấy tiếc cho họ bởi nếu ở trận đầu ra quân gặp BĐN, họ dám chơi với tinh thần rực lửa và dũng cảm tấn công thì có thể họ đã không gặp phải tình huống “ngặt nghèo” như hiện tại. Có lẽ trước khi bước vào trận đánh lớn, Eriksson đã có những toan tính khi ông định thủ hòa BĐN và Brazil rồi “nuốt gọn” Triều Tiên để có vé vào vòng sau. Toan tính là vậy nhưng trận thua xứng đáng trước Brazil ở lượt trận thứ 2 đồng thời BĐN phô diễn sức mạnh khủng khiếp trước Triều Tiên đã phá hỏng tất cả. Bờ Biển Ngà một lần nữa không thể chiến thắng số phận và nối gót Algeria, Nigeria rời khỏi cuộc chơi ngay từ vòng đấu bảng. Buồn bã và thất vọng, nhưng Drogba và các đồng đội hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu bởi họ đã thể hiện được cá tính của mình và chỉ không thể đi tiếp vì thua chỉ số phụ, nếu so với những thất bại của Pháp hay Italia, Bờ Biển Ngà có quyền tự hào và hãnh diện với những gì mình đã làm được! Chung cuộc: Triều Tiên 0-3 Bờ Biển Ngà Ghi bàn: Yaya Toure(14') Romaric(20') Salomon Kalou(82') Đội hình ra sân: Triều Tiên: 1.Myong Guk Ri 2.Jong Hyok Cha 3.Jun Il Ri 4.Nam Chol Pak 5.Kwang Chon Ri 8.Yun Nam Ji 9.Tae Se Jong 10.Yong Jo Hong 11.In Guk Mun 13.Chol Jin Pak 17.Yong Hak An Bờ Biển Ngà: 1.Boubacar Barry 3.Arthur Boka 4.Kolo Toure 5.Didier Zokora 9.Ismael Tiote 10.Gervinho 11.Didier Drogba 13.Romaric 18.Kader Keita 19.Yaya Toure 21.Emmanuel Eboue Thông số trận đấu: HIỆN NAY CHỈ 24H CÓ GIẤY PHÉP VIDEO NGOẠI HẠNG ANH, MỜI CÁC BẠN THƯỜNG XUYÊN GHÉ THĂM VÀ THƯỞNG THỨC

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/world-cup-2010/trieu-tien--bo-bien-nga-chia-tay-trong-danh-du-kem-video-c512a306232.html