Triệt xóa tụ điểm ma túy gây nhức nhối ở Lũng Phiắc

Để có tiền thỏa mãn cơn nghiện, Hoàng Văn Viết (sinh năm 1991, trú tại xóm Lũng Phiắc, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) mở 'đại lý' chuyên phân phối 'hàng trắng' cho các con nghiện trên địa bàn và các vùng lân cận. Tụ điểm ma túy này đã gây bức xúc cho người dân trong xóm khi bà con lúc nào cũng lo lắng, bất an. Điều đó cũng khiến cho Đồn Biên phòng Đàm Thủy, BĐBP Cao Bằng quyết tâm đẩy nhanh việc điều tra, bắt giữ những kẻ gieo rắc 'cái chết trắng'.

2 đối tượng: Hoàng Văn Viết (bên trái) và Hoàng Văn Liêm. Ảnh: Trúc Hà

Tối 4/6, Lũng Phiắc mất điện, khắp nơi tối om. Hoàng Văn Liêm (sinh năm 1989) mở cửa nhà, ngó trước, ngó sau không thấy ai liền nhanh chóng đi về phía người đàn ông đang đứng chờ dưới gốc cây trong vườn. Khi cả 2 đang xì xào trao đổi thì các trinh sát của Đồn Biên phòng Đàm Thủy và Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, BĐBP Cao Bằng bất ngờ xuất hiện.

Người đàn ông lạ mặt lợi dụng đêm tối chạy thoát, Hoàng Văn Liêm bị khống chế khi trên tay vẫn cầm 2 “tép” heroin. Xóm nhỏ nhốn nháo bởi thông tin Hoàng Văn Liêm bị BĐBP bắt giữ vì hành vi mua bán ma túy. Trong đám đông tò mò đó có người hàng xóm Hoàng Văn Viết. Nếu để ý sẽ thấy gương mặt của Viết biến sắc, mặc dù cố tỏ ra bình tĩnh như mọi người.

Sáng 5/6, khi Hoàng Văn Viết vừa mở cửa thì bất ngờ bị lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm của Đồn Biên phòng Đàm Thủy ập vào khống chế. Khám xét nhanh đối với Hoàng Văn Viết, các trinh sát thu giữ 100 “tép” heroin, 7,2 triệu đồng và 1 cân điện tử. Biết không thể chối cãi, Hoàng Văn Viết đã khai nhận hành vi của mình.

Theo đó, những lần sang Trung Quốc làm thuê, Hoàng Văn Viết quen một người đàn ông Trung Quốc chuyên cung cấp heroin cho người có nhu cầu. Ngày 25/5/2023, Hoàng Văn Viết mua của người đàn ông này một lượng heroin với số tiền 1.000 Nhân dân tệ (hơn 3 triệu đồng). Về nhà, Hoàng Văn Viết chia heroin ra các gói nhỏ để vừa sử dụng, vừa bán lại cho người khác, trong đó có Hoàng Văn Liêm.

Theo Trung tá Lương Tuấn Mạnh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đàm Thủy, Hoàng Văn Liêm và Hoàng Văn Viết là 2 đối tượng sử dụng ma túy lâu năm và nằm trong diện quản lý. Vợ chồng Hoàng Văn Viết ở cùng bố mẹ trong căn nhà 3 tầng khang trang, trước đây còn có cả ô tô bán tải. Không có nghề nghiệp, gia đình chỉ có vài sào ruộng lúa cấy 1 vụ, nhưng Viết lại tiêu tiền không tiếc tay, bởi vậy mà đã vào “vòng ngắm” của các trinh sát Đồn Biên phòng Đàm Thủy.

Đã có những thông tin về việc Hoàng Văn Viết là “đại lý” không chỉ cung cấp cho các con nghiện ở trong xóm mà cả các vùng lân cận như xã Ngọc Côn (huyện Trùng Khánh), thậm chí cả huyện Hạ Lang. Việc người lạ, đặc biệt là các con nghiện thường xuyên ra vào xóm đã gây mất an ninh, trật tự, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Người dân đã phản ánh lên chính quyền, Đồn Biên phòng Đàm Thủy với mong muốn làm rõ Hoàng Văn Viết có liên quan đến ma túy hay không?

Sau thời gian điều tra, xác minh, Đồn Biên phòng Đàm Thủy đã xác định Hoàng Văn Viết có nhiều dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy, từ đó đề nghị Bộ Chỉ huy BĐBP Cao Bằng xác lập chuyên án để triệt xóa tụ điểm ma túy nhức nhối này. Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, BĐBP Cao Bằng tăng cường lực lượng cho Đồn Biên phòng Đàm Thủy để điều tra, xác minh và nắm bắt quy luật hoạt động của đối tượng cầm đầu cũng như các "chân rết".

Trước đó, năm 2016, Hoàng Văn Viết bị Tòa án nhân dân huyện Trùng Khánh tuyên phạt 2 năm tù giam vì tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Năm 2018, Hoàng Văn Viết ra tù nhưng nhanh chóng tái nghiện và để có tiền phục vụ nhu cầu ma túy của mình, y lựa chọn cách “mua ma túy về bán kiếm lời”. Để qua mắt lực lượng chức năng, Hoàng Văn Viết vô cùng tinh vi, thủ đoạn, điều “tay chân” cảnh giới ở khắp nơi. Khi có lực lượng chức năng xuống địa bàn, y chỉ đạo các “tay chân” theo dõi và dừng mọi hoạt động giao dịch. Thế nhưng, Viết không ngờ rằng, mình được xác định là đối tượng chính của Chuyên án CB523.

Lũng Phiắc là “điểm nóng” về ma túy với hơn 100 người nghiện trong danh sách quản lý. Trước đây, người già thường sử dụng thuốc phiện nhưng nay thì trẻ hóa độ tuổi và thường sử dụng heroin. Hiện, Lũng Phiắc là địa phương có nhiều người đang thi hành án tù vì liên quan đến ma túy. Những câu chuyện đau lòng vì ma túy cũng không thiếu. Hoàng Văn Viết và Hoàng Văn Liêm chơi với nhau từ nhỏ, cùng học hết lớp 3 thì nghỉ học.

Cách đây 7 năm, anh trai của Hoàng Văn Liêm bị lực lượng chức năng của Trung Quốc bắt giữ khi vận chuyển ma túy từ Việt Nam sang Trung Quốc và bị tuyên án tử hình. Chị dâu của Liêm sau đó đã kết hôn với Hoàng Văn Viết. Vì chuyện này mà hai gia đình không đi lại dù chỉ cách nhau có 2 nhà, thế nhưng vì ma túy mà Hoàng Văn Liêm vẫn phải “phụ thuộc” vào Hoàng Văn Viết.

Hoàng Văn Liêm có 2 chị gái lấy chồng ở Lũng Phiắc nhưng vì chồng nghiện, đánh đập không chịu nổi phải bỏ đi sang Trung Quốc. Quá trình bị bắt giữ, Hoàng Văn Liêm luôn thành khẩn khai báo bởi mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Lương tâm của gã nghiện dường như thức tỉnh khi buổi chiều ngày hôm sau bị bắt, Liêm được cán bộ đồn Biên phòng đưa cho túi bánh và nước yến, nói rằng vợ của Liêm gửi.

Hoàng Văn Liêm nói như khóc: “Tôi biết mình nghiện, nhưng không thể cai được nên giờ đây làm khổ vợ con. Giờ tôi hối hận lắm. Đám ruộng của gia đình chưa cày được vì nước chưa về. Tôi đi tù rồi một mình vợ nuôi 2 con nhỏ sẽ ra sao?”.

Trung tá Lương Tuấn Mạnh cho biết, Chuyên án CB523 thành công có ý nghĩa quan trọng. Kẻ cầm đầu là Hoàng Văn Viết bị bắt, tụ điểm ma túy bị triệt xóa góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, giúp người dân yên tâm làm ăn, sản xuất. Việc Đồn Biên phòng Đàm Thủy đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Mua bán trái phép chất ma túy”, bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Công an huyện Trùng Khánh tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật sẽ răn đe những kẻ bất chấp pháp luật để phạm tội.

Trúc Hà

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/triet-xoa-tu-diem-ma-tuy-gay-nhuc-nhoi-o-lung-phiac-post462371.html