Triển lãm nghệ thuật: 'Cõi riêng ảo' chia sẻ những thế giới ''riêng'', ''thật'' của người nghệ sĩ

Triển lãm Nghệ thuật 'Cõi riêng ảo' 2021 đang được diễn ra tại Manzi Art Space số 14 Phan Huy Ích, Hà Nội.

Triển lãm Nghệ thuật "Cõi riêng ảo" 2021 đang được diễn ra tại Manzi Art Space số 14 Phan Huy Ích, Hà Nội gồm 7 nghệ sĩ trẻ với 27 tác phẩm, triển lãm mang tới cho người xem những thực hành mới nhất của các nghệ sĩ, với những thể nghiệm nới rộng khuôn khổ của giấy, của toan, của kỹ thuật vẽ và những thành tố cơ bản khác của ngôn ngữ hội họa.

Do Phạm Hà Ninh và Vân Đỗ giám tuyển và được Manzi Art Space thực hiện, “Cõi riêng ảo” là dự án triển lãm nhóm của 7 nghệ sĩ: Lananh Le, Din Sama, Nguyễn Đức Huy, mi-mimi, Nghĩa Đặng, Trịnh Cẩm Nhi và Hà Ninh. Các nghệ sĩ này đang góp phần tạo dựng một thế hệ mới cho nghệ thuật Việt Nam.

Một góc không gian của Manzi Art Space.

Các tác phẩm có mặt trong triển lãm, dù đa dạng về biểu đạt, ít nhiều chia sẻ những tương đồng trong hệ từ vựng thị giác: từ việc sử dụng các biểu tượng cá nhân hóa cao độ, thái độ khước từ những tự sự lớn lao, sự dàn dựng các không gian ảo, đến tầng tầng lớp lớp các chuyển động tâm lý phức tạp được dàn phẳng, phóng chiếu và cố định lên bề mặt hội họa.

Đây là một trong 12 chương trình xuất sắc nhất năm 2020 được Hội đồng Anh lựa chọn tổ chức trong chuỗi sự kiện văn hóa nghệ thuật “In Progress” thuộc dự án “Không gian Văn hóa Sáng tạo Việt Nam” – Một dự án do Liên minh châu Âu và Hội đồng Anh tài trợ, và do Hội đồng Anh phối hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam thực hiện.

Một số tác phẩm tiêu biểu:

Tác phẩm tranh sơn dầu Vườn địa đàng (trái) và Cấu trúc của cô đơn (phải) của họa sĩ Trịnh Cẩm Nhi.

Tranh kỹ thuật số, định dạng mp4 của Lananh Le.

Triển lãm sử dụng máy chiếu để tạo nên ấn tượng thị giác cho tranh kỹ thuật số.

Tác phẩm Bản đồ mẹ của Hà Ninh.

Mội mảnh ghép của Din Shana – tác phẩm chì màu trên hộp gỗ.

Hai giám tuyển Vân Đỗ và Hà Ninh chia sẻ: “Những tự sự lẻ vẫn lẻ, những cõi riêng vẫn riêng, chúng tôi vẫn là những cá thể tách biệt, chỉ khác trước là ai nấy đều biết có một "cộng đồng" ngoài kia có thể cũng đang ưu tư những gì mình đang bận lòng. Một triển lãm thế này có thể cũng củng cố một niềm hy vọng từ chúng tôi, rằng một cộng đồng không tồn tại bởi những khẩu hiệu cùng hô hào, những hoạt động và gặp gỡ liên miên, hay sự đồng thuận về một ý hướng thẩm mỹ chung. Mỗi người có thể vẫn là những tiểu cầu riêng biệt, vẫn chỉ tập trung xoay xung quanh quỹ đạo của chính mình, bảo toàn tính cá nhân và độc lập tự nó, nhưng "bản sắc", hay "Việt Nam" (số nhiều), hoặc đơn giản là một "cộng đồng", chúng tôi viển vông tin rằng sẽ được tạo nên từ những tự sự lẻ, rời, riêng, nhưng chân thành như thế”.

Triển lãm nghệ thuật - "Cõi riêng ảo" sẽ mở cửa đến ngày 19/4.

Thùy Trang

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/trien-lam-nghe-thuat-coi-rieng-ao-chia-se-nhung-the-gioi-rieng-that-cua-nguoi-nghe-si-post124340.html