Triển lãm 'Câu chuyện đầu năm': Thổi hồn vào nghệ thuật màu nước, tranh lụa

Chiều tối 29/3, Triển lãm tranh 'Câu chuyện đầu năm' đã khai mạc tại Nhà triển lãm số 29 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Triển lãm giới thiệu 67 tác phẩm của 5 họa sĩ Phạm Thanh Sơn, Nguyễn Lâm, Hoàng Quốc Tuấn, Lương Bình, Cường Nguyễn thuộc nhóm Urban Sketchers.

Diễn ra từ nay đến hết 4/4, triển lãm trưng bày các tác phẩm được vẽ từ chất liệu màu nước, lụa, sơn dầu với chủ đề đa dạng từ phong cảnh, chân dung đến tĩnh vật.

Từ những trải nghiệm cá nhân của mình, 5 họa sĩ đã tái hiện cuộc sống qua các tác phẩm với mỗi bức tranh là một câu chuyện riêng biệt.

Họa sĩ Phạm Thanh Sơn, sinh ra và lớn lên tại Thủ đô, anh vẽ những tác phẩm với màu sắc và cái nhìn độc đáo về Hà Nội, gửi gắm những suy tư của mình.

Họa sĩ Hoàng Quốc Tuấn từ nhỏ đã đam mê nghệ thuật, thường tham gia các vở kịch ở làng xã. Bằng tài năng của mình, anh tạo ra những tác phẩm trên chất liệu lụa, mang đậm chất lãng tử.

Tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Lâm.

Những bức tranh tĩnh vật của họa sĩ Nguyễn Lâm, thông qua sự sắp xếp khéo léo và yếu tố thiên nhiên, tạo ra cảm giác thực và ảo đan xen, để lại ấn tượng sâu sắc.

Họa sĩ trẻ Cường Nguyễn với nhiều cảm xúc khác nhau trong nét vẽ, kết hợp giữa sự trầm lắng của Hà Nội và sự lãng mạn của Đà Lạt.

Họa sĩ Lương Bình, cũng giống như Hoàng Quốc Tuấn, từ nhỏ đã tham gia các buổi biểu diễn kịch ở làng xã, lớn lên chuyển sang ngành hội họa. Anh thường khai thác toàn bộ các khía cạnh cảm xúc khác nhau trong tranh, sử dụng sơn dầu và màu nước để truyền đạt.

Một số tác phẩm của các họa sĩ:

Các tác phẩm về Hà Nội của họa sĩ Phạm Thanh Sơn.

Các tác phẩm của họa sĩ Cường Nguyễn.

Thành phố Hà Nội 02, họa sĩ Phạm Thanh Sơn.

Vu quy, họa sĩ Hoàng Quốc Tuấn.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/trien-lam-cau-chuyen-dau-nam-thoi-hon-vao-nghe-thuat-mau-nuoc-tranh-lua-post802344.html