Tri ân các 'bảo mẫu' chăm sóc 259 trẻ sơ sinh có mẹ mắc COVID-19

'Tôi ngưỡng mộ các tình nguyện viên, xuất phát từ nhiều ngành nghề trong xã hội, nhưng các bạn đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm vì dịch bệnh vẫn đến Trung tâm H.O.P.E thực hiện 3 tại chỗ nuôi dưỡng, chăm sóc, yêu thương các con dù các con không phải là người thân của mình', PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, xúc động phát biểu tại chương trình họp mặt thành viên Trung tâm chăm sóc trẻ sơ sinh có mẹ bị nhiễm COVID-19 (Trung tâm H.O.P.E) ngày 5/4.

Chương trình họp mặt thành viên Trung tâm chăm sóc trẻ sơ sinh có mẹ bị nhiễm COVID-19 (Trung tâm H.O.P.E) do Thành ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức tại Bệnh viện Hùng Vương. Chương trình nhằm tri ân những người đã tham gia đóng góp trong việc chăm sóc sức khỏe của trẻ sơ sinh có mẹ bị nhiễm COVID-19.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương cho biết, cách đây gần 2 năm, khi đại dịch COVID-19 bùng phát đỉnh điểm tại TP Hồ Chí Minh, nhiều trẻ sơ sinh chào đời trong khoảng thời gian khó khăn này, khi mà mẹ của các bé cũng chẳng may mắc COVID-19 gây nguy hiểm đến tính mạng.

PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, phát biểu tại buổi lễ.

PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, phát biểu tại buổi lễ.

Hiểu được sự khó khăn đó, theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế, lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh và Sở Y tế, Bệnh viện Hùng Vương đã thành lập Trung tâm H.O.P.E. (Have Only Positive Expectation) - Trung tâm nuôi dưỡng tạm thời con của các sản phụ nhiễm COVID-19.

Tuy nhiên, khi bắt tay vào cuộc, PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết cho rằng có quá nhiều điều mới mẻ phát sinh khi tổ chức vận hành trung tâm này. Làm sao đảm bảo an toàn nhất cho con: Tránh cho các con nhiễm bệnh, đảm bảo các con được chăm sóc an toàn, đảm bảo các con được lớn lên trong những ngày đầu đời đủ đầy từ vật chất đến tình yêu thương bù đắp cho những gì các con đã vô tình bị thiệt thòi do đại dịch COVID-19; đảm bảo tránh nhầm lẫn con, tránh con bị bắt cóc... rồi đến việc đảm bảo cho các cô bảo mẫu thực hiện “3 tại chỗ” yên tâm hỗ trợ…

Gia đình các bé được chăm sóc tại Trung tâm H.O.P.E chụp hình cùng lãnh đạo TP Hồ Chí Minh và các y bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương.

Gia đình các bé được chăm sóc tại Trung tâm H.O.P.E chụp hình cùng lãnh đạo TP Hồ Chí Minh và các y bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương.

Vượt qua tất cả những khó khăn đó, Trung tâm H.O.P.E chỉ đi vào hoạt động 4 tháng nhưng đã góp phần vào thành công trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 của TP Hồ Chí Minh và khẳng định chủ trương của Đảng, Nhà nước là “không để ai ở lại phía sau” trong đại dịch COVID-19. Trung tâm H.O.P.E đã nuôi dưỡng an toàn, hiệu quả cho 259 trẻ sơ sinh con của các thai phụ mắc COVID-19.

“Với tôi, những tháng ngày ấy vẫn còn như in mỗi khi nhớ lại. Vào những ngày tháng 7, tháng 8/2021, số ca nhập viện do thai phụ nhiễm COVID-19 tăng chóng mặt và cũng đồng nghĩa số trẻ ra đời từ mẹ nhiễm COVID-19 cũng tăng ngùn ngụt. Có những lúc tưởng chừng như kiệt sức, tưởng chừng như bất lực..., nhưng cả tập thể đã cố gắng vượt qua khó khăn để nuôi dưỡng an toàn và hiệu quả cho 259 trẻ sơ sinh, con của các sản phụ nhiễm COVID-19. Tôi ngưỡng mộ các tình nguyện viên. Xuất phát từ nhiều ngành nghề trong xã hội, nhưng các bạn đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm vì dịch bệnh, vẫn đến Trung tâm H.O.P.E thực hiện "3 tại chỗ", nuôi dưỡng, chăm sóc, yêu thương các con dù các con không phải là người thân của mình. Sau gần 4 tháng hoạt động, ngày 1/11/2021 Trung tâm H.O.P.E đã khép lại nhiệm vụ của mình”, PGS.TS Hoàng Thị Diễm Tuyết chia sẻ.

Các tình nguyện viên không quản ngại khó khăn, nguy hiểm vì dịch bệnh vẫn đến Trung tâm H.O.P.E thực hiện "3 tại chỗ" nuôi dưỡng, chăm sóc, yêu thương các bé.

Các tình nguyện viên không quản ngại khó khăn, nguy hiểm vì dịch bệnh vẫn đến Trung tâm H.O.P.E thực hiện "3 tại chỗ" nuôi dưỡng, chăm sóc, yêu thương các bé.

Ông Nguyễn Phước Lộc - Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, Trưởng ban Bảo vệ Chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố, bày tỏ sự xúc động được tham dự buổi họp mặt: “Buổi họp mặt hôm nay trong sâu thẳm là lời cảm ơn, ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực của ngành y tế, Bệnh viện Hùng Vương, Trung tâm H.O.P.E và các tình nguyện viện”.

Ông Nguyễn Phước Lộc cũng bày tỏ sự trân trọng, đánh giá cao những nỗ lực, sáng kiến của nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19 tại thành phố.

Chị Đặng Thị Loan, giáo viên trường Mầm non Phù Đổng, quận 12, chia sẻ cảm xúc.

Chị Đặng Thị Loan, giáo viên trường Mầm non Phù Đổng, quận 12, chia sẻ cảm xúc.

Theo ông Nguyễn Phước Lộc, kết quả đóng góp của Trung tâm đã tạo ra một năng lượng tích cực, tạo dựng một niềm tin cho nhân viên y tế và cộng đồng cùng tham gia công việc này.

Tại buổi họp mặt, các tình nguyện viên và gia đình có con được chăm sóc tại Trung tâm H.O.P.E đã xúc động khi nhớ lại những ngày gian khó nhưng cũng để lại thật nhiều cảm xúc.

Chị Đặng Thị Loan, giáo viên Trường Mầm non Phù Đổng, quận 12 chia sẻ, thời gian đăng ký làm tình nguyện viên, chị chưa làm mẹ nên mọi thứ bỡ ngỡ. “Tôi cũng như các bạn tình nguyện đều dành 100% sức lực để chăm sóc các con khỏe mạnh và mong các con sớm được về bên gia đình. Đến giờ, tôi cũng chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng. Với kinh nghiệm những ngày tháng đó, tôi sẽ chăm sóc con mình tốt hơn”, chị Loan chia sẻ.

Cũng chưa từng làm mẹ nhưng chị Nguyễn Thị Thu Hằng (tiếp viên hàng không) vẫn đăng ký tham gia làm tình nguyện viên tại Trung tâm H.O.P.E…

Chị Nguyễn Thị Thu Hằng, tiếp viên hàng không, tình nguyện viên tại Trung tâm H.O.P.E…

Chị Nguyễn Thị Thu Hằng, tiếp viên hàng không, tình nguyện viên tại Trung tâm H.O.P.E…

Là một trong những người mẹ có con chăm sóc tại Trung tâm H.O.P.E, chị M.T.K (31 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) nghẹn ngào kể, sau 29 ngày nằm viện điều trị bệnh COVID-19 và ở nhà, chị mới được gặp con trai của mình. Chị đã rất vui mừng thấy con trai khỏe mạnh, bú, ngủ tốt. Chị cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đội ngũ y bác sĩ, các chị tình nguyện tại H.O.P.E đã giúp hai mẹ con chị được khỏe mạnh và sum vầy.

“Dù không họ hàng thân thích nhưng các anh chị vẫn chăm sóc các bé trong thời gian các mẹ đang bị COVID-19. Chỉ có tình yêu thương mới có thể chăm sóc được như vậy”, chị M.L.K. bày tỏ lòng biết ơn tới các cô giáo, các tình nguyện viên đã dành nhiều tình yêu thương cho các bé.

Dịp này, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã trao tặng quà cho cán bộ, công nhân viên, tình nguyện viên, bảo mẫu của Trung tâm H.O.P.E nhằm biểu dương, tôn vinh các cá nhân đã tham gia đóng góp tích cực trong thời gian trung tâm thực hiện sứ mệnh chăm sóc trẻ sơ sinh có mẹ bị nhiễm COVID-19.

Phú Lữ

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/doi-song/tri-an-cac-bao-mau-cham-soc-259-tre-so-sinh-co-me-mac-covid-19-i689041/