Trèo cây, vạ vật bờ sông giành 'view' xem pháo hoa ở TP.HCM

Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên Bến Bạch Đằng (quận 1), nhiều người tìm đủ cách để có tầm view đẹp nhất ngắm pháo hoa đón năm mới 2024.

Càng gần 0h, người dân đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ càng đông. Dòng người đứng chật kín trên phố, rất khó khăn cho việc di chuyển.

Vì quá đông nên nhiều người đã chọn những phương án đón countdown độc lạ như trèo lên cây, cột đèn,... để có được view đẹp xem ca nhạc cũng như ngắm pháo hoa.

Khu vực lan can bờ sông Sài Gòn tập trung rất đông người, mọi người đã đến từ sớm, chuẩn bị sẵn đồ ăn chờ đợi đến thời khắc đầu tiên của năm mới 2024.

Để có tầm nhìn thoáng, không bị che chắn, nhiều người dân bất chấp nguy hiểm leo rào chắn để ra ngồi dọc mép sông Sài Gòn khúc gần Cột cờ Thủ Ngữ để chờ ngắm pháo hoa.

Tường Vi (áo trắng, trái, sinh viên Đại học HUFLIT) đưa bố mẹ và em gái đến từ Bạc Liêu đi ngắm pháo hoa mừng năm mới 2024. "Chúng tôi đến đây từ 19h để chọn cho mình vị trí cao, đẹp, không bị khuất tầm nhìn. Ngày mai gia đình tôi sẽ cùng dạo chơi, ăn uống trong trung tâm thành phố", Vi chia sẻ.

Đi ngắm pháo hoa từ lúc 20h khiến Gia Du (bên phải, ngụ quận 5) khó khăn trong việc tìm chỗ gửi xe và chỗ ngồi. "Tôi đến đây hơi muộn nên công viên đã hết chỗ trống. Tôi và bạn đứng tạm giữa giải phân cách đợi xem rồi về", cô nói.

Từ khoảng 20h, đường Tôn Đức Thắng đoạn Công viên Bến Bạch Đằng được ngăn xe để phục vụ người dân trong sự kiện đếm ngược đón năm mới.

Khải Anh - Phan Hòa (ngụ tại quận 5) chia sẻ: "Chúng mình đến công viên Bạch Đằng từ 17h30 để có được vị trí đẹp ngắm pháo hoa. Lúc cả hai đến vẫn còn tương đối vắng nhưng đến khoảng 19h mọi người bắt đầu đến đông nghịt".

Phần lớn người dân và du khách mua bạt hoặc đem theo thảm trải lên cỏ để ngồi. Mỗi tấm bạt có giá từ 10.000-20.000 đồng. Đến khoảng 21h, công viên Bến Bạch Đằng không còn chỗ trống.

An Bình - Linh Huỳnh

Nguồn Znews: https://znews.vn/treo-cay-va-vat-bo-song-gianh-view-xem-phao-hoa-o-tphcm-post1452198.html