Trên đường đón con xuất viện về nhà gặp tai nạn, cả 2 mẹ con lại nhập viện vì gãy chân

Trên đường đưa con đi viện về thì gặp tai nạn khiến chân của chị Hương và con trai bị gãy nát nhưng vẫn lo cho người chồng bị động kinh ở nhà phát bệnh không người chăm sóc.

Tai họa ập đến

Những ngày đầu năm, y bác sĩ cũng như người dân lui tới bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An không khỏi xót xa, thương cảm khi chứng kiến cảnh chị Hồ Thị Hương (29 tuổi, trú xóm 13, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cùng con trai Đậu Đức Nhật (3 tuổi) điều trị tại bệnh viện với thương tích nặng sau tai nạn giao thông. Dù nằm một chỗ với cái chân gãy nát, được nẹp cố định nhưng chị Hương vẫn không thôi lo lắng cho người chồng bị động kinh nặng, thường xuyên phát bệnh ở quê nhà không người chăm sóc. Lo lắng cho sức khỏe của con trai mới 3 tuổi với cái chân bị bó kín, nằm gào khóc ở giường bên cạnh.

Clip: Trên đường chở con trai đi viện về thì bị tai nạn khiến mẹ con chị Hương bị thương nặng.

Chị Hương kể, đêm mồng 1 Tết, bé Nhật sốt cao, ho nhiều, khó thở, được chị đưa vào viện thăm khám. Bác sĩ kết luận bé Nhật bị viêm phổi, nhập viện điều trị.

Chân phải của chị Hương bị dập nát sau cú va chạm với xe tải.

Chiều 16/2 (tức ngày mùng 7 Tết) con trai được xuất viện, chị Hương điều khiển xe máy chở con về nhà. Khi đang lưu thông trên đường (cách nhà khoảng hơn 1km) thì xe máy của chị Hương bất ngờ va chạm với chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng chạy cùng chiều. Mẹ con chị Hương sau đó được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Chân trái của bé Nhật bị gãy từ trên đùi xuống cẳng chân.

Chị Hồ Thị Phương (chị gái chị Hương) cho biết "Em gái tôi bị bánh xe đè gãy nát chân phải, dù được phẫu thuật kịp thời nhưng chưa thể nói trước điều gì. Bác sĩ nói theo dõi trong một tuần, nếu bị hoại tử thì phải cắt bỏ chân, không hoại tử thì còn hi vọng. Cháu trai tôi bị gãy chân trái từ đùi xuống cẳng chân, không biết bao giờ mới lành lại.

Chỉ mong em gái giữ lại được chân để tiếp tục làm chỗ dựa cho cả gia đình. Bố mẹ chồng già yếu, cả đời nghèo khó. Chồng thì vừa thần kinh vừa bị động kinh, 2 đứa con còn quá nhỏ dại. Em tôi là lao động duy nhất của cả gia đình, giờ ra nông nổi này, cuộc sống sẽ thế nào đây?"

Thảm cảnh gia đình

Khuôn mặt bà Hoàng Thị Vỵ (70 tuổi, mẹ chồng chị Hương) bơ phờ, mệt mỏi sau nhiều ngày chăm lo cho con dâu và cháu nội gặp nạn. Bà gầy gò, lam lũ, ngồi ôm cháu nội đang quấy khóc trên tay, thở dài chia sẻ hoàn cảnh gia đình.

Anh Thuận mắc bệnh động kinh nặng bên con trai 4 tuổi hàng ngày ngóng tin tức vợ con bị nạn.

Vợ chồng bà Vỵ có với nhau 4 người con (3 gái, 1 trai). Anh Đậu Đức Thuận (38 tuổi, chồng chị Hương) là con trai duy nhất và cũng là người gánh chịu bất hạnh khi mắc phải bệnh động kinh nặng. Bình quân mỗi tháng, bệnh tái phát 2 đến 3 lần. Mỗi lần phát bệnh thì anh lại lên cơn co giật, mắt trợn ngược, sùi bọt mép, có thể cắn lưỡi và ngã vào bất cứ chỗ nào, nguy hiểm tính mạng. Bệnh tật hành hạ khiến tính khí anh ngày càng thất thường, hay nói nhảm, không có khả năng lao động.

Mỗi tháng, anh Thuận được hưởng trợ cấp xã hội 540.000 đồng.

"23 tuổi, mai mối mãi, vợ chồng tôi cũng tìm được vợ cho con. Một năm sau, gia đình vui mừng khi đón cháu trai đầu lòng. Cứ ngỡ như vậy là con trai có gia đình, chỗ dựa yên ấm. Nào ngờ, khi cháu nội vừa 8 tháng tuổi thì con dâu bỏ đi. Biết phận con trai bệnh tật, tôi không dám trách gì con dâu cả, chỉ thương con, cháu mình.

3 năm sau, vợ chồng tôi lại tiếp tục cưới vợ thứ 2 cho con nhưng rồi người con dâu này chỉ ở với gia đình tôi được 6 tháng cũng bỏ đi", bà Vỵ kể lại.

Bố mẹ chồng già yếu, chồng bệnh tật, đàn con thơ trông chờ hoàn toàn vào chị Hương.

Chị Hương là vợ thứ 3 của anh Thuận và cũng đến với nhau qua mai mối. Chị là người làng bên, không được thông minh, nhanh nhẹn như bao người phụ nữ khác. 2 năm sau ngày cưới, 2 con trai là bé Đậu Đức Minh (4 tuổi) và Đậu Đức Nhật (3 tuổi) lần lượt chào đời.

Gia đình chị Hương là hộ nghèo triền miên của xã.

Ông Nguyễn Thế Lai- Phó Chủ tịch xã Quỳnh Văn chia sẻ, chị Hương là lao động duy nhất, chỗ dựa duy nhất cho cả gia đình chồng. Bố mẹ chồng đã 70 tuổi, đau yếu thường xuyên, không còn khả năng lao động. Anh Thuận (chồng chị Hương) bị bệnh thần kinh, động kinh, hiện đang được hưởng trợ cấp xã hội. 3 đứa con (một đứa con riêng của chồng và 2 đứa con chung) đang nhỏ dại, ốm vặt thường xuyên.

Dù không được thông minh, nhanh nhẹn nhưng chị Hương rất siêng năng và thương yêu chồng con, trách nhiệm với gia đình. Ngoài 2 sào ruộng, ai thuê gì, chị đều nhận làm, từ phụ hồ, cấy gặt thuê, phu gạch, rửa bát trong quán ăn… để có tiền trang trải cuộc sống, chăm lo cho cả gia đình.

Dù được phẫu thuật kịp thời nhưng chân phải của chị Hương vẫn đang trong quá trình theo dõi, chưa thể nói trước điều gì.

"Vừa rồi trên đường đưa con đi viện về thì mẹ con chị Hương gặp tai nạn, bị thương rất nặng ở chân khiến hoàn cảnh gia đình lâm vào cảnh vô cùng khó khăn, không tiền cứu chữa.

Địa phương, bà con lối xóm cũng tạo điều kiện giúp đỡ nhưng chỉ một phần nhỏ. Qua báo chí, rất mong các nhà hảo tâm, mạnh thường quân thương cảm hoàn cảnh, sẻ chia, ủng hộ để mẹ con chị Hương có thêm chi phí chữa trị, sớm hồi phục trở về", ông Lai chia sẻ.

Bà Vỵ khẩn cầu sự giúp đỡ để con dâu và cháu nội có cơ hội cứu chữa.

Ngày gặp nạn, trong nhà chỉ được 800 nghìn đồng tiền mừng tuổi của 2 đứa cháu nội, bà Vỵ cầm vào lo cho con, cháu. Tất cả chi phí chạy chữa cho con dâu và cháu nội, bà Vỵ chỉ biết trông chờ vào 2 bên nội ngoại vay mượn và trách nhiệm của gia đình tài xế xe tải.

"Bác sĩ nói chân của con dâu tôi đang trong quá trình theo dõi, chưa thể nói trước được điều gì. Nếu chẳng may bị cắt bỏ thì gia đình tôi không biết xoay xở thế nào? 2 đứa cháu tôi còn quá nhỏ. Con trai thì bệnh tật, không biết trông chờ vào ai.

Vợ chồng tôi cả đời nghèo khó, giờ tai họa ập đến thế này, chỉ mong trời thương, mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để con dâu và cháu nội có cơ hội tiếp tục chữa trị, sớm về nhà", bà Vỵ lo lắng.

Mọi giúp đỡ cho mẹ con chị Hương xin gửi về địa chỉ: phòng 319, tầng 3, khoa Chấn thương chỉnh hình, bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An. ĐT: 0358922157.

Hoặc qua STK của chị Hồ Thị Phương (chị gái chị Hương): 8890203297, ngân hàng BIDV. ĐT: 0388539483.

Nhã Hoàng

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/tren-duong-don-con-xuat-vien-ve-nha-gap-tai-nan-ca-2-me-con-lai-nhap-vien-vi-gay-chan-20240220212537997.htm