Trên đường đi gặt lúa về, người phụ nữ bị sét đánh tử vong thương tâm

Trên đường đi gặt lúa về gặp trời mưa gió, chị V. không may bị sét đánh tử vong tại chỗ.

Tối 17/5, ông Tô Bá Thắng - Chủ tịch UBND xã Khánh Sơn (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) xác nhận, một người phụ nữ trên địa bàn vừa bị sét đánh tử vong thương tâm.

Theo đó, vào khoảng 15h30 chiều cùng ngày, khi đang trên đường đi gặt lúa về qua khu vực đồng Trùa Phung, chị Đặng Thị V. (47 tuổi, trú ở xóm 8, xã Khánh Sơn) đã bị sét đánh tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ sét đánh. Ảnh: Báo Nghệ An.

Sét đánh khiến chị V. ngã xuống thửa ruộng bên đường, tử vong tại chỗ. Mũ bảo hiểm đội trên đầu bị vỡ.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương và người nhà đã có mặt làm thủ tục đưa thi thể nạn nhân về làm lễ mai táng.

Người thân tổ chức đám tang cho chị V.. Ảnh: Báo Nghệ An.

Được biết, vợ chồng chị V. đã có 4 người con. Kinh tế phụ thuộc vào nông nghiệp.

Nhã Hoàng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/tren-duong-di-gat-lua-ve-nguoi-phu-nu-bi-set-danh-tu-vong-thuong-tam-20210518131344153.htm