Trekking thu hút người trẻ

Trekking khá vất vả, đòi hỏi người đam mê phải có thể lực tốt và sức bền. Hiện nay, loại hình du lịch này được nhiều bạn trẻ ưa thích.

Tà Chì Nhù ở huyện Trạm Tấu (Yên Bái) là 1 trong 7 đỉnh núi ở phía Bắc anh Đoàn Quang Vĩ đã chinh phục được (ảnh nhân vật cung cấp)

Anh Đoàn Quang Vĩ (24 tuổi, ở huyện Cẩm Giàng) bắt đầu đi trekking từ năm 2019 từ lời "rủ rê" của một người bạn. Sau lần trải nghiệm đầu tiên với đỉnh núi Bạch Mộc Lương Tử ở hai tỉnh Lào Cai, Lai Châu, anh thấy thích cảm giác mới lạ và hứng thú đối với bộ môn trekking. Từ đó đến nay, anh đã chinh phục được 7 đỉnh núi, gồm: Bạch Mộc Lương Tử, Putaleng, Lảo Thẩn, Ngũ Chỉ Sơn (Lào Cai, Lai Châu), Tà Xùa, Lùng Cúng, Tà Chì Nhù (Yên Bái). Trong đó, đỉnh núi cao nhất trên 3.000 m, đỉnh thấp nhất cũng cao hơn 2.800 m so với mực nước biển.

Để chinh phục được đỉnh núi, anh Vĩ phải đi qua những cung đường rừng rất vất vả (ảnh nhân vật cung cấp)

“Lần đầu tiên đi tôi cũng hơi ngợp vì dính mưa, đường rất dốc, trơn, người ướt và bẩn hết, lại vừa lạnh, vừa đói. Nhưng điều thôi thúc tôi đi nhiều chuyến trekking như vậy là cảm giác chinh phục đỉnh cao, tận hưởng cái đẹp sau chặng đường vất vả”, anh Vĩ nói.

Mỗi khi chinh phục được một đỉnh núi mới, anh Vĩ lại thấy tự hào, hạnh phúc vì đã thêm một lần vượt qua được giới hạn của bản thân. Trải qua hơn 5 năm du lịch theo loại hình trekking này, dù đôi lúc gặp khó khăn do chấn thương, mệt mỏi nhưng anh luôn lấy cảnh đẹp thiên nhiên trong hành trình tiếp theo làm động lực để chinh phục những thử thách mới.

Thời tiết thuận lợi sẽ gặp được biển mây. Ảnh: Quang Vĩ

Theo anh Vĩ, khoảnh khắc đẹp nhất trong mỗi chuyến đi là lúc hoàng hôn và bình minh. Tuy nhiên, để ngắm được những tia nắng đầu tiên và cuối cùng trên đỉnh núi thì buộc phải đi rừng vào buổi đêm. “Nếu thời tiết thuận lợi thì sẽ gặp được biển mây hoặc thấy cả một bầu trời đầy sao về đêm hay xuyên qua những cánh rừng già, rêu phong trên đường đi. Nói chung cảnh sắc thiên nhiên tuyệt vời lắm”, anh Vĩ thổ lộ.

Còn chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (23 tuổi, ở huyện Tứ Kỳ) thích đi du lịch từ ngày còn là học sinh. Năm 2018, chị có chuyến đi đầu tiên đến đỉnh Pha Luông (Sơn La) khi tròn 18 tuổi. Đây cũng là chuyến đi đáng nhớ nhất của chị.

hay tận hưởng bầu trời đêm đầy sao. Ảnh: Quang Vĩ

“Hôm đó trời mưa tầm tã nhưng tôi và bạn vẫn quyết tâm đi. Đường lên đó rất xấu, trơn, trời tối, chúng tôi soi đèn pin lội trong bùn đất. Đó là chuyến đi tôi không bao giờ quên”, chị Nguyệt cho biết. Mặc dù vất vả như vậy nhưng vốn đam mê nên chị Nguyệt tiếp tục đi rất nhiều chuyến trekking khác, chủ yếu ở các tỉnh miền núi phía Bắc như Sơn La, Lào Cai, Lai Châu, Cao Bằng, Yên Bái… Mỗi chuyến đi lại đem đến cho chị những trải nghiệm khác nhau.

Leo núi rất mệt, mất nhiều sức, nhưng khi leo lên đỉnh thì cảm thấy tất cả những gì bỏ ra đều xứng đáng. “Đứng trên đỉnh núi, thấy bản thân như được hòa mình vào thiên nhiên, hít thở không khí trong lành, mặt trời rực đỏ, biển mây bồng bềnh gợn sóng”, chị Nguyệt nhớ lại.

Chị Ánh Nguyệt thích đi du lịch từ thời học sinh (ảnh nhân vật cung cấp)

Để bắt đầu một chuyến trekking, chị Nguyệt tìm hiểu trước về cung đường mình chuẩn bị đi. Sau đó, chị lên các hội nhóm hoặc rủ bạn bè đi ghép đoàn khoảng 10 người. Cả đoàn sẽ thuê một người có nhiệm vụ dẫn đường và chở đồ. Đây thường là những người dân bản địa, nắm chắc địa hình đồi núi nơi đây.

Kinh phí cho mỗi chuyến leo núi cũng rất hợp lý, từ 2-3 triệu đồng/người, đã bao gồm phí dẫn đường, chở đồ, thuê lán nghỉ dọc đường, các bữa ăn chính. Còn lại, bản thân người leo núi phải tự chuẩn bị nước uống, đồ ăn nhẹ.

Chị Nguyệt chuẩn bị những đồ dùng cần thiết cho mỗi chuyến đi và ưu tiên bảo đảm an toàn cho bản thân (ảnh nhân vật cung cấp)

Sau mỗi chuyến đi như vậy, chị Nguyệt lại quen thêm nhiều bạn mới trên mọi miền đất nước, có những người bạn giữ mối liên lạc lâu dài, giúp đỡ nhau trong công việc.

Mặc dù đam mê khám phá nhưng chị cũng ưu tiên bảo đảm an toàn cho bản thân. Theo kinh nghiệm của chị Nguyệt, trước hết cần chuẩn bị tốt về thể lực, nên đi trekking theo đoàn đông người, lúc nào cũng đem theo bật lửa, đồ ăn và nước uống dự phòng. Nếu không may bị lạc trong rừng thì đứng im một chỗ chờ mọi người đi tìm. Hơn 5 năm đi trekking, chị Nguyệt cho biết bản thân may mắn chưa gặp phải tình huống nguy hiểm hay khó khăn nào khi leo núi.

Có những chuyến đi đêm xuyên rừng để đón được bình minh hoặc hoàng hôn nên cần đi đoàn đông người. Ảnh: Quang Vĩ

Cảnh sắc thiên nhiên Việt Nam rất đẹp để trekking khám phá. Loại hình du lịch trekking không quá khó để chinh phục nhưng du khách cũng cần chuẩn bị tốt về thể lực và kỹ năng sinh tồn cho bản thân.

MỘC MIÊN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/du-lich/trekking-thu-hut-nguoi-tre-238598