Trekking - tay mơ hay chuyên nghiệp đều có thể gặp nạn

Địa hình xấu, thời tiết khó lường hay chính sự chủ quan của trekker có thể là những nguyên nhân gây hậu quả đáng tiếc đối với những người ưa môn thể thao mạo hiểm này.

Cuối tháng 10/2017, buổi trốn học đi trekking của 4 nam sinh ở Sira Taluk, Ấn Độ tại một ngọn đồi địa phương đã kết thúc bằng thảm kịch. Một thành viên 17 tuổi trong nhóm đã ngã xuống núi khi đang trên đường leo và không thể qua khỏi.

Theo cảnh sát, cả 4 đều không thông báo cho gia đình hoặc giáo viên về kế hoạch trekking của mình. Khi tai nạn xảy ra, những người còn lại quá sợ hãi, trở về nhà mà không báo sự việc với ai, The Hindu đưa tin.

Đến khi bố mẹ nam sinh xấu số mãi không thấy con về nhà, họ linh cảm không lành và liên lạc với người thân, bạn bè nhưng không thể xác định được vị trí của con. Hôm sau, bố mẹ cậu đến trường, cùng giáo viên hỏi nhóm bạn thì mới nhận được tin dữ.

Không đơn giản như đi dạo quanh nhà hoặc dã ngoại trong công viên, trekking là hoạt động đi bộ đường dài, hình thức du lịch mạo hiểm ngoài trời ở những nơi hoang dã. Phương tiện di chuyển duy nhất của người tham gia (trekker) chính là đôi chân của mình.

Không lường trước được độ nguy hiểm, chủ quan về địa hình sẽ khám phá hay thậm chí là người có kinh nghiệm nhưng gặp thiên tai bất chợt, không ít tai nạn đáng tiếc về các trekker thường xuyên được ghi nhận trên thế giới thời gian qua.

Trekking là môn thể thao mạo hiểm thu hút nhiều người ưa khám phá. Ảnh: @hikingmexicoandtheworld.

Những cung đường không thể coi nhẹ

Tháng 9/2019, Danielle Burnett (29 tuổi) thiệt mạng sau khi ngã từ độ cao 150 m khi đi trekking tại Công viên quốc gia Yosemite ở California, Mỹ.

Scott Gediman, người phát ngôn của công viên cho biết Danielle đã ngã xuống từ khu vực mái vòm đá Half Dome ở thung lũng Yosemite và qua đời trước khi nhân viên an ninh đến hiện trường.

Theo trang web của công viên, việc đi bộ tại khu vực Half Dome là “một thử thách lớn”. "Đối với những người có kinh nghiệm, đó là một chuyến trekking thú vị có phần hơi vất vả song với không ít người, nó trở thành một cuộc phiêu lưu tiềm ẩn nhiều nguy hiểm hơn họ nghĩ," trang web đăng tải.

Mái vòm Half Dome có độ cao hơn 2.600 m so với mực nước biển, quãng đường lên đến đỉnh và trở về khoảng 22 km và mất 10 đến 12 giờ, đôi khi lâu hơn, để di chuyển.

Những người không có kinh nghiệm, sức khỏe không đủ tốt rất dễ gặp tai nạn khi trekking. Ảnh: @brijeshkapoorphotograhpy.

Tháng 10/2018, Chetan Dhande (27 tuổi) tham gia khám phá Kalavantin Durg - điểm trekking nổi tiếng, được coi là một trong những “pháo đài” nguy hiểm tại Panvel, Ấn Độ. Trên đường đi, anh bị trượt chân và rơi xuống một hẻm núi từ độ cao khoảng 200 m.

Nhóm trekker ở khu vực trên cao chứng kiến sự việc, nhanh chóng gọi đội cứu hộ và cảnh sát địa phương. Tuy nhiên do địa hình hiểm trở, các bụi cây rậm rạp, thi thể của Chetan phải 3 tiếng sau mới được tìm thấy.

Ông Parag Sarode, thuộc nhóm cứu hộ Nisarga Mitra, nhận định Kalavantin Durg không phải là địa điểm dành cho những “tay mơ”.

“Khu vực này có độ dốc lớn, đường hẹp và gồ ghề. Mọi người luôn được khuyến khích tham gia dưới sự theo dõi của trekker chuyên nghiệp hoặc có kinh nghiệm. Tuy nhiên, ngày càng nhiều người ham khám phá đến chinh phục nơi này mà không chuẩn bị kiến thức hay kỹ năng nào, rất dễ gặp phải sự cố đáng tiếc”, ông nói.

Theo trang Pubmed, tỷ lệ thiệt mạng khi trekking theo dữ liệu nghiên cứu từ năm 1984 đến giữa năm 1987 là 15/100.000. Trong đó, bệnh về độ cao chiếm 13%, các nguyên nhân khác thường là chấn thương, tái phát bệnh và ngã từ trên cao.

“Dân chuyên” cũng không tránh khỏi gặp nạn

Tháng 1 vừa qua, cái chết của Arun Sawant (61 tuổi) khi khám phá thung lũng Harischandragad (Ấn Độ) cùng 29 thành viên khác khiến không ít người bàng hoàng. Khi đó, ông đang đi bộ trên vách đá Konkan Kada cao 548 m và trượt chân, rơi từ độ cao gần 170 m xuống đất.

Khi gặp nạn, Arun đang đeo đầy đủ đồ bảo hộ song vẫn không thể qua khỏi do rơi xuống từ địa hình hiểm trở. Trekker 61 tuổi là người dày dạn kinh nghiệm, từng tổ chức nhiều cuộc trekking và đào tạo, hướng dẫn cho hàng nghìn người.

“Cái chết của Arun là một mất mát lớn với cộng đồng trekker. Ông ấy được ngưỡng mộ như một người leo núi có kinh nghiệm, từng đề xuất nhiều sáng kiến hỗ trợ leo núi an toàn. Ông cũng khám phá ra nhiều tuyến đường, hang động mới trong hành trình trekking suốt 30 năm qua”, Umesh Zirpe, một người từng được Arun hướng dẫn, nói với Times Of India.

Dhaval có kinh nghiệm với các môn thể thao mạo hiểm song vẫn cố trekking dù đang gặp vấn đề sức khỏe. Ảnh: Times Of India.

Dhaval Shah (sinh năm 1985, Ấn Độ) vốn là doanh nhân song có niềm đam mê với các môn thể thao mạo hiểm, trong đó có trekking. Anh từng tham gia các chuyến thám hiểm ở bang Maharashtra trong 2-3 năm.

Tuy nhiên, tháng 1/2019, dù phàn nàn rằng đang bị đau chân và cảm thấy không khỏe, Dhaval vẫn quyết định thực hiện chuyến đi đến thung lũng Zanskar, nơi nhiệt độ khi đó vào khoảng -35 đến -30 độ C, mức oxy giảm mạnh.

Tình huống xấu nhất đã xảy ra. Dhaval bị ngừng tim khi đang dở quãng đường dù không hề có tiền sử bệnh tim mạch. Thi thể của anh được đội cứu hộ tìm thấy và đưa về quê nhà ở Mumbai.

Sau cái chết của Dhaval, gia đình anh lên tiếng cảnh báo người đam mê các môn thể thao mạo hiểm tương tự không được chủ quan với sức khỏe và địa hình sẽ khám phá.

“Dù có kinh nghiệm đến đâu, các tình huống hay tai nạn bất ngờ là điều không thể lường trước. Hãy luôn đảm bảo bạn đem theo đầy đủ dụng cụ bảo hộ, thiết bị liên lạc khẩn cấp”, anh trai Dhaval chia sẻ.

Mai An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhieu-kinh-nghiem-du-do-bao-ho-vdv-van-gap-nan-khi-trekking-post1098040.html