Trekking đỉnh Putaleng ngắm 'Nữ hoàng hoa Tây Bắc'

Trên khắp các đỉnh núi cao, hoa đỗ quyên đã bắt đầu bung nở rực rỡ khắp đất trời Tây Bắc như mời gọi mỗi bước chân lữ khách đến đây.

Tháng 3, khi đất trời Tây Bắc vẫn còn chút se lạnh vương lại của mùa đông, xen lẫn chút ấm áp của mùa xuân, núi rừng Putaleng chào đón một vị nữ hoàng xinh đẹp. Đó chính là hoa đỗ quyên, loài hoa được mệnh danh là “Nữ hoàng hoa Tây Bắc”. Có thể nói Putaleng luôn được rất nhiều người yêu thích trekking. Mùa này, Putaleng như được khoác trên mình bộ áo đỏ rực rỡ, trở thành thiên đường cho những kẻ mộng mơ ưa xê dịch.

Putaleng thiên đường cho những ai đam mê xê dịch

Putaleng hay còn được gọi là Pú Tả Lèng, nằm trong xã Tả Lèng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đây là một ngọn núi thuộc dãy Hoàng Liên Sơn với độ cao 3.049m.

Hoa đỗ quyên của mỗi giống loài sẽ có vẻ đẹp riêng, có loài nở riêng lẻ theo từng đóa, cánh hoa to, rực rỡ như muốn gây sự chú ý. Có loài thì nở thành từng chùm, cánh hoa nhỏ xinh, khum khum tựa những chiếc chuông… Không chỉ khác biệt về hình dáng, mà ngay cả màu sắc cũng khác nhau. Sắc hoa đỗ quyên có vô vàn từ đỏ, trắng, vàng, hồng phớt, tím… Nhiều loài có cả hai màu trên cùng một chùm hoa, đó chính là sức sáng tạo kỳ diệu của thiên nhiên.

Để săn hoa đỗ quyên, chinh phục đỉnh Putaleng nhóm bạn Ngọc Tuấn gồm 6 người đã quyết định xách ba lô lên đường. Đi cùng nhóm là 1 dẫn đường chính, 3 vận chuyển viên vác đồ ăn và các vật dụng thiết yếu, 2 trưởng đoàn.

“Ngày đầu tiên nhóm phải chinh phục ba con dốc cao và dài, mỗi con dốc mất khoảng 3 tiếng để vượt qua, trên đường đi có nhiều con suối đá trơn trượt, một vài thành viên trong nhóm mình chưa từng có kinh nghiệm trekking, leo Putaleng với họ là một thử thách lớn”, bạn Tuấn chia sẻ về hành trình.

Tuấn cho biết thêm vì chưa quen địa hình và mất nhiều sức nên ngày đầu tiên cả nhóm Tuấn đi khá lâu. Đến ngày thứ hai mọi người dậy sớm, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các cánh rừng nguyên sinh và lại tiếp tục cuộc hành trình.

Càng đi vào sâu trong rừng, du khách sẽ được ngắm nhìn những thân cây phủ đầy rêu phong và hoa đỗ quyên xuất hiện ngày càng nhiều bao phủ mọi nơi, kể cả trên những tảng đá, tạo nên thảm hoa quyến rũ. Dưới làn sương mù của dãy Hoàng Liên Sơn sẽ khiến du khách như lạc vào chốn thiên đường.

Putaleng hút hồn bởi những bông hoa đỗ quyên rực rỡ, loài hoa được mệnh danh là nữ hoàng hoa rừng Tây Bắc.

Sau chặng đường dài di chuyển, bạn Lê Thu Thảo cùng nhóm với Ngọc Tuấn không giấu nổi cảm xúc, “Lần đầu tiên mình leo núi để chinh phục đỉnh Putaleng, trải qua đủ mọi loại thời tiết từ mưa, nắng, âm u, mù sương thì khi nhìn thấy rừng hoa đỗ quyên nở đỏ rực trên triền núi cảm xúc của mình đã vỡ òa và sung sướng. Vẻ đẹp của núi rừng, của hoa đỗ quyên khiến mình nghĩ bản thân đã không uổng công sức vất vả”, Thảo vừa cười vừa nói.

Đối nghịch với thân cây xù xì, hoa đỗ quyên mong manh làm sáng bừng cả núi rừng. Chính loài hoa này đã khiến cho những khu rừng nguyên sinh ở Putaleng thêm nhuận sắc, bớt phần u ám và huyền ảo hơn khiến ai đến đây cũng bất giác giơ máy ảnh lên để lưu giữ những kỷ niệm đẹp.

Chinh phục Putaleng bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác vượt suối, băng rừng và chìm trong sương mù của dãy Hoàng Liên Sơn.

Những ngày này thời tiết không được thuận lợi, mưa, sương mù dày đặc nhưng nhóm Tuấn luôn động viên nhau để cùng chinh phục đỉnh Putaleng - nơi được mệnh danh là một trong những nóc nhà của Đông Dương.

Anh Tiến Dũng cùng đoàn cho hay, “Khi nhìn thấy đỉnh chóp sáng bóng càng ngày càng gần, dường như mệt mỏi của gần hai ngày qua đã tan biến ngay. Cảm xúc còn lại chỉ là niềm tự hào khi chinh phục được mục tiêu, bứt phá và vượt qua những giới hạn mà nếu không làm, sẽ chẳng ai nghĩ mình có thể làm được”.

Cảm giác vượt lên chính mình khi đã trải qua quãng đường dài, chinh phục được một trong những đỉnh núi cao nhất của đất nước Việt Nam đó thực sự là một điều tuyệt vời.

"Với những người mới bắt đầu trekking, mình nghĩ rằng các bạn vẫn có thể chinh phục được những cung đường khó nếu chúng ta có sự chuẩn bị kỹ càng, quan trọng hơn tất cả chính là ý chí và niềm tin để vượt qua những giới hạn nằm ngoài sự mong đợi của mình. Sau cùng thì may quá, chuyến đi của chúng mình đã diễn ra an toàn, thành công tốt đẹp", chị Tâm An bộc bạch.

Hành trình khám phá chinh phục Putaleng và chiêm ngưỡng sắc đỏ rực rỡ của 'nữ hoàng Tây Bắc' sẽ là những kí ức khó quên, in sâu trong trái tim của tuổi trẻ như một điểm sáng khó phai.

Ma Thị Kim Thoa

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/trekking-dinh-putaleng-ngam-nu-hoang-hoa-tay-bac-a654765.html