Trẻ nhỏ liên tục bị nhúng đầu xuống nước trong lễ rửa tội tại Georgia

Tại Georgia, những đứa trẻ sơ sinh được làm lễ rửa tội theo cách khá đặc biệt.

Mới đây, Đức Thượng Phụ của Giáo Hội Chính Thống Ilia II đã rửa tội cho 780 đứa trẻ sơ sinh trong lễ Hiển Linh tại thủ đô Tbilisi, Georgia.

Theo trang báo điện tử DailyMail, ông lần lượt làm lễ cho từng đứa trẻ bằng cách giữ chúng thật chặt, sau đó nhúng đầu và chân của chúng liên tục vào 1 chậu nước lớn một cách nhanh chóng và dứt khoát.

Tổng giám mục giữ những đứa trẻ thật chặt trước khi nhúng đầu bé xuống nước làm lễ rửa tội.

Những đứa bé không hề thích thú gì khi được "đùa nghịch" với nước theo cách này mà tỏ ra vô cùng hoảng sợ rồi òa khóc ngay sau đó.

Đã có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh nghi lễ đặc biệt này. Nhiều người cho biết việc được đích thân Đức Thượng Phụ 84 tuổi rửa tội là 1 vinh dự song cũng có người cho rằng phương pháp này khá bạo lực.

Có vẻ như ông không hề quan tâm đến nỗi sợ hãi kinh hoàng của những đứa trẻ sơ sinh khi bị nhúng đầu vào nước đột ngột như vậy.

Nhiều người cho biết việc được đích thân Đức Thượng Phụ 84 tuổi rửa tội là 1 vinh dự to lớn.

Vị Tổng giám mục này tiến hành đều đặn 4 nghi lễ rửa tội mỗi năm như 1 giải pháp cho vấn đề tỷ lệ sinh giảm ở Georgia.

Cuối năm 2007, Ilia II đề nghị rằng ông sẽ đích thân tiến hành rửa tội cho tất cả những đứa trẻ sơ sinh của các gia đình có ít nhất 2 người con.

Điều này góp phần thúc đẩy bùng nổ dân số ở Georgia, bởi người dân nơi đây quan niệm rằng được Đức Thượng Phụ làm lễ rửa tội là 1 vinh dự vô cùng lớn lao.

Ilia II là cha đỡ đầu của hơn 30 nghìn đứa trẻ mà ông thực hiện nghi lễ rửa tội trong suốt những năm qua. Ông cũng là 1 trong số những người có tầm ảnh hưởng nhất Georgia bởi 99% dân số nước này theo Chính Thống giáo.

Theo Trí Thức Trẻ

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/tre-nho-lien-tuc-bi-nhung-dau-xuong-nuoc-trong-le-rua-toi-tai-georgia-122660/