Trẻ bơ vơ vì cha mẹ tù tội

Sau khi thực hiện loạt bài "Vụ án "rúng động" tại Tây Nguyên", P.V đã tìm đến xã Cư Ni, H. Ea Kar (Đắc Lắc) để tìm hiểu về gia cảnh của bị cáo Nguyễn Thị Hằng (1961, trú xã Nam Dong, H.Cư Jút, Đắc Nông). Trong căn nhà chật hẹp, chồng chất các vật dụng cũ, cháu Nguyễn Khương D. (2002), con trai út của bị cáo Hằng đang tự tay chuẩn bị bữa cơm trưa đạm bạc cho hai bà cháu. 5 năm qua, từ ngày vợ chồng con trai vào vòng lao lý về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", cụ Nguyễn Thị Thành (86 tuổi) và 2 cháu nội phải tự làm lụng nuôi nhau, căn nhà là ở nhờ của một người bác. Cụ Thành nói trong nước mắt về D.: "Ngày cha mẹ bị bắt và xử án tù, nó mới học lớp 4 nhưng đã cảm nhận được tai họa ập đến với gia đình mình. Những ngày đầu nó buồn và khóc suốt, không tiếp xúc với người lạ. Dần dần, cháu cũng quen với cảm giác thiếu vắng sự chăm sóc của bố mẹ. Những lo toan về cuộc sống và biến cố xảy ra với gia đình đã khiến D. cứng cáp hơn nhiều so với tuổi".

Chứng kiến cảnh các cháu nheo nhóc, thiếu thốn đủ thứ, bà Thành chỉ biết cố nuốt nước mắt, để động viên các cháu vượt qua cơn sóng gió. Anh trai của D. là Nguyễn Quang T. (19 tuổi) đã nghỉ học, xuống TPHCM đi làm thuê để lo cho bà nội và em. Hàng tháng, T. dành dụm gửi chút tiền về cho em đi học thêm. Ngoài việc phụ giúp của cháu T., bà Thành và cháu D. còn được người dân và chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm, giúp đỡ. Chia sẻ về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Nhãn (ngụ thôn 2, xã Cư Ni) cho hay: "Thương hoàn cảnh của mấy bà cháu, người dân trong thôn góp tiền giúp đỡ nhưng ai cũng khó nên chẳng thấm vào đâu. Cụ Thành đau ốm thường xuyên và không thể lao động kiếm tiền lo cho cuộc sống được nữa. Điều khiến ai cũng mừng là tuy gia đình có nhiều biến cố nhưng cháu D. rất ham học, năm nào cũng nhận được giấy khen của trường".

Căn phòng chật chội của cháu D. và bà Thành.

Khi chúng tôi hỏi chuyện, cháu D. buồn bã: "Mỗi lần vào trại thăm, bố và mẹ đều dặn cháu phải học thật giỏi để mai này có cuộc sống ổn định hơn. Mẹ hứa với cháu sẽ cố gắng cải tạo tốt để được sớm về đoàn tụ gia đình. Nhớ lời mẹ dặn nên dù cuộc sống có khó khăn thế nào thì cháu không bao giờ bỏ học và sẽ chờ đợi từng giây phút ngày mẹ trở về. Cháu rất buồn và sợ bạn bè xa lánh vì có cha mẹ bị tù tội". Cụ Thành nghẹn ngào: "Tôi già yếu, bệnh tật, sống nay chết mai. Nghĩ đến lúc nhắm mắt xuôi tay không gặp được các con, tôi lại khóc thầm trong căn nhà hiu quạnh. Tôi suy sụp tưởng chừng muốn gục ngã. Thế nhưng, khi nghĩ đến các cháu, tôi lại phải gượng dậy. Tôi chỉ mong vợ chồng nó sớm trở về để lo cho gia đình, các con". Nói về hoàn cảnh của cháu D. và bà Thành, ông Lương Văn Hoàng, Trưởng thôn 2 (xã Cư Ni), cho biết: "Bà Thành có 5 người con nhưng người chết, người thì có cuộc sống khó khăn nên phải lăn lộn với mưu sinh. Riêng vợ chồng Sơn đang đi tù nên các con của chú ấy phải về ở với bà cụ. Gia đình cụ thuộc một trong 6 hộ nghèo của thôn. Thấu hiểu gia cảnh của bà cụ nên chính quyền địa phương chỉ đạo thôn phải đặc biệt quan tâm, giúp đỡ cho cụ. Chúng tôi thường xuyên cấp gạo cho hai bà cháu. Nhiều cá nhân, đoàn thể cũng chung tay giúp đỡ bà Thành và cháu D. về mặt vật chất lẫn tinh thần. Để việc học tập của cháu D. không bị gián đoạn, chúng tôi có xác nhận cho cháu giấy chứng nhận hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để trường miễn giảm học phí và các khoản đóng góp"...

Bà Thành bật khóc khi nhắc đến ngày các con đi tù. Ảnh: T.T

Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã thông tin trước đó, 28-10-2011, bà Phạm Thị Lán (1960, trú H. Ea Kar) bị CA tỉnh Đắc Lắc bắt quả tang khi đang cho H.T.G (1967) và L.T.H (1976, trú H. Ea Kar) bán dâm cho khách. Đến ngày 4-11-2011, bà Lán bị Cơ quan CSĐT CAH Ea Kar khởi tố và tạm giam về tội "Chứa mại dâm". Đồng thời, 2 gái bán dâm cũng bị đưa vào Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội tỉnh Đắc Lắc chữa bệnh bắt buộc, thời hạn 6 tháng. Biết tin, bà Hoàng Thị Phụng (1958, trú H. Cư Jút, tỉnh Đắc Nông, chị của G.) liên lạc với ông Triệu Đức Nhật (1960, chồng bà Lán) bàn cách lo cho bà Lán được tại ngoại, hưởng án treo, còn H. và G. được giảm thời hạn giáo dục. Qua quen biết, bà Phụng đến gặp bị cáo Hằng để nhờ "lo" cho bà Lán và 2 gái bán dâm. Sau đó, ông Nhật đã đưa tổng cộng 200 triệu đồng cho Hằng để "chạy án". Thế nhưng, sau đó, bà Lán vẫn bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù giam; đồng thời 2 gái bán dâm vẫn tiếp tục cải tạo trong trại. Tức giận, ông Nhật đã tìm gặp để đòi tiền thì Hằng nói đã đưa 139 triệu đồng cho 4 cán bộ tư pháp. Ngày 23-3-2012 Hằng bị bắt giam. Ngày 12-11-2014, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND H. Ea Kar tuyên phạt bị cáo Hằng 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tiếp đó, tại phiên tòa phúc thẩm ngày 15-7-2015, TAND tỉnh Đắc Lắc đã hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra, xét xử lại từ đầu vì quá trình điều tra, xét xử vi phạm thủ tục tố tụng. Từ ngày 10 đến 13-10-2016, TAND tỉnh Đắc Lắc đưa vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với bị cáo Hằng ra xét xử sơ thẩm. Tuy nhiên, xét thấy vụ án còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ nên HĐXX trả hồ sơ vụ án cho VKSND tỉnh Đắc Lắc. Đáng nói. trước khi vụ án nói trên đưa ra xét xử, Hằng đang chấp hành 2 bản án tổng hình phạt 29 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đồng thời, ông Sơn (chồng Hằng) cũng đi tù vì tội danh này.

Thơ Trịnh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_159149_tre-bo-vo-vi-cha-me-tu-to-i.aspx