Trao hơn 53 triệu đồng đến 2 hoàn cảnh khó khăn

Trong dịp đầu năm 2024, Báo VietNamNet đã trao số tiền 26.735.440 đồng đến bà Nông Thị Sáu bị ung thư vú và 26.345.580 đồng đến em Chu Minh Đức bị ung thư hốc mắt.

Bà Nông Thị Sáu (ở thôn 5, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) là nhân vật trong bài viết: “Mắc bệnh ung thư vú, góa phụ nghèo canh cánh nỗi lo con trai tâm thần”.

Báo VietNamNet trao số tiền hơn 26 triệu đồng đến tận tay bà Nông Thị Sáu

Sau khi lấy chồng, bà Sáu lần lượt sinh được 3 người con trai. Bất hạnh giáng xuống khi con út Hoàng Văn Vươn (SN 1999) mắc bệnh viêm màng não khi mới 4 tháng tuổi, thường xuyên đi bệnh viện.

Sau một thời gian điều trị, bác sĩ thông báo bệnh của Vươn không thể chữa khỏi được, chấp nhận sống cả đời với những cơn co giật. Đằng đẵng 20 năm chăm sóc con, bà Sáu luôn căng thẳng, lo sợ "tử thần" sẽ cướp con đi bất cứ lúc nào.

Cuộc sống chưa khi nào hết khó khăn thì cách đây 2 năm, do biến chứng tiểu đường dẫn đến suy gan, thận, chồng bà Sáu qua đời, để lại gánh nặng cho người vợ.

Đúng lúc gia đình bí bách, bà Sáu đi khám sức khỏe thì ngã khuỵu khi bác sĩ cho biết mình mắc bệnh ung thư.

Cảm thương trước hoàn cảnh của bà Sáu nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ bà số tiền hơn 26 triệu đồng.

Cũng trong đợt này, Báo VietNamNet trao đến gia đình em Chu Minh Đức số tiền 26.345.580 đồng, giúp em có thêm điều kiện chữa bệnh

Em Chu Minh Đức (9 tuổi, ở bản Lò Ma, xã Ka Lăng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu) là nhân vật trong bài viết: “Tính mạng mong manh của cậu bé bị ung thư đến biến dạng khuôn mặt”.

Bạn đọc giúp đỡ em Chu Minh Đức số tiền hơn 26 triệu đồng.

Trải qua 2 năm ròng rã từ tháng 3/2021 đến tháng 10/2022, bệnh tình có chút thuyên giảm, song chỉ trong vòng cuối năm 2022, em lại bị tái phát. Lần này, bệnh tình diễn biến phức tạp hơn, khối u to đến mức mất kiểm soát.

Gần 3 năm theo đuổi việc chữa trị cho con, kinh tế gia đình chị De đã hoàn toàn kiệt quệ. Chị vốn làm tạp vụ cho một trường dân tộc nội trú ở xã Ka Lăng, chồng làm lao động tự do, thu nhập bấp bênh. Để có tiền cho con đến bệnh viện, chị đã vay mượn hơn 300 triệu đồng, trong đó có một khoản thế chấp ruộng đất đổi lấy khoản vay 100 triệu đồng.

Phạm Bắc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/trao-hon-53-trieu-dong-den-2-hoan-canh-kho-khan-2248151.html