Trao hơn 213 triệu đồng đến anh Giàng Thanh mắc bệnh tim

Vừa qua, Báo VietNamNet cùng Phòng CTXH Bệnh viện Việt Đức trao số tiền 213.139.313 đồng do bạn đọc giúp đỡ đến anh Giàng Thanh mắc bệnh tim và chứng Marfan.

Anh Giàng Thanh (ở thôn Na Lốc 2, bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) là nhân vật trong bài viết: “Vợ bán hết ruộng nương, khẩn cầu xin cứu chồng mắc bệnh lạ”.

Báo VietNamNet cùng Phòng CTXH Bệnh viện Việt Đức trao số tiền hơn 213 triệu đồng đến chị Cú, vợ anh Giàng Thanh.

Như Báo VietNamNet đã chia sẻ, trong một lần đi suối bắt cá, anh Giàng Thanh bỗng cảm thấy khó thở, chân tay tê buốt không thể cử động. Tại bệnh viện huyện và bệnh viện tỉnh, bác sĩ nghi anh mắc bệnh tim, nhưng tình hình cứ ngày một xấu hơn.

Tới khi được chuyển tuyến tới Bệnh viện Việt Đức, anh Thanh đã rơi vào trạng thái nguy kịch. Bác sĩ chẩn đoán anh mắc chứng lóc động mạch chủ type A (một dạng bệnh tim nguy hiểm đến tính mạng với tỉ lệ tử vong cao nếu như không được cứu chữa kịp thời, do vỡ vào khoang màng tim, màng phổi hay suy tim).

Để giữ tính mạng cho anh, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cấp cứu ngay, thay đoạn động mạch chủ lên. Bán vội đi ruộng dứa đổi lấy 20 triệu đồng, chị Cú cầm theo đóng viện phí cho chồng rồi thẫn thờ vì số tiền tưởng chừng là cả gia tài ấy nhanh chóng cạn sạch. Những ngày ở bệnh viện, chị tìm đủ mọi cách, nhờ anh em ở quê đi vay mượn dùm nhưng vẫn không đủ.

Trong lúc gia đình chị Cú lâm vào tình cảnh khó khăn nhất thì may mắn nhận được sự giúp đỡ từ bạn đọc.

“Số tiền nhận được là chiếc phao cứu sinh cho chồng tôi. Tôi vô cùng biết ơn mọi người", chị Cú xúc động.

Hiện tại, anh Giàng Thanh đã được xuất viện về nhà và đợi lịch lên thăm khám và điều trị tiếp theo. Chị Cú cho biết, chị sẽ dùng số tiền ủng hộ để trả nợ một phần trước đó và dành cho chồng mua thuốc.

Phạm Bắc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/trao-hon-213-trieu-dong-den-anh-giang-thanh-mac-benh-tim-2264303.html