Trao gửi yêu thương từ dự án 'Rạng'

Gần đây có dịp đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), chúng tôi gặp một số bạn trẻ mặc bộ đồng phục có in sologan 'Rạng Project' đang tổ chức các buổi bán đồ (bán nước và đồ handmade) nhằm gây dựng Quỹ Ánh Dương. Toàn bộ số tiền lãi qua các hoạt động này sẽ được trao tận tay cho trẻ em Làng Hòa Bình Thanh Xuân (Thanh Xuân, Hà Nội). Đây là nơi chăm sóc và nuôi dưỡng, điều trị phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật, trong đó chủ yếu là các em bị ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin.

Các bạn trẻ thuộc dự án “Rạng” tổ chức bán nước giải khát cho người đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm.

Được biết, Trưởng ban tổ chức dự án này gồm hai thành viên đang là học sinh: Phan Hà Linh lớp 12 Anh, Trường THPT Chu Văn An và Phạm Phương Linh lớp 12 Anh 1, Trường THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam. Bước vào hoạt động từ đầu tháng 7-2019, đến nay đã có hơn 50 tình nguyện viên tham gia chương trình này. Fanpage “Rạng Project” được nhiều người chia sẻ. Kết thúc giai đoạn 1, dự án đã trao tặng trẻ em Làng Hòa Bình Thanh Xuân hơn 4 triệu đồng.

Nói về “Rạng Project”, bạn Phan Hà Linh chia sẻ: “Rạng” nghĩa là ánh sáng trong trẻo, đem lại cho những trẻ em bị ảnh hưởng chất độc da cam một thứ ánh sáng xoa dịu nỗi đau chiến tranh còn sót lại; mong muốn có cơ hội giúp đỡ các em cả về vật chất và tinh thần. Rạng còn là một trải nghiệm vô cùng sâu sắc để chính những thành viên tham gia dự án có cái nhìn đa chiều hơn về cuộc sống; để biết cảm thông với những số phận còn nhiều bất hạnh; để tự nhận biết được giá trị của cuộc sống vô cùng may mắn mà chính mình đã và đang được hưởng".

Bài và ảnh: PHAN XUÂN ĐỊNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/trao-gui-yeu-thuong-tu-du-an-rang-590854