Trao gần 53 triệu đồng tới nam sinh nghèo được cả thôn gom tiền học Đại học

Vừa biết điểm thi tốt nghiệp THPT, Bùi Đình Thắng (SN 2005, ở huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) rụng rời nghe tin mẹ phải lên bàn mổ đợt 2 bởi căn bệnh u não ác tính. Báo VietNamNet vừa trao gần 53 triệu đồng tới nam sinh Bùi Đình Thắng.

Báo VietNamNet vừa phối hợp với lãnh đạo UBND huyện Đức Thọ tới thôn Thượng Tứ, xã Bùi La Nhân (Đức Thọ, Hà Tĩnh) trao gần 53 triệu đồng đến nam sinh Bùi Đình Thắng. Em Thắng là nhân vật trong bài viết: "Cả làng họp đêm, góp gần 100 triệu đồng đưa chàng trai nghèo vào đại học", đăng tải trên Báo VietNamNet ngày 1/8/2023.

Vừa biết điểm thi tốt nghiệp THPT, Bùi Đình Thắng (SN 2005, ở huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) rụng rời nghe tin mẹ phải lên bàn mổ đợt 2 bởi căn bệnh u não ác tính.

Báo VietNamNet phối hợp với lãnh đạo địa phương trao món quà tới nam sinh Bùi Đình Thắng

Lo lắng chàng thanh niên nghèo phải bỏ ngang việc học giữa chừng, ngay trong đêm, tiếng loa của ông Nguyễn Minh Nhật, Bí thư kiêm Trưởng ban Mặt trận thôn Thượng Tứ, xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ vang lên từ nhà văn hóa thôn, kêu gọi tiếp sức cho nam sinh nghèo.

Nghe tiếng loa truyền thanh, 350 hộ dân cử đại diện, có mặt đông đủ tại nhà văn hóa để họp bàn việc quyên góp, hỗ trợ kinh phí vào học đại học cho Thắng.

Ông Nhật cho biết, Thắng là con trai cả trong gia đình có 3 anh em, hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Bố mẹ Thắng là nông dân, kinh tế gia đình phụ thuộc vào vài sào ruộng và một số gia súc, gia cầm.

Thôn Thượng Tứ phát động, quyên góp tiền cho nam sinh vào đại học.

Tai họa ập đến gia đình khi tháng 6 vừa qua, chị Lê Thị Thanh Tú (SN 1981, mẹ của Thắng) phát hiện mắc phải căn bệnh u não ác tính.

Bố của Thắng là anh Bùi Trung Kiên đau ốm thường xuyên. Cả gia đình sống phụ thuộc vào mấy sào ruộng. Trong thời gian mẹ của Thắng nằm viện, ngoài số tiền tích góp, gia đình phải bán hết trâu bò để lo kinh phí điều trị nhưng vẫn đang cần kinh phí điều trị dài ngày.

Sau khi Báo VietNamNet đăng tải bài viết, độc giả đã thông qua báo gửi về ủng hộ, tiếp sức cho Thắng số tiền gần 53 triệu đồng. Món quà này đã được trao tận tay gia đình.

Đón nhận tình cảm của mọi người, nam sinh Bùi Đình Thắng xúc động cho hay: "Hơn 2 tháng nay, mẹ mổ não vẫn đang hôn mê sâu chưa tỉnh lại. Ban đầu em định nghỉ học, phụ giúp bố đi làm kiếm thêm tiền lo thuốc thang cho mẹ, nhưng được sự động viên của xóm làng, sự kết nối hỗ trợ của Báo VietNamNet, thời gian tới em dự định sẽ học ngành quản trị khách sạn. Em sẽ cố gắng học tâp tốt, để ra trường sớm ổn định cuộc sống. Em xin chân thành cảm ơn các cô chú, các bác trong xóm, các nhà hảo tâm thông qua Báo VietNamNet đã động viên, hỗ trợ em rất nhiều".

Thiện Lương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/trao-gan-53-trieu-dong-toi-nam-sinh-ngheo-duoc-ca-thon-gom-tien-hoc-dai-hoc-2183291.html