Trao gần 29 triệu đồng cho người đàn ông cụt chân chăm vợ liệt giường

Bị cụt một bàn chân nhưng ông Ninh vẫn gắng làm thuê đủ nghề, chăm vợ liệt giường, con gái mắc bệnh Down. Báo VietNamNet vừa trao món quà của bạn đọc tới gia đình ông Ninh.

Ngày 15/2, PV Báo VietNamNet phối hợp với lãnh đạo xã Hương Xuân (Hương Khê, Hà Tĩnh) đến thăm gia đình ông Hoàng Văn Ninh (trú xóm Vĩnh Úc). Tại đây, Báo VietNamNet trao gần 29 triệu đồng, số tiền độc giả gửi về tiếp sức, ủng hộ gia đình ông Ninh.

Ông Hoàng Văn Ninh là nhân vật trong bài viết: "Người đàn ông cụt chân chăm vợ liệt giường, con gái mắc bệnh Down", đăng tải trên Báo VietNamNet ngày 31/1/2023.

Ở xóm Vĩnh Úc, nhiều người biết đến hoàn cảnh gia đình ông đều không khỏi xót xa. Vợ ông Ninh, bà Lê Thị Hiên (SN 1963) nằm liệt giường nhiều năm nay do liệt gân thần kinh mác. Trong khi đó, con gái Hoàng Thị Mai đã 34 tuổi nhưng vẫn chỉ như đứa trẻ ngơ ngác bởi mắc hội chứng Down bẩm sinh.

PV Báo VietNamNet phối hợp với lãnh đạo xã Hương Xuân trao món quà tới gia đình ông Ninh

Trong nhà còn có mẹ già Lê Thị Thịnh (95 tuổi) cũng cần đến ông Ninh chăm sóc. Để có tiền nuôi vợ liệt, con bệnh tật và mẹ, ông phải ngược xuôi làm thuê đủ nghề. Cách đây khoảng 2 năm, trong một lần lái xe thuê chở keo tràm, xe bị lật, ông Ninh thoát chết nhưng bị cắt cụt một bàn chân, phải nhập viện cấp cứu.

Kể từ đó đến nay, sức khỏe ông giảm sút trầm trọng, mất sức lao động. Nhiều lần ông Ninh lặng lẽ lau nước mắt nhìn vợ con không được uống thuốc chỉ vì không có tiền.

"Lắm lúc thấy khổ quá nhưng cứ phải kìm nén, bởi sau lưng tôi còn có mấy miệng ăn đang chờ. Mặc dù mất đi một bàn chân nhưng tôi vẫn phải cố gắng làm thuê để trang trải.", ông Ninh chùng giọng.

Sau khi bài viết được đăng tải, ông Ninh được các nhà hảo tâm thông qua STK của Báo VietNamNet, gửi về ủng hộ gần 29 triệu đồng.

"Thông qua quý báo, tôi xin được gửi lời cảm ơn tới các mạnh thường quân, lãnh đạo Báo VietNamNet đã quan tâm, giúp đỡ gia đình tôi. Số tiền gần 29 triệu đồng là món quà rất lớn, tôi sẽ dùng để lo thuốc thang cho cháu và vợ, phần còn thừa tôi sẽ dành dụm để lợp lại mái nhà tranh", ông nói.

Thiện Lương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/trao-gan-29-trieu-dong-toi-nguoi-dan-ong-cut-chan-cham-vo-liet-giuong-2110974.html