Tranh luận Tổng thống Mỹ lần 2: Đào xới bê bối, công kích không ngừng

Mở đầu buổi tranh luận lần thứ hai giữa hai ứng viên Tổng thống Mỹ, đại diện đảng Cộng hòa Donald Trump thừa nhận rằng ông thấy xấu hổ bởi những lời nhận xét tục tĩu về phụ nữ của mình nhưng cũng nhân cơ hội này để “tấn công” lại ông Bill Clinton.

Bắt đầu buổi tranh luận thứ hai vào tối 9/10 (8h sáng 10/10 giờ Việt Nam), hai ứng viên đảng Cộng hòa và Dân chủ đã không bắt tay nhau, thể hiện một “cuộc so găng” đầy kịch tính và khốc liệt so với lần đầu tiên. Và sự cạnh tranh gay gắt đã được bắt đầu khi ông Trump ngay lập tức cho rằng cựu Tổng thống Bill Clinton còn hành động tồi tệ hơn đối với phụ nữ. “Của tôi chỉ là những lời nói còn ông Bill Clinton thì đã hành động”, ông Trump nói.

Đáp lại, ứng viên đảng Dân chủ cho rằng những lời nhận xét đó của ông Trump cho thấy ông không thích hợp đối với Nhà Trắng. “Ông ấy nói rằng đoạn video đó không nói lên được con người ông nhưng tôi nghĩ rằng nếu mọi người đã nghe nó thì không thể phủ nhận rằng đó chính xác là con người thật của ông ta”, bà Clinton nói.

Bê bối tình dục bị “đào xới”

Rất nhiều ứng viên đảng Cộng hòa đã rút lại sự ủng hộ của mình đối với ông Trump sau khi đoạn video năm 2005 xuất hiện, theo đó ngôi sao truyền hình thực tế Donald Trump đã khoe khoang khả năng “săn” gái đẹp của mình cũng như cách để quyến rũ một người phụ nữ đã kết hôn. Đoạn video này đã khiến ông Trump rơi vào rắc rối lớn nhất trong chiến dịch tranh cử 16 tháng qua của mình cũng như làm gia tăng khoảng cách đối với các thành viên trong đảng khi chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến ngày bầu cử cuối cùng.

Bà CLinton khẳng định ông Trump không có đủ tư cách làm Tổng thống Mỹ.

Ông Trump lật lại những bê bối tình dục trước đây của chồng bà Hillary.

Dường như để cứu vãn tình hình, vài giờ trước cuộc tranh luận vòng 2 ở Trường ĐH Washington, thành phố St Louis, bang Missouri, ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump đã nhắc đến những người phụ nữ từng vướng vào bê bối tình dục trong quá khứ với cựu Tổng thống Bill Clinton.

Những người phụ nữ được ông Trump nhắc đến bao gồm Juanita Broaddrick, Paula Jones, Kathleen Willey và Kathy Shelton. Tỷ phú New York còn tổ chức một cuộc họp với nhóm phụ nữ này vài giờ trước khi diễn ra cuộc tranh luận.

Trong đó, Paula Jones, nhân viên từng làm việc cho chính quyền bang Arkansas, đã đệ đơn kiện ông Clinton về tội quấy rối tình dục vào năm 1994. Bà khẳng định ông Clinton (lúc đó đang là Thống đốc bang Arkansas) “có những đề nghị khiếm nhã và động chạm cơ thể” năm 1991. Chồng bà Clinton sau đó được cho là giải quyết vụ kiện bằng khoản tiền 850.000 USD và từ chối nhận tội.

Đối với Kathleen Willey, trợ lý Nhà Trắng, bà tố ông Clinton “sờ soạng mình” trong văn phòng của ông vào năm 1993. Cũng ngày hôm đó, chồng bà qua đời với nguyên nhân được xác định do tự tử. Ông Clinton cũng phủ nhận cáo buộc này.

Cuối cùng, Kathy Shelton (không liên quan tới ông Clinton nhưng dính dáng tới bà Clinton), nạn nhân một vụ tấn công tình dục trẻ em. Đây là trường hợp mà bà Clinton đã bảo vệ trong suốt sự nghiệp pháp lý của mình. Khi ấy, bà trở thành luật sư của một công nhân nhà máy bị cáo buộc cưỡng hiếp Shelton - lúc đó mới 12 tuổi. Kết thúc phiên tòa hồi những năm 1980, người công nhân đã phải nhận tội nhưng với tội danh được giảm nhẹ.

Chiến dịch của bà Clinton gọi sự kiện trước thềm cuộc tranh luận của ông Trump là “trò lố” và thể hiện “một chiến dịch tranh cử tiêu cực và kém hiệu quả từ đầu đến cuối”.

“Bà Clinton sẽ phải đi tù”

Liên quan đến bê bối email của cựu Ngoại trưởng Mỹ, bà thừa nhận sử dụng tài khoản cá nhân là một sai lầm. Tuy nhiên bà nhấn mạnh, "sau một năm dài điều tra, không có bằng chứng cho thấy máy chủ của tôi bị hack...không có bằng chứng gì cho thấy thông tin mật lọt vào những bàn tay xấu".

Hai ứng viên bắt đầu buổi tranh luận mà không bắt tay như lần trước.

Đáp lại, Trump nói: "Bà cần tự thấy xấu hổ. 33.000 email đã bị xóa và giờ bà nói rằng không có gì ở đó?". Bà Clinton cho rằng ông Trump đã nói sai và bà đã trao toàn bộ số email đó cho bên điều tra. Ngay lập tức, ông Trump ngắt lời: “Nếu tôi là tổng thống, bà sẽ đi tù”.

Ứng viên đảng Cộng hòa công kích tiếp: “Nếu tôi đắc cử, tôi sẽ yêu cầu tổng chưởng lý chỉ định công tố viên đặc biệt để điều tra vụ email của bà. Bà nên xấu hổ về bản thân”. Bà Clinton đáp: “Tất cả những điều ông ấy nói là hoàn toàn sai và tôi không ngạc nhiên”.

Trước buổi tranh luận trực tuyến thứ 2, cả Hillary Clinton và Donald Trump đều gặp phải nhiều thông tin bất lợi. Về phía Hillary Clinton, cựu Ngoại trưởng Mỹ vừa bị trang mạng WikiLeaks phát tán trên 2.000 email cá nhân liên quan đến Giám đốc chiến dịch tranh cử John Podesta. Còn tỷ phú Donald Trump liên tục bị lộ các đoạn video ghi lại cảnh ông phát ngôn khiếm nhãđối với phụ nữ.

Tuy nhiên, bà Hillary Clinton được đánh giá vẫn đang có lợi thế lớn hơn trong cuộc đua đến chiếc ghế Tổng thống Mỹ. Thậm chí theo thăm dò của ABC News, có đến 43% độc giả cho rằng vị tỷ phú bất động sản nên lập tức rút khỏi vị trí ứng viên Tổng thống.

Nội dung được thực hiện qua thảm khảo nguồn tin Reuters (Anh), một trong những hãng tin lớn nhất thế giới. Reuters cung cấp bài viết, hình ảnh, đồ họa và video cho rất nhiều tờ báo, đài phát thanh, đài truyền hình, Internet và các phương tiện truyền thông khác trên toàn thế giới.

Tuệ Minh (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tranh-luan-tong-thong-my-lan-2-dao-xoi-be-boi-cong-kich-khong-ngung-post211043.info