Trân trọng cuộc sống bình yên, ổn định

Những ngày này Đắk Lắk đã bình yên trở lại, hàng chục đối tượng tham gia vào vụ nổ súng đã bị bắt giữ. Nhưng đêm kinh hoàng 11/6 nhiều đối tượng đã tấn công vào trụ sở 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk, làm chết và bị thương một số cán bộ xã, công an xã và người dân. Nhân dân cả nước cùng hướng về Đắk Lắk, trân trọng hơn giá trị của bình yên, ý thức cao hơn việc đấu tranh, tố giác tội phạm, tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tại địa bàn tỉnh ta, đặc thù vùng cao, biên giới tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, càng thấu hiểu, chia sẻ và thêm đề cao tinh thần cảnh giác.

Tây Bắc - Tây Nguyên nói chung, Điện Biên - Đắk Lắk nói riêng có sự tương đồng về địa hình miền núi và cộng đồng đa dân tộc thiểu số. Ở đây, cuộc sống còn nhiều khó khăn, mặt bằng dân trí không cao, vẫn tồn tại những phong tục tập quán lạc hậu. Đây là địa bàn dễ bị các đối tượng thù địch nhắm tới, với nhiều âm mưu, thủ đoạn gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Một số người dân do hiểu biết, nhận thức hạn chế, bị kẻ xấu dụ dỗ, lợi dụng để làm việc sai trái; đi ngược lại lợi ích cộng đồng và giá trị truyền thống tốt đẹp của làng bản, dân tộc mình; chống phá chính quyền địa phương, Đảng, Nhà nước. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến an ninh trật tự mà còn tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội địa bàn.

Nhìn lại năm 2011, kẻ xấu tuyên truyền, lôi kéo một bộ phận đồng bào dân tộc Mông tụ tập về bản Huổi Khon (xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé) đón vua Mông để được sống sung sướng, không cần làm mà cũng có ăn... Vì thiếu hiểu biết, nhiều người Mông từ Đắk Lắk, Đắc Nông, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La... đã bán hết tài sản đến Huổi Khon tụ tập. Cuộc sống đáng mơ ước không thấy, mà “đón” người dân là những ngày tạm bợ, vạ vật, thiếu đồ ăn, chỗ ngủ, mất vệ sinh cùng nhiều bệnh tật. Sau khi được vận động, giảng giải, người dân đã giải tán, trở về quê cũ.

Chuyện qua đã lâu nhưng vẫn luôn là bài học kinh nghiệm để địa bàn vùng cao như tỉnh ta phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các vụ việc phức tạp, âm mưu thủ đoạn của các đối tượng thù địch. Người dân cảnh giác với những chiêu trò dụ dỗ, lừa dối của kẻ xấu và có ý thức bảo vệ cuộc sống ổn định, an cư lạc nghiệp của bản thân, gia đình.

Để dựng xây cuộc sống bình yên, không phải trách nhiệm riêng của các lực lượng an ninh, quốc phòng, cấp ủy, chính quyền địa phương mà còn của toàn dân. Cùng với việc Đảng, Nhà nước, quan tâm đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội khu vực miền núi; phổ cập giáo dục, nâng cao dân trí đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa; thì mỗi người dân là một “viên gạch” vững chắc góp phần dựng xây, bảo vệ quê hương, đất nước bình yên, phát triển. Những vụ việc đáng tiếc như trên sẽ không thể tái diễn nếu nhân dân đoàn kết một lòng; tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, sự lãnh đạo của cấp ủy và điều hành của chính quyền các cấp; tham gia tích cực phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nêu cao cảnh giác, không nghe, không tin, không theo các đối tượng phản động, thế lực thù địch lợi dụng, lôi kéo...

Bảo Anh

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/206783/tran-trong-cuoc-song-binh-yen-on-dinh