Trần Kiện Phong: Đẹp trai mà lận đận

(TGĐA) - Trần Kiện Phong đang là một trong những diễn viên Hồng Kông gặt hái được nhiều thành công ở thị trường Đại Lục. Vai diễn hoàng đế Lưu Hằng trong siêu phẩm truyền hình Mỹ nhân tâm kế đã đưa tên tuổi anh vụt sáng trong cộng đồng Hoa ngữ và nhiều nước trong khu vực như Hàn Quốc, Nhật Bản.

Điều nghịch lý là trong khi được săn đón tại nhiều nơi khác thì ngay tại TVB, Trần Kiện Phong lại bị đối xử tàn tệ. Những sự việc lùm xùm giữa anh với TVB - công ty hợp tác lâu năm đang trở thành đề tài hot, tốn nhiều giấy mực của báo giới. Lật lại hồ sơ Trần Kiện Phong năm nay 32 tuổi. Anh gia nhập TVB từ năm 19 tuổi, với vai trò người dẫn chương trình của tiết mục K-100. Sự nghiệp của anh ban đầu tiến triển rất thuận lợi, ngoài việc được giao vai diễn phi công Donald trong phim Bao la vùng trời, còn được lọt vào top “6 ngôi sao Olympic”, cùng với Lâm Phong, Huỳnh Tông Trạch, Ngô Trác Hy, Mã Quốc Minh, Lê Nặc Ý, anh trở thành một trong các diễn viên trẻ được chú ý lăng xê. Tuy nhiên, kể từ khi ban giám đốc TVB đưa ra và thi hành quy tắc: chỉ lăng xê “con đẻ” của công ty (tức là các diễn viên kí hợp đồng dài hạn với TVB), địa vị của Trần Kiện Phong ở TVB dần sút giảm. Cho tới năm ngoái, anh tuyên bố chấm dứt hợp đồng và sẽ sớm rời khỏi nơi đây. Trước khi trở thành diễn viên, Trần Kiện Phong là một DJ nổi tiếng của đài phát thanh Metro Broadcast Corporation Limited với cái tên khai sinh là Trần Diệu Ân, nickname Sammul. Từ năm 1997 tham gia dẫn chương trình, anh đã nhận được đông đảo sự yêu mến của khán thính giả vì giọng nói truyền cảm, khiếu hài hước và gương mặt điển trai. Nhờ thế, Trần Kiện Phong cũng được mời đóng video clip minh họa cho các nghệ sỹ Hồng Kông nổi tiếng khác. Anh bắt đầu được chú ý đến nhờ một video clip minh họa cho Trương Quốc Vinh. Được đào tạo về thanh nhạc từ nhỏ, thường xuyên tham gia dàn đồng ca nhà thờ, Trần Kiện Phong sớm muốn nổi tiếng bằng con đường ca nhạc. Tuy nhiên, trong suốt thời gian từ năm 1997 đến năm 1999, anh ký hợp đồng với ba hãng thu âm để phát hành album, nhưng tất cả đều không thành công. Năm 1999, anh khi ký hợp đồng quản lý với công ty giải trí của Ivy, nhận lời hợp tác đóng phim với hãng TVB với một số vai diễn nhỏ. Đây cũng là thời điểm anh bắt đầu sự nghiệp nghệ sỹ giải trí chuyên nghiệp với cái tên Trần Kiện Phong. Ngoài việc hợp tác làm chủ trì tiết mục, Trần Kiện Phong còn tham gia đóng quảng cáo cho TVB. Sau một số vai phụ nhận được phản hồi tốt từ phía khán giả, Trần Kiện Phong đã tạo được sự chú ý của ban giám chế TVB. Dù không phải là “gà nhà”, anh vẫn được giao vai chính đầu tiên trong phim Ngọn lửa trắng (2001). Vai diễn tiếp tục nhận được sự yêu mến của nhiều khán giả trẻ. Thừa thắng xông lên, Trần Kiện Phong tiếp tục nhận lời mời của giám chế nổi tiếng Lý Thiếm Thắng để diễn xuất trong hai bộ phim chủ chốt của đài năm 2002 là Bao la bầu trời và Quy luật sống còn. Cả hai bộ phim này đều đạt được tỷ suất bạn xem đài cao và có mặt trong 10 phim truyền hình và chương trình hay nhất do NEXT TV AWARDS bình chọn năm 2003. Đây chính là bước đà để tên tuổi của Trần Kiện Phong được nhắc đến nhiều cùng các nam diễn viên trẻ khác của TVB lúc đó. Vì thế, ban giám chế TVB quyết định mời anh ký hợp đồng chính thức trở thành diễn viên trực thuộc đài. Nhưng, chính thời điểm này anh đã đưa ra quyết định khiến nhiều người bất ngờ: từ chối ký hợp đồng dài hạn mà chỉ ký hợp đồng vụ việc để có thể tự do lựa chọn vai diễn và tham gia đóng thêm phim ở Đại Lục. Thời gian đầu, có thể thấy đây là quyết định thông minh khi chỉ trong vài năm,Trần Kiện Phong đã có hàng loạt những hình tượng từ vai chính diện đến phản diện và đều được người xem đón nhận. Sự kiện bùng nổ phẫn nộ Gần đây, có hàng loạt những tin đồn về việc Trần Kiện Phong đang bị thất sủng ở TVB. Sự kiện đẩy kịch tính vụ việc lên cao là thông tin về vai diễn của anh trong bộ phim Hồng Vũ Tam Thập Nhị từ vai chính trở thành thứ chính, vị trí trên poster quảng bá cũng bị thay đổi, từ ở giữa sang thứ tư, sau cả Từ Tử San. Mà để nhận bộ phim Hồng Vũ Tam Thập Nhị, Trần Kiện Phong đã từ bỏ một bộ phim Trung Quốc với catse lên đến 7 chữ số! Theo như giới truyền thông Hongkong, Trần Kiện Phong trong quá trình làm việc đã đưa ra hai yêu cầu đối với đài TVB, hoặc là tăng catse hoặc là nhận được sự tôn trọng từ phía công ty, đồng thời anh cũng tỏ ra hết sức phẫn nộ. Trần Kiện Phong đã làm việc ở TVB 12 năm và đã mãn hạn hợp đồng với đài truyền hình này từ năm ngoái. Trong cuộc phỏng vấn ngắn với các phóng viên, anh tỏ ra vô cùng bất bình, anh cho biết đài TVB khi bàn bạc hợp đồng với anh đưa ra mức thù lao hơn 20 HKD, ngoài ra, bạn diễn của anh cũng ngày càng tệ, từ Xa Thi Mạn giáng cấp xuống Đường Thi Vịnh. Chưa dừng lại ở đó, Trần Kiện Phong còn bị đối xử rất không công bằng. Tại buổi họp báo ra mắt phim Hồng Vũ tam thập nhị, đường đường là diễn viên chính của phim, vậy mà anh lại phải đứng ở vị trí cánh gà, thậm chí còn phải đứng sau cả Từ Tử San, so với các diễn viên phụ và quần chúng thì không có gì khác biệt. Trần Kiện Phong tuy ngoài mặt bừng bừng lửa giận nhưng khi được hỏi về chuyện này, anh chỉ đáp: “Tôi là diễn viên hạng nhất”. Ivy, người quản lý của Trần Kiện Phong cũng tỏ ra không hài lòng về việc sắp xếp này, chị nói: “A Phong vì quay phim Hồng Vũ tam thập nhị mà phải từ chối một bộ phim ở đại lục thù lao lên đến 7 chữ số. Hơn nữa, đất diễn của cậu ấy trong phim cũng không thua kém gì Tạ Thiên Hoa và Mã Đức Chung, hà cớ gì mà lại sắp xếp như vậy? Cậu ấy không thể hiểu nổi điều này và cảm thấy rất buồn”. Cũng tai buổi họp báo này, Trần Kiện Phong đã có một cuộc trả lời ngắn với báo giới. Trần Kiện Phong: Tôi không công kích ai cả, tôi chỉ muốn nói ra cảm xúc của mình thôi Phóng viên: Nữ quản lí cấp cao anh nói có phải Lạc Di Linh không? Trần Kiện Phong: Nội dung hợp đồng đâu thể nói được, nhưng bàn bạc về hợp đồng thì cũng chỉ có mấy người họ thôi mà Phóng viên: Anh có cảm thấy Lâm Phong rất giỏi nịnh nọt nên mới nhận được nhiều giải thưởng như vậy không? Trần Kiện Phong: Tôi không hiểu hai chữ “nịnh nọt” của bạn ám chỉ điều gì. Tuy nhiên giải thưởng không nên nhờ vào nịnh nọt, nếu không thì không còn là giải thưởng nữa, mà chỉ là cục đất thôi! Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Trần Kiện Phong tiết lộ, khi bàn bạc kí tiếp hợp đồng, TVB đưa ra cho anh một điều kiện, đó là không tăng lương trong vòng 10 năm. Ngoài ra, anh còn cho biết, trong số “6 ngôi sao Olympic” trước đây, chỉ duy nhất một mình anh chưa từng được nhận giải thưởng “Nam diễn viễn tiến bộ nhanh nhất” của đài; các bạn diễn nữ của anh thì càng ngày càng tệ: “Họ chỉ giao cho tôi toàn những vai thứ chính, coi tôi cứ như là cam thảo vậy… Đến năm ngoái thì ngay cả vai thứ chính cũng không có!. Họ gọi tôi lên nói là bàn việc, nhưng tôi vừa lên thì liền lấy bản hợp đồng ra bảo tôi kí. Họ đưa ra điều kiện với tôi, chỉ đồng ý trả cho tôi vài chục đôla Hongkong, điều đó cho thấy người ta đã chẳng coi tôi ra gì rồi, tôi ở lại đó đâu còn ý nghĩa gì nữa! Mấy năm đầu đóng chung với A Xa (Xa Thi Mạn), Quách Khả Doanh, sau đó thì là Hạnh Nhi, Liêu Bích Nhi, sau này thì lại là Lý Thi Vận, Đường Thi Vịnh…” Liên quan đến vấn đề này, người quản lí Ivy thay anh giải thích: “Samuel không có ý nói các nữ diễn viên đó không đủ trình độ, ý của cậu ấy chỉ là vai trò của bản thân trong phim ngày càng thấp mà thôi. Xin mọi người đừng hiểu lầm!”. Và triển vọng phát triển trong tương lai Không được TVB trân trọng, Trần Kiện Phong quyết định lựa chọn thị trường đại lục dễ kiếm tiền làm nơi phát triển: “Thị trường phim rất rộng, đâu phải chỉ có ở Hongkong. Hiện tại ở đại lục tôi đã được coi là diễn viên hạng nhất”. Trần Kiện Phong nói vậy chính là bởi thành công gần đây nhất của anh tại thị trường điện ảnh Đại Lục trong bộ phim Mỹ nhân tâm kế. Trong phim, anh tham gia vai chính Lưu Hằng hợp diễn cùng ngôi sao Đài Loan Lâm Tâm Như cùng hàng loạt mỹ nữ của điện ảnh Trung Hoa như: Dương Mịch,Tôn Phi Phi... Đây là bom tấn truyền hình được CCTV đầu tư, do Vu Chính làm đạo diễn kiêm biên kịch , với chi phí lên tới hơn 500 triệu tệ. Ngay khi phát sóng lần đầu tại đài truyền hình Thượng Hải vào tháng 3 năm 2010, Mỹ nhân tâm kế đã đạt được tỷ suất bạn xem đài kỷ lục. Trần Kiện Phong cũng được nhiều khán giả phong tặng danh "vị hoàng đế đẹp trai nhất trong lịch sử", Tâm Như là "hoàng hậu xinh đẹp nhất trong lịch sử". Theo một người quen biết anh, mỗi tập phim tại đại lục, Trần Kiện Phong được trả 100.000 NDT, sắp tới hợp tác với Đàm Diệu Văn trong phim Sưu thần truyện anh sẽ còn kiếm được số tiền lên đến hàng triệu. Mặc dù Trần Kiện Phong tiết lộ mình là diễn viên hạng nhất tại đại lục, nhưng theo ý kiến báo giới thì đó cũng chỉ là miễn cưỡng làm hạng nhất mà thôi. Bởi vì cho đến thời điểm hiện tại, người được trả thù lao cao nhất ở đại lục là nam diễn viên ảnh đế Tôn Hồng Lôi, với con số 500.000 NDT một tập phim, tiếp theo là Huỳnh Hiểu Minh, Tạ Đình Phong với 300.000 NDT mỗi tập, trong khi Trần Kiện Phong chỉ được trả 100.000 NDT.

Nguồn TGĐA: http://thegioidienanh.vn/newsdetail/chandung/20710/news.htm