Trận động đất 7,2 độ Richter ở Đài Loan trong lời kể chưa hết bàng hoàng của người Việt, nhà cửa rung lắc, chao đảo, đồ đạc rơi loảng xoảng

Nhiều người Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Đài Loan (Trung Quốc) vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi sau trận động đất mạnh 7,2 độ Richter, mạnh nhất trong 25 năm qua.

Thông tin với Gia đình và Xã hội, chị Trần Thương Thương (26 tuổi) đang sinh sống cùng gia đình tại quận Trung, TP Đài Trung, Đài Loan (Trung Quốc) vẫn chưa hết bàng hoàng sau trận động đất mạnh 7,2 độ Ritcher, xảy ra lúc 7 giờ 58 phút sáng nay (6 giờ 58 phút giờ Hà Nội).

Theo chị Thương, thời điểm xảy ra động đất tiếng chuông cảnh báo và thông báo từ điện thoại kêu to khiến chị chợt tỉnh giấc, mặc dù đã gặp qua một vài lần động đất trước đó và được hướng dẫn nhưng chị Thương không ngờ trận động đất này lại mạnh tới vậy.

Ngôi nhà của chị Thương "tan hoang" sau trận động đất. Ảnh: NVCC

"Động đất lần này khác hẳn, nhà cửa rung lắc, chao đảo dữ dội, tiếng đồ đạc liên tục rơi vỡ khiến tôi càng hoảng sợ. Lúc đó, chỉ có mình tôi ở nhà, động đất diễn ra lâu, mọi người trong khu chung cư tôi sống rất hoang mang, ngay lập tức hô hào nhau chạy ra ngoài. Tôi ở tầng 4 nên không dám chạy cầu thang vì vẫn đang rung lắc, rất nguy hiểm, chỉ biết trốn dưới gầm bàn theo hướng dẫn, đợi tình hình ổn định mới dám đi ra", chị Thương nói.

Giống như chị Thương, chị Đào Phương Chi (24 tuổi) đang học tại trường Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Loan, TP Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, mặc dù cách tâm chấn của vụ động đất gần 200km, thế nhưng theo thông báo của chính quyền, khu vực mà chị sinh sống vẫn chịu tác động khoảng gần 7 độ Ritcher, nhà cửa rung lắc dữ dội, khiến nhiều người hoảng sợ bỏ chạy.

Khoảng 125 tòa nhà ở Đài Loan (Trung Quốc) bị hư hại sau trận động đất.

"Lúc xảy ra động đất tôi cũng rất bất ngờ, in đầu chỉ là rung chấn nhẹ, sau đó càng ngày càng mạnh, đồ đạc trong phòng cũng bắt đầu rơi xuống. Thực sự lúc đó quá hoảng sợ, tôi chỉ biết ngồi trên giường, không biết phải làm gì, thấy mọi người hô hào nhau bỏ chạy, tôi cũng muốn chạy ra ngoài nhưng không dám. Khoảng vài phút sau thì rung lắc đã giảm, vẫn còn vài đợt dư chấn nữa nhưng cường độ không mạnh, may mắn những người Việt tại khu vực tôi sống không có ai làm sao", chị Chi kể.

Cũng sống tại TP. Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) anh Nguyễn Sơn Tùng (24 tuổi) cho biết, khi động đất xảy ra nhiều viên gạch từ các tòa nhà cũ bắt đầu rơi xuống, các biển hiệu, biển quảng cáo tại một số tòa văn phòng cũng gãy đổ, khói bụi mù mịt trên nhiều tuyến phố, nhưng may mắn không gây thương vong.

Nhiều viên gạch từ các tòa nhà cũ bắt đầu rơi xuống, các biển hiệu, biển quảng cáo tại một số tòa văn phòng cũng gãy đổ. Ảnh: NVCC

"Từ khi sang Đài Loan đến nay thì đây là lần đầu tiên mình gặp trận động đất mạnh như vậy, đang đi bộ ngoài đường thì tự nhiên thấy mặt đất rung lắc dữ dội, nhiều phương tiện đang di chuyển trên đường ngay lập tức dừng lại, gạch đá từ một số tòa nhà bắt đầu rơi xuống khiến khói bụi mù mịt. Dù lo lắng, sợ hãi nhưng mình đã cố bình tĩnh chạy ngay đến nơi an toàn, và may mắn không bị làm sao", anh Tùng nhớ lại.

Tâm trấn vụ động đất nằm gần huyện Hoa Liên, Đài Loan (Trung Quốc)

Theo thông tin từ Cơ quan Cứu hỏa Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, số người thiệt mạng sau trận động đất đã tăng lên 7 và hơn 700 người khác bị thương, trong số những người bị thương, có 132 người ở huyện Hoa Liên, gần tâm chấn của trận động đất.

Đây là trận động đất mạnh nhất trong 25 năm qua "tấn công" vùng bờ biển phía Đông. Khoảng 125 tòa nhà ở Đài Loan (Trung Quốc) bị hư hại sau trận động đất, một nửa trong số đó nằm ở huyện Hoa Liên - gần tâm chấn của trận động đất.

Trung Sơn

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/tran-dong-dat-72-do-richter-o-dai-loan-trong-loi-ke-chua-het-bang-hoang-cua-nguoi-viet-nha-cua-rung-lac-chao-dao-do-dac-roi-loang-xoang-172240403123044821.htm