Trận cầu ý nghĩa của 'thế hệ vàng' Việt Nam

Hơn 50 tuyển thủ và cựu tuyển thủ Việt Nam (VN) tề tựu trên sân Thống Nhất đêm 24-9 tái hiện lại những màn trình diện 'siêu kinh điển' dưới sự dẫn dắt của HLV Calisto cùng đàn em Phan Thanh Hùng.

Hơn 50 tuyển thủ và cựu tuyển thủ Việt Nam (VN) tề tựu trên sân Thống Nhất đêm 24-9 tái hiện những màn trình diễn “siêu kinh điển” dưới sự dẫn dắt của HLV Calisto cùng đàn em Phan Thanh Hùng.

HLV người Bồ Đào Nha từng cầm quân các thế hệ tuyển thủ VN giành huy chương đồng Tiger Cup 2002 và đăng quang AFF Cup 2008 đã rất xúc động khi gặp lại các học trò cũ. Cả những gương mặt nổi bật của làng bóng từ trước thời kỳ này cũng góp mặt như Lư Đình Tuấn, Lê Huỳnh Đức, Công Minh, Quốc Cường, Nguyễn Hữu Thắng, Văn Sỹ Hùng, Chu Văn Mùi, Nguyễn Mạnh Cường…

Với lực lượng quá hùng hậu, ông Calisto đã thống nhất cho đội Sao Vàng của ông chơi ba hiệp, mỗi hiệp 30 phút với đội Rồng Vàng của HLV Phan Thanh Hùng.

Niềm vui, hạnh phúc và tiếng cười trong ngày hội bóng đá quy tụ các thế hệ tuyển thủ còn là việc làm thiện nguyện. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Đông đảo khán giả trên sân Thống Nhất đã chứng kiến những pha bóng hay, đẹp của các tuyển thủ lẫn cựu tuyển thủ quốc gia. Mặc dù nhiều lão tướng từ thời bụng còn sáu múi xuống còn một múi nhưng tất cả đều rất hào hứng với dáng chạy quen thuộc khuấy đảo cuộc chơi.

Cựu tiền vệ tài hoa Nguyễn Hồng Sơn 53 tuổi của đội ông Calisto vẫn duyên dáng như ngày nào với cú đúp bàn thắng vào lưới thủ môn Trần Minh Quang, sau hai đường kiến tạo hoàn hảo của đàn em Hữu Thắng (Thắng “Thòn”) và Quang Thanh. Cựu cầu thủ của Thể Công đã tái hiện màn chào kiểu lính như thời Hồng Sơn từng giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Tiger Cup 1998 và Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á tháng 8-1998.

Đội Rồng Vàng của HLV Phan Thanh Hùng với dàn tiền vệ lừng lẫy như Vũ Minh Hiếu, Liêm Thanh, Văn Sỹ, Triệu Quang Hà, Hữu Đang rất năng nổ nhưng khi có thời cơ ngon ăn thì tiền đạo Văn Sỹ Hùng tròn xoe tự vấp ngã với sự can thiệp của đàn em Huy Hoàng.

Hiệp 2, Rồng Vàng tung ra nhiều ngôi sao trẻ hơn với Anh Đức, Sỹ Mạnh, Văn Quyết trên hàng công, hay Trọng Hoàng, Vũ Phong, Long Giang để quyết lấy lại những gì đã mất. Và đúng như dự đoán, Sỹ Mạnh, Trọng Hoàng (cú đúp), Văn Quyết và Vũ Phong lần lượt phá lưới đối phương để dẫn ngược đội bóng của HLV Calisto.

Sao Vàng có pha bóng Công Vinh tái hiện đường dọn cỗ cho Quang Hải người Khánh Hòa tung cú vô lê rất căng làm thủng lưới thủ môn Tấn Trường, đẹp hơn cả bàn thắng anh ghi vào lưới Singapore ở bán kết AFF Cup 2008. Thật vui khi Sao Vàng bị dẫn sâu 3-6 nhưng ông Calisto cứ ngồi ôm bụng cười, cả lúc học trò ông ghi bàn hay để lọt lưới.

Hiệp 3, Hữu Thắng của Cảng Sài Gòn cũ và Quang Hải của Khánh Hòa rút ngắn tỉ số 5-6 cho Sao Vàng nhưng rồi Văn Quyết đã ghi bàn ấn định 7-5 cho đội Rồng Vàng.

Không ai thua trong trận cầu đẹp mắt và đầy ý nghĩa quy tụ hơn 50 cầu thủ nổi tiếng của bóng đá VN khi sự ủng hộ của họ lẫn đông đảo người hâm mộ mua đấu giá vật phẩm thể thao và đóng góp trực tiếp để giúp đỡ cho nạn nhân của vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội. Phần quyên góp khác, ban tổ chức gửi cho Quỹ Bảo trợ trẻ em VN, Quỹ Tâm tài Nghệ An và đặc biệt một phần sẽ dành để xây dựng những ngôi nhà tình nghĩa cho cha mẹ của các nữ tuyển thủ bóng đá quốc gia có hoàn cảnh khó khăn.

ĐĂNG HUY

Nguồn PLO: https://plo.vn/tran-cau-y-nghia-cua-the-he-vang-viet-nam-post753099.html