Trần Bảo Sơn - 99 đóa hồng cho người đàn bà tôi yêu

"Ngoài hoa hồng, tôi cũng hay mua tặng cho cô ấy những món quà nhỏ. Ánh cứ bảo, anh hay bày vẽ. Nhưng tôi biết cô ấy cũng… thích lắm đấy", Trần Bảo Sơn chia sẻ. > Trần Bảo Sơn - Ngày xưa tôi không thích lấy vợ đâu / Trương Ngọc Ánh tiết lộ bí quyết giữ chồng

Hành trình trở thành người nổi tiếng của Trần Bảo Sơn bắt đầu sau khi thành chồng của Trương Ngọc Ánh. Và suốt ba năm, vượt qua cái bóng là “chồng của người đẹp Trương Ngọc Ánh”, anh từng bước được đón nhận như một diễn viên thực sự, một mẫu đàn ông nam tính (vốn vô cùng hiếm hoi) trên màn ảnh Việt. Từ hai năm nay, Trần Bảo Sơn lãng tử chỉ xuất hiện trên màn ảnh, còn ngoài đời, Trần Bảo Sơn đã là ông bố mê con đặc biệt, thích dành thời gian chăm sóc gia đình. Gia đình hạnh phúc của Trần Bảo Sơn Đã quen dần với thị phi - Trong bộ phim mới nhất “Giao lộ định mệnh”, anh đóng vai người đàn ông bị vợ phản bội và còn bị tình nhân của vợ giết chết. Cảm giác của anh thế nào khi đóng vai này? Anh có thấy đời sống gia đình như vậy quả là khủng khiếp? - Đây là một vai diễn đòi hỏi diễn xuất nội tâm rất nhiều. Khán giả đã thích vai diễn đó. Vào vai, có lẽ là một áp lực thực sự. Vì nhân vật Mạnh khác quá nhiều so với tôi ở bên ngoài. Nhưng khi đọc kịch bản tôi đã bị anh ta cuốn hút rất nhiều. Chính vì thế, phải tìm mọi cách để diễn cho được tâm trạng của anh ấy. Phim ảnh là phim ảnh thôi, còn tôi nghĩ có lẽ ngoài đời mọi thứ sẽ khác hơn. Nếu có cuộc sống gia đình như vậy thì đúng là khủng khiếp thật. - Nếu là anh, anh sẽ xử lý tình huống đó như thế nào? - (Cười) Có lẽ là tôi chưa hình dung được mình lại phải sống trong cảnh huống đó nên rất khó trả lời. Bởi vì tôi đang có cuộc sống bình yên, hạnh phúc, mọi người đang yêu thương nhau. Nếu mình phải cố nghĩ ra cách giải quyết nó, thì hình như mình đang… có vấn đề, phải không? - Vai diễn của anh được đánh giá là khá thành công. Anh có nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục con đường phim ảnh? - Chắc chắn rồi. Điện ảnh khi ai đã theo rồi thì rất khó dứt. Tôi sẽ tiếp tục những dự án mới, không vồ vập, nhưng khi đã nhận lời thì sẽ hết lòng. - Thời gian sau này, từ khi anh phát triển con đường độc lập trong phim ảnh, hình như anh ít xuất hiện bên cạnh vợ. Vì anh muốn thoát khỏi cái bóng của Trương Ngọc Ánh hay vì gia đình anh đang gặp vấn đề? - Khi tôi có chút ít tiếng tăm, ngay lập tức tin đồn đến. Ngày xưa, khi mới yêu Ánh, tôi thấy lạ quá, sao mà chuyện gì cũng có thể xảy ra được, cái gì người ta cũng nói như đúng rồi. Thị phi. Ngày đó tôi hay ghen lắm, lên gặp bà xã để hỏi cho ra lẽ liền. Bây giờ thì thấy mình cũng đang bị như vậy, cảm thông được nhiều hơn. Chuyện xuất hiện bên cạnh nhau cũng đâu có ít. Chẳng qua vì chúng tôi mỗi người có một lịch làm việc riêng nên bữa nào sắp xếp được thì mới đi cùng nhau còn không thì… mạnh ai nấy chạy, nhiều việc quá mà. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là cái bóng, vợ tôi cũng nghĩ thế. Gia đình tôi mà có vấn đề, chắc chắn bạn sẽ biết, vì tôi không phải là người khéo che giấu cảm xúc bản thân. Gia đình Trần Bảo Sơn tại buổi công chiếu Giao lộ định mệnh Vợ tôi không bao giờ ghen - Nhìn vào cách bộc lộ cảm xúc của vợ chồng anh, thì thấy chị Ánh lạnh, anh thì nồng nhiệt hơn. Chị Ánh có vẻ quyết liệt và cũng mạnh mẽ hơn, còn anh có phần mềm mỏng và nhẹ nhàng hơn. Vậy trong gia đình, chắc người nhún nhường phải là anh, có phải? - Đàn ông nhường vợ một chút cũng không sao. Chúng tôi thường thảo luận kỹ trước khi đưa ra một quyết định. Khi đã thống nhất rồi thì ai nói cũng thế thôi. Vợ tôi không ghen tuông linh tinh và cũng là người biết tiến – lùi, rất khoan hòa. Có vợ thông minh, mình cũng thấy ấm lòng lắm đấy. - Đàn ông nhường vợ thì quả là galant. Nhưng mà nhường quá, các cụ lại bảo ấy là chàng râu quặp… - Không cái gì cũng có ngưỡng của nó. Phải xuất phát từ sự tôn trọng nhau. - Anh có bao giờ có ý nghĩ mình sợ vợ không? - Không. Chỉ là yêu và phải đối xử với tình yêu ấy thật nhẹ nhàng. - Người đàn ông dịu dàng này sẽ tặng quà gì cho người phụ nữ mạnh mẽ và quyết liệt mang tên Trương Ngọc Ánh? - Hoa hồng. Lần nào cũng một bó bông đẹp. Và không phải lễ mới tặng. Thấy đẹp, thấy nhớ là mua liền. Tôi cũng hay mua tặng cho cô ấy những món quà nhỏ. Ánh cứ bảo, anh hay bày vẽ. Nhưng tôi biết cô ấy cũng… thích lắm đấy, thấy tủm tỉm cười là biết đang rất vui rồi. Ngày trước, có lần ngày phụ nữ Việt Nam, tôi tặng cô ấy bó hoa lớn tới 99 bông hồng làm cô ấy sững sờ không biết ai gửi tới. Về sau khi biết thì nhắn tin cảm động. Tình yêu nó thế đấy, cái gì cũng làm cho “đối phương” hồi hộp và chờ đón niềm vui. Trần Bảo Sơn hạnh phúc với cô con gái yêu Mong có thêm con gái - Không ai hình dung được tuổi thơ của anh. Anh đã sống như thế nào những ngày tháng đó? - Tôi như mọi người. Qua Mỹ làm đủ việc giúp gia đình. Rất vất vả. Có thể nói là cơ cực. Về sau dần từng bước mà có được chỗ đứng, có được một cuộc sống tốt hơn. Năm 2000, tôi làm ăn thua lỗ đến mức tôi nghĩ mình không còn một cắc bạc. Nếu năm đó tôi không nắm được một cơ hội tốt, thì bây giờ cuộc sống của tôi đã khác, chưa chắc tốt được như bây giờ. Cũng may, cuộc sống là vậy, không bao giờ phụ bỏ những kẻ có lòng. - Nhìn cuộc sống gia đình anh hiện tại, người ta thấy quá viên mãn. Anh có nghĩ mình may mắn? - May mắn vì tôi đã chọn được những gì hợp với mình nhất để gây dựng một gia đình. - Bảo Tiên cũng chuẩn bị đi học. Anh có nghĩ mình nên đưa con qua Mỹ hoặc môi trường giáo dục như Singapore chẳng hạn, để cho con có cơ hội học tập tốt hơn? -Chúng tôi cũng đang tính. Bảo Tiên mới gần hai tuổi thôi, còn nhiều thứ lắm. Nhưng tôi rất không muốn Bảo Tiên qua đó quá sớm, nếu học ở đó từ nhỏ sẽ ảnh hưởng lối sống Mỹ. Này nhé, nhiều người Mỹ khi về già phải vào viện dưỡng lão đấy. Vì con cái không chăm sóc. Tôi thì lại thích mô hình gia đình truyền thống Việt Nam, nhiều thế hệ quây quần. -Nghe nói, anh chị đã đăng ký cho con vào trường của Nữ hoàng Anh tại Singapore, nơi đào tạo nữ sinh từ nhỏ để trở thành những lãnh đạo xuất sắc? - Tin này nghe thật vui. Thực ra chúng tôi cũng đã suy nghĩ đến điều đó. Nhưng Bảo Tiên còn rất nhỏ. Hơn thế, đăng ký vào ngôi trường đó cũng rất khó khăn chứ không dễ dàng. Chúng tôi muốn con lớn hơn một chút để con có thêm nhận thức về cuộc sống rồi mới quyết định. Kể cả con muốn học một trường bình thường gần nhà, chúng tôi cũng tôn trọng. Bảo Tiên - con gái Trần Bảo Sơn, Trương Ngọc Ánh 5 điều Trương Ngọc Ánh hài lòng về cuộc sống gia đình 1. Chồng ngày càng thành công trong điện ảnh, bên cạnh kinh doanh, và rất biết chăm sóc vợ con. 2. Bảo Tiên càng lớn càng thông minh, đặc biệt là có năng khiếu nghệ thuật, biết nghe nhạc và hát rất tốt. 3. Công việc kinh doanh bất động sản của hai vợ chồng khá thuận lợi. Cuộc sống vật chất không quá khó khăn. Chồng chia sẻ được gánh nặng với vợ vì cùng làm nghề giống nhau. Không ghen tuông bóng gió và cũng không dễ bị hiểu lầm bởi những tin đồn. 4. Được sống gần mẹ và cả gia đình quây quần với nhau trong bữa cơm tối. Con gái bắt đầu biết chia sẻ cảm xúc của mẹ. 5. Cả hai bên gia đình đều yêu thương cháu và cùng vun đắp cho cuộc sống của hai vợ chồng. Có thể nói hai bên nội ngoại đã giúp cho vợ chồng chị có được thời gian và sự yên tâm tham gia kinh doanh và phim ảnh, dù bận bịu con nhỏ.

Nguồn Xinhxinh.com.vn: http://xinhxinh.com.vn/chuyen-cua-sao/63051/tran-bao-son-99-doa-hong-cho-nguoi-dan-ba-toi-yeu.xinh