'Trạm cứu hộ trái tim' và người chồng thâm hiểm?

Phân cảnh diễn tay đôi giữa Quang Sự và Hồng Diễm ở 'Trạm cứu hộ trái tim' tập 12 khiến khán giả bàn tán xôn xao.

Nghĩa (Quang Sự) tổ chức sinh nhật và lật bài với Hà (Hồng Diễm) trong "Trạm cứu hộ trái tim" được cho là phân cảnh nặng về tâm lý nhưng sau khi lên sóng, khán giả phản ứng bất ngờ.

Diễn biến Trạm Cứu Hộ Trái Tim tập 12 vừa lên sóng đã gây bùng nổ mạng xã hội với màn công khai bộ mặt thật của Nghĩa (Quang Sự) trước Hà (Hồng Diễm). Bằng cách tự tay tổ chức tiệc sinh nhật 1 cách rình rang cho vợ để rồi bày tỏ sự thỏa mãn khi báo thù thành công, Nghĩa đã khiến Hà chịu đựng tận cùng nỗi đau đúng như hắn ta mong muốn.

Trước đó, Nghĩa đã ấp ủ kế hoạch cẩn thận cho cú "hạ màn" lần này. Một mặt, Nghĩa gọi điện mời Mỹ Đình (Thúy Diễm) và Nam (Tuấn Việt) tới dự buổi sinh nhật của Hà. Mặt khác, Nghĩa đặt loại hoa hồng mà Hà yêu thích nhưng hẳn 2 bó - một bó tặng Hà, một bó tặng An Nhiên (Lương Thu Trang) sau đó đưa mẹ con người tình tới nhà hàng ăn mừng.

Khi Mỹ Đình tới điểm hẹn sớm, cô lập tức nhìn thấy Nghĩa quấn quýt bên bồ và cậu con trai. Cô giận sôi máu nhưng cố kiềm chế để quay, chụp lại hình ảnh làm bằng chứng gửi cho bạn thân.

Thời điểm Mỹ Đình gửi đoạn clip này cho Hà thì cũng là lúc ông Trường (NSƯT Phạm Cường) tỉnh lại ở bệnh viện và kể hết mọi việc. Đau đớn vì bị phản bội nhưng Hà vẫn lấy hết can đảm tới buổi hẹn bởi bà Lan đã giục cô đi "xem nó lật mặt thế nào" và "tôi không thể có đứa con hèn nhát".

Mọi thứ đang diễn ra đúng kế hoạch của Nghĩa. Đến giờ anh ta đoán Hà đã xem clip do Mỹ Đình gửi, anh ta giục mẹ con An Nhiên về để anh ta ở lại hạ màn.

Khi Hà đến, lúc này, Nghĩa đã uống khá nhiều rượu. Hắn ta biết rõ Hà đã biết mọi chuyện nhưng vẫn cố trêu người, chọc tức Hà. Hà đau tới ứa nước mắt nhưng cố gạt đi để nói chuyện rõ ràng với Nghĩa. Lúc này, hắn ta mới bắt đầu hạ màn kế hoạch của mình: "Đây sẽ là sinh nhật cuối cùng mà anh có thể tổ chức cho em". Hắn ta muốn biết cảm giác của Hà khi bị chồng đâm sau lưng.

Nghĩa tuyên bố thẳng rằng Hà càng đau đớn, càng phát điên thì hắn ta càng hả hê, vui sướng. Hà nói Nghĩa bệnh hoạn, rồi hét lên hỏi: "Tại sao?". Nghĩa không ngại nói thẳng lý do vì Hà là con gái của kẻ thù. "Cái gì mà ông ta yêu quý nhất thì anh giẫm đạp lên nhiều nhất", hắn ta nói trong sự điên cuồng.

Ngay khi phân cảnh này lên sóng, nhiều khán giả đánh giá Hồng Diễm đã thành công khi khắc họa được nội tâm đau đớn, tuyệt vọng của người vợ hiền lành, hết mức tin yêu chồng lại phát hiện ra hắn là kẻ đốn mạt, khiến cả gia đình cô rơi vào đau khổ. Còn Quang Sự cũng tạo dựng rõ nét một nhân vật Nghĩa bị méo mó về tâm lý.

Muôn kiểu phản ứng của khán giả phản ứng sau phân cảnh "hạ màn" của Nghĩa (Quang Sự) và Ngân Hà (Hồng Diễm).

Thế nhưng, bên cạnh đó cũng không ít người cho rằng phân cảnh "ngửa bài" của vợ chồng Hà - Nghĩa vốn "nảy lửa" như thế lại khiến người xem thấy hài hước vì có phần quá "kịch": "Cá nhân mình thấy Diễm vẫn diễn tốt về mặt cảm xúc nhưng đánh giá về tính thực tế thì phản ứng của người vợ trong trường hợp này thì không đúng lắm"; "Xem đoạn này tưởng xem trích đoạn tuồng cơ. Lẽ ra đạo diễn phải để Hà đập cái bánh sinh nhật vào thẳng mặt Nghĩa chứ không phải cứ cãi qua cãi lại như trẻ con"; "Đoạn này tưởng là bi thương nhưng hóa ra lại mắc cười"; "Cho hỏi ai đạo diễn của phim này vậy? Tôi xem ông Quang Sự quát mà cười nhiều hơn tức. Đúng kiểu 2 đứa con nít cãi nhau"; "Lẽ ra phân đoạn Hà phát hiện sự khốn nạn của chồng thì phải đau đớn chứ nhỉ, sao xem xong cười muốn nội thương luôn";...

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến "phản pháo" cho rằng: "Mọi người cứ nói Hà nhu nhược nhưng theo mình thì diễn biến tâm lý của Hà là bình thường. Hằng ngày Nghĩa vẫn thể hiện là người chồng quá hoàn hảo trong bao năm vậy có gì mà phải đề phòng hay nghi ngờ. Bây giờ cô ấy phát hiện ra đương nhiên phải bất ngờ đến mức không thể tin và tưởng tượng được. Còn muốn Hà mạnh mẽ thì phải đợi các tập tiếp theo khi cô ấy bình tĩnh lại";...

Về phía diễn viên, Quang Sự thừa nhận: "Nghĩa trong phân đoạn này có một chút gì đó bệnh hoạn, đa nhân cách". Nam diễn viên cho biết khi xem lại phân đoạn này, anh cảm thấy khó thở bởi sự thâm độc của nhân vật Nghĩa. Anh ta đã cố tình lựa chọn lật bài vào ngày sinh nhật 35 tuổi của Ngân Hà, dàn dựng để vợ biết sự thật từ cô bạn thân Mỹ Đình và khiến vợ phải chịu nỗi đau tột cùng của sự phản bội. 'Quá dã man'", Quang Sự cho hay.

Sau khi Trạm Cứu Hộ Trái Tim tập 12 lên sóng, phân đoạn đối mặt giữa vợ chồng Nghĩa - Hà nhanh chóng trở thành đề tài được bàn luận sôi nổi trên các fanpage phim của nhà đài VTV. Có thể nói, diễn xuất tuyệt vời của Hồng Diễm và Quang Sự đã giúp cảnh phim thăng hoa khi lột tả được những dồn nén uất ức trong tâm lý của cả 2 nhân vật chính. Đặc biệt, vai Nghĩa của Quang Sự được khán giả bình chọn là "người chồng trơ trẽn và khốn nạn nhất lịch sử VTV".

Trạm Cứu Hộ Trái Tim preview tập 12.

Hương Giang (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tram-cuu-ho-trai-tim-va-nguoi-chong-tham-hiem-a657603.html