Trải nghiệm ác mộng của James Rodriguez

James Rodriguez thừa nhận không thể hòa nhập với cuộc sống tại Trung Đông, thời điểm còn khoác áo CLB Al-Rayyan.

James Rodriguez gặp nhiều khó khăn khi tới Trung Đông chơi bóng.

Năm 2021, James chia tay Everton để chuyển tới Qatar thi đấu. Tuy nhiên, anh có màn thể hiện dưới sức, chỉ ghi 4 bàn trước khi gia nhập Olympiacos một năm sau đó. Nhìn lại, cựu sao Real Madrid thừa nhận bản thân không thể thích nghi với cuộc sống ở Trung Đông, qua đó ảnh hưởng tới chất lượng thi đấu.

"Cuộc sống và văn hóa ở Qatar rất khác biệt, theo tôi là khó khăn. Đó là một đất nước rất khó thích nghi", James chia sẻ với tờ Globo. "Trong bóng đá, các cầu thủ thường khỏa thân khi tắm. Nhưng đồng đội của tôi nói: 'Bạn không thể làm như vậy'. Tôi có đôi chút hơi hoảng sợ".

Ngôi sao người Colombia tiếp tục: "Ở Qatar họ có thói quen ăn bằng tay, điều đó thật khó khăn với tôi. Tôi nói: 'Không, cảm ơn'. Tôi xin dao nĩa và họ nói tôi: 'Không, cậu phải dùng tay'. Tôi bảo họ điên rồi, tôi sẽ không bao giờ ăn bằng tay".

Rời Qatar, James cũng mất hút khi khoác áo Olympiacos. Anh chơi tệ đến mức bị chấm dứt hợp đồng vào tháng 4/2023. Theo truyền thông Hy Lạp, thái độ của James khiến anh bị ghét. Cầu thủ người Colombia thể hiện sự đỏng đảnh, thích tỏ vẻ ngôi sao, coi mình là "trung tâm của vũ trụ".

James trải qua khoảng 3 tháng thất nghiệp trước khi trở về Nam Mỹ khoác áo Sao Paulo. Tại Brazil, tiền vệ 31 tuổi dần tìm lại cảm hứng chơi bóng. Mùa giải vừa kết thúc, James ghi 6 bàn, đóng góp 9 kiến tạo sau 38 trận.

Chân sút người Colombia được biết đến nhiều hơn kể từ màn tỏa sáng tại World Cup 2014. Anh chuyển tới khoác áo Real hè 2014 với giá kỷ lục 75 triệu euro từ Monaco, ghi 24 bàn sau 86 lần khoác áo. Sau đó, Rodriguez chuyển sang Bayern Munich nhưng thi đấu mờ nhạt.

Minh Nghi

Nguồn Znews: https://znews.vn/trai-nghiem-ac-mong-cua-james-rodriguez-post1451542.html