Trai làng hỗn chiến

Ngày 17-9, Cơ quan CSĐT CAH Hòa Vang (Đà Nẵng) cho hay, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Duy Phương (1996, trú xã Điện Thắng Bắc, TX Điện Bàn, Quảng Nam) và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Huỳnh Đình An (1991, trú P. Điện Ngọc, TX Điện Bàn) cùng về hành vi 'Cố ý gây thương tích'.

Ngày 17-9, Cơ quan CSĐT CAH Hòa Vang (Đà Nẵng) cho hay, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Duy Phương (1996, trú xã Điện Thắng Bắc, TX Điện Bàn, Quảng Nam) và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Huỳnh Đình An (1991, trú P. Điện Ngọc, TX Điện Bàn) cùng về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Nguyễn Duy Phương, Huỳnh Đình An.

Theo điều tra ban đầu, 23 giờ ngày 3-7, trong lúc cùng nhóm bạn “chén chú, chén anh” tại quán Bia tươi 69 (địa phận thôn Giáng Nam 2, xã Hòa Phước, H. Hòa Vang), Phương thấy nhóm thanh niên gồm: Nguyễn Văn Hoàng (1997, trú xã Điện Thắng Nam, TX Điện Bàn), Nguyễn Hữu Pháp (1995, trú xã Điện Thắng Trung, TX Điện Bàn), Nguyễn Văn Tiến (1997), Nguyễn Xuân Thành (1993, cùng trú xã Điện Hòa, TX Điện Bàn) đang ngồi trong quán phở Nam Định (cạnh quán Bia tươi 69) liền nhớ lại vụ mâu thuẫn với Hoàng, Tiến trước đó, nên chủ động cầm chiếc ghế nhựa sang quán phở đánh vào đầu Hoàng. Bị Phương tấn công, Hoàng bưng tô phở đang ăn ném trả, khiến Phương bỏ chạy.

Lúc này, những người ngồi “nhậu” chung bàn với Phương gồm: An, Đinh Quốc Nam (1994), Huỳnh Vũ Huân (1997), Huỳnh Kim Hoàng (1995, cùng trú P. Điện Ngọc), Nguyễn Văn Vũ (1997), Nguyễn Hữu Dũng (1997), Đinh Công Hiền (1997, cùng trú xã Hòa Phước) thấy “chiến hữu” của mình bị nhóm thanh niên kia rượt đánh nên đồng loạt đuổi theo, gây ra cuộc hỗn chiến. Trong quá trình xô xát, Phương dùng gạch đá ném, đánh vào vùng đầu của Tiến. Khi thấy đầu Tiến chảy máu, Phương dừng lại và kéo Tiến lên vỉa hè, rồi cùng cả nhóm rời khỏi hiện trường. Còn Hoàng, Pháp, Thành khi bị nhóm Phương đuổi đánh thì cũng dùng gạch đá chống trả, nhưng thấy “đối thủ” đông quá nên mạnh ai nấy chạy... Hậu quả, Tiến, Hoàng phải vào bệnh viện cấp cứu với tỷ lệ thương tật: Tiến 27%, Hoàng 7%.

Qua vụ việc trên cho thấy, chỉ vì những va chạm nhỏ trong sinh hoạt thường ngày, một thành phần “ngựa non háu đá”, thích thể hiện tính ngông cuồng ở các vùng nông thôn đã thiếu kiềm chế, giải quyết mâu thuẫn, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Tuy nhiên, theo chúng tôi, muốn kiềm chế được những hậu quả lớn từ những mâu thuẫn nhỏ như thế này, điều cốt yếu là các bậc phụ huynh và đoàn thể, tổ chức xã hội phải thể hiện rõ trách nhiệm quan tâm giáo dục, định hướng cho họ sống có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng. Không sa đà vào những thói hư, tật xấu, cám dỗ ngoài xã hội để rồi tụ tập rượu chè thâu đêm, chơi bời lêu lổng, phát sinh những mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau và có thể gây ra những hậu quả khó lường; trong đó có không ít đối tượng tuổi đời còn quá non trẻ.

VY HẬU

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_231785_trai-lang-hon-chien.aspx