'Trái đắng' xem bói đầu năm

Xem bói đầu năm đã trở thành cái nếp ăn sâu vào suy nghĩ của một số người. Chính vì thế, quẻ bói đầu năm trở thành cơ hội 'hốt bạc' của cánh thầy bà bói bịp…

Mang tiền đi mua… nỗi lo

Hoạt động bói toán bây giờ tinh vi và khôn khéo hơn xưa rất nhiều, khi các thầy bói đã đúc rút ra nhiều kinh nghiệm để không dính xử phạt. Từ bói trực tiếp chuyển sang bói trực tuyến, từ cúng tiền mặt sang chuyển khoản nhanh gọn lẹ. Và bây giờ kết hợp giữa hai loại hình, ai gần thì trực tiếp, ai xa thì gián tiếp. Mọi thứ đều được “thầy” xử lý được hết. Thế là vẹn cả đôi đường, nhiều người vẫn ùn ùn mang tiền đi mua nỗi lo.

Nhiều người lễ chùa.

Ngay từ trước Tết, các chị em đã rủ rỉ vào tai nhau ra năm sẽ đi đến nhà thầy L. ở Bình Dương để xem một quẻ bói. Thế là ngày mồng 6 tháng Giêng đẹp trời, chị M. H. (Quận 4, TP Hồ Chí Minh) và chị T.Q. (Q. Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) đèo nhau hơn 30 cây số tới nhà thầy L. (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) để gieo quẻ. Thầy L. là tên tự xưng, chứ thực ra tên cúng cơm là gì cũng chưa ai biết. Biệt danh “L.” được thầy diễn giải rất liêu trai, trong một giấc mơ, thầy bỗng thấy kiếp lâu xa của mình là một con rồng xanh. Rồi tự nhiên tỉnh dậy, thầy có khả năng đoán biết vận mệnh, nhìn rõ tương lai của con người. Sau giấc mơ, hễ gặp ai thầy đều trổ tài đoán vận mệnh, trong đó có nhiều người cảm thấy rất đúng. Họ truyền tai nhau, thế là ông thợ mộc (thầy L. trước khi thành thầy bói là thợ mộc) trở thành thầy bà.

Vì sợ chính quyền xử phạt tụ tập đông người, hành nghề mê tín dị đoan nên thầy L. rất cẩn thận khi tiếp khách. Mỗi ngày, thầy chỉ tiếp không quá mười người, mỗi lần vào xem không quá hai người. Tuần tự như thế, công việc của thầy suôn sẻ, không gặp vấn đề gì. Năm ngoái chị M.H. cũng đi xem thầy L. Những gì thầy phán chị cảm thấy tương đối trúng nên năm nay kéo thêm bạn đi xem tiếp. Gặp lại người quen, thầy L. niềm nở hỏi han và phán vận mệnh bằng cách đốt hương soi chỉ tay. Thầy phán chị M.H. tuổi Canh Thân (1980) năm nay là năm cuối tam tai nhưng nhờ cục diện tam hợp nâng đỡ cộng với sự phù trợ của các cát tinh nên nó vẫn là năm đột phá cho bản mệnh. Chị H. còn có sự nghiệp, tài lộc bội thu trong năm 2024. Nói chung là tốt đẹp, không phải giải hạn và cúng sao gì. Chị M.H. sung sướng như vừa trúng số, lòng lâng lâng và mở rộng hầu bao cúng cho thầy L. một phong bao lì xì khá dày.

Đến lượt chị T.Q., vì là người lần đầu đi xem nên thầy L. đã nhìn rất kỹ vào khuôn mặt, bàn tay của chị. Thầy dùng nhang soi đi soi lại, rồi nét mặt thầy tỏ ra rất đăm chiêu. Thầy phán nữ Tân Dậu (1981) phạm sao Thái Bạch chiếu. Đây là một trong những hung tinh trong bảng sao hạn 2024, chủ về các tai họa bất ngờ. Chị Q. rất lo sợ, hỏi thầy L. có cách nào hóa giải? Thầy bình tĩnh phán: “Cúng giải sẽ hết”. Thầy căn dặn chị Q. về nhà chuẩn bị mâm lễ đơn giản gồm hoa quả, nước, rượu và một chiếc nhẫn vàng có hình rồng. Thầy lý giải, nhẫn hình rồng tượng trưng cho vị thần cứu độ bổn mạng, khi dâng cúng tức là đã trao gửi mọi điều xấu ác, vận xui rủi cho vị thần, mình sẽ chỉ còn lại may mắn và bình an.

Nghe có lý, chị Q. về đặt một chiếc nhẫn đầu rồng trị giá 16 triệu đồng cùng mâm lễ đội tới nhà thầy L. cúng. Sau khi cúng xong, thầy hoan hỷ giữ lại chiếc nhẫn vàng tươi rói với lời giải thích rất lọt tai: “Mọi điều xấu ác đã được lưu giữ trong chiếc nhẫn này”. Riêng rượu và nước thì thầy gửi lại để chị Q. mang về tưới vào vật chủ trong nhà như chậu cây, cửa sổ, bàn ghế để tẩy rửa điều xấu.

Chị Q. quá yên tâm khi đã được giải trừ tai họa trong cả năm. Nhưng niềm vui của chị chưa được bao lâu thì xảy ra sự cố. Trên đường đi lấy hàng về bán (chị Q. bán hoa quả ở chợ Tân Quy, Q.7) chẳng may xe máy của chị tông trúng em bé 4 tuổi khiến bé bị gãy chân. Không những phải đền toàn bộ thuốc men, phí điều trị, chị Q. còn phải hỗ trợ cho gia đình bé thêm 30 triệu nữa để tránh việc kiện tụng.

Trong đám đông khách hành hương Miếu Nổi những ngày đầu năm, có không ít “thầy bà” trà trộn vào nài nỉ khách xem bói.

Chị Q. gọi điện cho thầy L. hỏi tại sao cúng sao giải hạn rồi, hiến tế vật phẩm rồi mà vẫn gặp vận xui. Thầy L. mồm dẻo như dây đàn lại phán: “Lẽ ra hạn của cô còn nặng hơn, cô có thể mất mạng, nhưng do các ngài đỡ cho nên chỉ bị nhẹ như vậy. Cô không biết bổn mạng của mình xấu thế nào đâu, chiếc nhẫn của cô nó vẫn đen xám lại đây nè”. Nghe thầy nói, chị Q. lại thêm lo sợ và một lần nữa gửi lại niềm tin nơi thầy.

Mùa Tết chính là mùa “làm ăn” của các thầy bà. Trong cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành khách hàng, các thầy bà cũng phải dùng nhiều chiêu để mê dụ “con nhang” tìm đến mình. Với thầy L. ông này dùng lá bài “người cũ” để dụ người mới. Trường hợp chị M.H, đã từng xem thầy năm ngoái thì năm nay được thầy tỉ tê vào tai: “Thầy tặng con thêm một vé nữa, con có thể dẫn theo một người tới và thầy sẽ có lộc gửi con”. Sau đó, chị M.H được ưu tiên xem giờ đẹp, ngày đẹp và tất nhiên lá số tử vi của chị năm nay cũng đẹp luôn. Vì đẹp nên không phải cúng lễ giải trừ tà nên cũng tiết kiệm được một khoản kha khá. Thay vào đó, “con chiên” mới đi cùng sẽ gánh phần này. Đó chính là trường hợp cúng nhẫn đầu rồng vàng chói của chị T.Q.

Muôn mặt thầy bà

Một “thầy” khác nổi tiếng không kém trong giới bói toán là T. ở Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh). “Thầy” T. chuyên màn đốt vía và cũng được truyền tới tai nhiều đệ tử xa gần đăng ký xem từ trước Tết. Thầy T. có cách xem bói linh hoạt, ai ở xa thì chuyển khoản và thầy sẽ xem và cúng bằng hình thức gọi video, ai gần thì đăng ký trực tiếp.

Nhà ở tận Bù Đăng (Bình Phước) nhưng chị K.X vẫn lặn lội bắt xe khách từ ngày Mùng 10 tháng Giêng theo lịch hẹn. Chị K.X lấy chồng hơn ba năm mà chưa có em bé, cả hai đều sốt ruột nên năm nay chị được cô em họ giới thiệu phải gặp trực tiếp thầy T. để cầu con.

Chị K.X được thầy phán cho một quẻ. Thầy nhìn thấy có duyên âm đang đeo bám chị K.X, đây là người tình kiếp trước vì vẫn còn nợ duyên nên đã theo chị tới kiếp này. Để hóa giải, thầy T. tiến hành đốt vía, đuổi linh hồn người âm ra khỏi người chị K.X. Thầy quả quyết, năm nay vợ chồng chị sẽ đón “rồng vàng”. Quá vui mừng, chị K.X cảm tạ thầy một phong bao 5 triệu, cùng khoản lễ đốt vía 2,5 triệu đồng.

Chị K.X đang phải đi lánh nạn sau sự cố thầy bói nhắn tin tán tỉnh.

Trở về nhà, chị K.X liên tục nhận được tin nhắn của thầy T. hỏi thăm về sức khỏe, tinh thần và tình hình cuộc sống. Ngỡ là thầy quan tâm nên chị cũng nhiệt tình chia sẻ và không ngớt lời cảm ơn thầy. Thầy cũng tưởng “con nhang” dễ tính nên tiếp tục nhắn tin ngày càng tình cảm, mùi mẫn, sau đó thì thẳng thừng gạ gẫm. Thầy tâm sự: “Nếu vợ chồng con thực sự không hài hòa âm dương thì thầy giúp vì thầy rất thương con”. Do quá ngưỡng mộ thầy nên chị K.X vẫn nhắn tin trả lời rất từ tốn, lễ phép. Thầy nghĩ chị đã “bật đèn xanh” nên ngày càng gạ gẫm lộ liễu, tục tĩu.

Không chỉ nhắn tin, thầy còn gọi video. Chồng chị K.X phát hiện sự việc, mặc dù chị cố gắng giải thích đó chỉ là ông thầy bói nhưng anh ta giật lấy điện thoại của vợ, xem hết các tin nhắn. Anh ta nổi máu điên đã túm tóc đánh chị K.X một trận. Chị X. phải chạy về nhà bố mẹ đẻ ở TP Dĩ An (Bình Dương) tá túc. Cho đến nay, chuyện vợ chồng vẫn chưa thể hóa giải. “Tôi nhờ đến cả bố mẹ chồng giải thích nhưng anh ấy vẫn chưa nguôi cơn giận, dọa tìm đến tận nhà thầy bói xử lý. Tôi cũng đã nói với thầy T. là đừng nhắn tin, gọi điện nữa vì chồng tôi rất ghen, gia đình xáo trộn từ ngày đi xem bói thầy”, chị K.X buồn bã kể.

Đầu năm, không chỉ các thầy bói ẩn mình tại gia, hoạt động theo nhóm kín. Tại một số đền, chùa, miếu mạo, các thầy bà trà trộn vào dòng người đi lễ để dụ dỗ, chèo kéo khách xem quẻ. Rằm tháng Giêng, tôi gọi đò đi sang miếu Nổi, nằm trên sông Vàm Thuật (P.5, Q. Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh). Ngôi miếu cổ được chạm khắc hơn 100 con rồng lớn nhỏ đã thu hút rất đông người dân đến tham quan, chiêm bái trong những ngày đầu năm Giáp Thìn 2024.

Thấy khách đang tham quan chiêm bái, một người phụ nữ trùm khăn kín mặt, chỉ hở mỗi đôi mắt và cái miệng. Bà tiến lại anh bạn đi cùng tôi, nhoẻn miệng cười thật tươi rồi nói nhỏ: “Năm nay con vượng khí lắm, chỉ cần chú ý vài điểm là hoàn hảo”. Với cách “thả thính” như vậy, anh bạn tôi thấy tò mò, hỏi lại và thế là lọt vào tầm ngắm của bà. Bà kéo riêng anh ấy ra một góc, cầm tay lên và bắt đầu phán. Nào là công việc hanh thông, gia đạo bình an, nhưng đường tình duyên, con cái thì còn trắc trở, cần phải cúng. Bà sẽ giới thiệu cho sư phụ của mình là thầy chuyên cúng cầu con, rất linh ứng. Bà phán xong thì “xin lộc” 100 ngàn.

Khi vừa trở về nhà, anh bạn tôi đã lập tức nhận được cuộc điện thoại của bà bói ở miếu Nổi. Bà xưng cô Hương, lên đồng từ năm 12 tuổi và chuyên đi đội lễ cho các thần. Chẳng biết thần thánh nào nhưng bà Hương bảo, việc cầu con nằm trong tầm tay của sư phụ bà. Bà cũng nói thẳng lễ vật dâng cúng cứ giao cho bà, thí chủ chuyển khoản một triệu đồng là đủ. Còn khoản lễ thầy thì ba triệu đồng. Bà Hương khoe từ Tết đến giờ đã sắm lễ cho mấy chục người, có thí chủ tận miền Trung, miền Bắc vẫn đăng kí xem bói trực tuyến và cúng giải hạn từ xa. Để tạo điều kiện cho các đệ tử, bà Hương sẽ nhận hết.

Dù quẻ tốt hay xấu thì “con nhang” vẫn phải mất tiền, thêm nỗi lo lắng khi chẳng may bị thầy phán cho quẻ hung xấu, rồi lại mất ăn mất ngủ, khổ sở cúng thêm tiền để giải hạn, hóa xui.

Theo cảnh báo của Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) trong những ngày đi làm sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán, tình hình lừa đảo theo hình thức tâm linh nở rộ. Nhiều người trở thành nạn nhân vì tin theo lời bói toán vô căn cứ, dẫn tới hậu quả xấu cho bản thân và gia đình, mất thời gian, tiền của, mua về sự lo lắng, hoang mang. Khi nhiều người dân tin tưởng một cách mù quáng vào vận may rủi, tạo ra nhiều cơ hội cho những đối tượng lợi dụng hình thức tâm linh trục lợi, lừa đảo, vô hình chung đã khiến giá trị của tâm linh cũng bị biến tướng theo.

Để ngăn chặn tình trạng trên, Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân không nên sa đà vào hình thức tâm linh trên mạng xã hội. Người dùng cần tìm hiểu kỹ và xác minh đối tượng trước khi thực hiện bất kỳ một giao dịch nào trên mạng xã hội để tránh bị lừa đảo.

Ngọc Thiện

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/ho-so-interpol/trai-dang-xem-boi-dau-nam-i724020/