Trà chanh chém gió: Đội bóng ma ám

Mourinho đã gọi Man Utd là đội kém may mắn nhất giải Ngoại hạng Anh sau khi chỉ nhận về 1 điểm sau cuộc đọ sức với Arsenal, dù Quỷ đỏ ép sân toàn tập.

Đương nhiên Người đặc biệt nói không sai. Tại trận đấu sớm nhất vòng 12, mọi thông số chính đều nghiêng hẳn về đội chủ nhà. Quỷ đỏ sút 12 lần, gấp hơn 2 lần so với Pháo thủ (5 lần). Họ cũng được hưởng 10 quả phạt góc (so với 4 của Arsenal) và tạo ra được tới 9 tình huống ăn bàn (so với 3 của đối thủ).

Với một thế trận như thế, đúng là chỉ “ma ám” mới ngăn Man Utd kiếm được 3 điểm. Thực tế, họ đã dẫn trước đối phương tới tận phút 89. De Gea gần như đứng chơi trong suốt quãng thời gian ấy và Arsenal có được bàn thắng ngay trong pha dàn xếp ăn ý đầu tiên (cũng là duy nhất) tại Old Trafford.

Nhưng nói như Mourinho, Man Utd kém may từ đầu mùa thì quả là khiên cưỡng. Họ có thể đánh rơi 6 điểm sau 3 cuộc tiếp đón Stoke City, Burnley và Arsenal trên sân nhà nhưng ngược lại ở hai chuyến làm khách của Hull City và Liverpool, Quỷ đỏ đã may mắn kiếm thêm được 3 điểm.

May mắn luôn là một phần của bóng đá và nếu không có yếu tố này, không đội bóng nào có thể mơ đến những danh hiệu.

Man Utd trước đây rất hay gặp may. Chẳng hạn như trận chung kết Champions League lịch sử với Bayern Munich năm 1999. Họ đã thua 0-1 trong 90 phút thi đấu chính thức nhưng chỉ cần 3 phút bù giờ, Quỷ đỏ đã ngược dòng thành công.

Đáng tiếc, cùng với sự ra đi của Alex Ferguson, vận may dường như đang ngoảnh mặt với tất cả những người kế nhiệm. Không bàn đến diễn biến các trận đấu, người hâm mộ đều thấy rằng cả David Moyes lẫn Louis van Gaal trước đây thường xuyên bị nạn chấn thương hành hạ, đến nỗi hiếm khi cho ra sân được đội hình mạnh nhất.

Với kinh nghiệmdạn dày, Sir Alex không gặp nhiều khó khăn trước những vấn đề như vậy. Nhưng với những kẻ mới chân ướt chân ráo, dù có là Mourinho, chơi đúng sức và thể hiện được ưu điểm (ví dụ dựng xe buýt khi dẫn bàn) cũng là cả một vấn đề.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/tra-chanh-chem-gio-doi-bong-ma-am-post180825.html