TPHCM: Những chuyến đò 'đánh đu với tử thần' qua đảo Thạnh An

Nằm trên cù lao Phú Lợi, cách đất liền khoảng 8km đường biển, từ trước tới nay, việc đi lại của người dân trên xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, TPHCM gặp rất nhiều khó khăn. Thậm chí, hàng ngàn người đang ngày ngày đối diện với tử thần khi buộc phải di chuyển trên những con đò 4 'không'.

Theo lời của một số hộ dân, đa phần những chiếc đò khách này đều được cải tiến từ thuyền đánh cá của ngư dân. Mỗi ngày có khoảng 12 chuyến đò chở người qua lại giữa thị trấn Cần Thạnh vào xã đảo Thạnh An. Mỗi chuyến mất khoảng 30-40 phút, giá vé 15.000 đồng/người.

Điều dễ nhận thấy trên những chuyến đò này là tình cảnh không ghế, không giới hạn số lượng khách, không áo phao và các thiết bị bảo hộ. Nhiều người không chịu được cảnh chen chúc, chật chội này đã lên ngồi phía trên boong, đầu mũi đò dù biết hiểm nguy rình rập.

Khách không chịu mặc, chủ đò cũng không nhắc và dần dà cũng “quên” luôn trang bị áo phao. Một chuyến đò chở trên dưới 100 con người nhưng nhìn quanh chỉ có đôi ba cái áo. Sự thờ ơ, mặc kệ này đang khiến hàng trăm hành khách ngày ngày đánh đu tính mạng của mình với tử thần mà không hề hay biết.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thùy Vân - Tăng Sắc

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/tphcm-nhung-chuyen-do-danh-du-voi-tu-than-qua-dao-thanh-an-212844.htm