TPHCM: 'Choáng' với những điểm giết mổ gia cầm ở hẻm 8/2A Phạm Hùng

Gần 20 năm nay, người dân sống hai bên hẻm 8/2A Phạm Hùng 'kêu trời' vì hẻm bị bóp nghẹt, bị tra tấn bởi đủ loại mùi hôi thối và tiếng kêu oang oác của gà, vịt phát ra từ các cơ sở giết mổ gia cầm tự phát. Cùng với nỗi lo về nguy cơ bùng phát dịch bệnh, người dân đã nhiều lần gửi đơn thư, kiến nghị, nhưng địa phương vẫn không có biện pháp xử lý triệt để.

Ngang nhiên lấn chiếm, gây ô nhiễm

Theo bản đồ, hẻm 8/2A Phạm Hùng là địa giới hành chính giữa P4, P5 (quận 8) và xã Bình Hưng, H.Bình Chánh. Trong đơn thư gửi Chuyên đề Công an TPHCM, nhiều người dân tại hẻm 8/2A phản ánh, trước đây, con hẻm là một mương nước lớn có chức năng thoát nước cho khu vực. Qua thời gian, người dân đến sinh sống ngày càng đông đúc, họ đổ đất san lấp mặt bằng làm nhà cửa khiến con mương hóa thành con hẻm. Lúc đầu, hẻm khá thông thoáng, việc đi lại thuận tiện, nhưng khoảng 20 năm trở lại đây, con hẻm này có nhiều người không rõ ở đâu đến ngang nhiên lấn hẻm để kinh doanh, giết mổ gia cầm khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn.

Hầu hết những hộ kinh doanh gia cầm ở đây đều giết mổ tự phát, không đảm bảo vệ sinh an toàn thú y, an toàn vệ sinh thực phẩm. Mỗi lần giết mổ, họ bày biện đủ loại xoong nồi, thau chậu, rổ rá... ra giữa hẻm. Thậm chí có hộ còn xây bệ, bục bằng bê-tông và bồn rửa gà, vịt ngay trên mặt hẻm. Giết mổ gia cầm xong, họ ngang nhiên đổ nước thải, chất thải, lông gà, lông vịt ra thẳng mặt hẻm mà không thông qua một hệ thống xử lý chất thải nào. Chỉ cần một cơn mưa to là nước ngập lênh láng, kéo theo các loại chất thải như: lông gà, lông vịt, phụ phẩm sau khi giết mổ nổi lềnh bềnh. Không chỉ gây ô nhiễm, tiếng gia cầm kêu oang oác từ sáng đến tối gây căng thẳng, phá vỡ không gian nghỉ ngơi yên tĩnh của người dân. Bên cạnh đó, việc nuôi nhốt gia cầm một cách tự phát, không có quy trình kiểm dịch nghiêm ngặt còn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Việc giết mổ được thực hiện ngay tại hẻm

Trước phản ánh của người dân, phóng viên đã nhiều lần đi thực tế tại hẻm 8/2A Phạm Hùng. Qua khảo sát, chúng tôi ghi nhận, tại khu vực giáp với đường Phạm Hùng có tới 2 - 3 điểm bán gia cầm sống lẫn gia cầm đã làm sẵn. Từ đường Phạm Hùng vào hẻm 8/2A cỡ vài chục mét có một cơ sở kinh doanh, giết mổ gia cầm khá lớn. Phía trước cơ sở xây một cái bồn cỡ vài mét vuông, trên bồn có 3 - 4 chiếc thau to tướng, bên trong những chiếc thau này đựng cỡ một chục con gà, vịt đã làm lông sẵn. Cơ sở thường xuyên có 3 - 4 người phụ nữ thực hiện việc nhổ lông, làm sạch lòng ruột gia cầm đã được "hóa kiếp". Cơ sở cũng có 2 - 3 người đàn ông làm công việc chọc tiết, nhổ lông, mua bán gà, vịt sống.

Vào bên trong cơ sở kinh doanh này, chúng tôi không khỏi choáng khi hàng trăm con gia cầm được nhồi nhét trong những chiếc lồng to tướng chờ "hóa kiếp" hoặc đem giao cho khách. Hai bên tường nhà của cơ sở kinh doanh này dính đầy lông gà, lông vịt, máu khô, nước bẩn; dưới nền nhà là phân gia cầm, cộng với nước luộc gà, vịt, nước rửa gia cầm sau khi giết mổ, trông nhầy nhụa.

Cách điểm giết mổ này vài bước chân là 3 điểm kinh doanh, giết mổ gia cầm khác có quy mô lớn không kém. Hàng chục con gà, vịt chuẩn bị mang đi giết mổ kêu oang ác, mùi hôi thối, mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc. Đi dọc con hẻm, chúng tôi còn gặp nhiều điểm kinh doanh, giết mổ gia cầm khác cũng đang hoạt động nhộn nhịp. Người dân cho biết, vào những ngày cuối tuần, lễ Tết, người đến mua gia cầm đứng chật kín hẻm, người dân không còn lối đi.

Ngoài kinh doanh, giết mổ gia cầm, hẻm 8/2A Phạm Hùng còn bị lấn chiếm nghiêm trọng. Nhiều hộ dân lấn hẻm để tập kết tre nứa, củi, gỗ, tôn cũ để che thành chái bếp rồi nấu nướng ngay trên hẻm, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Một số hộ thì che bạt, cơi nới lan can, gác lửng, xây bệ, bục, dựng xe cộ... khiến không gian hẻm bị "bóp nghẹt", việc đi lại khó khăn, có lúc người dân trong hẻm buộc phải chạy vòng qua hẻm khác.

Mua bán gia cầm tại hẻm 8/2A Phạm Hùng diễn ra nhộn nhịp

Người dân bức xúc, do hẻm quá chật chội, ôtô không vào lọt, mỗi khi nhà ai đó có người ốm đau bệnh tật cần cấp cứu thì người nhà buộc phải khiêng bệnh nhân từ trong nhà ra tới đường Phạm Hùng mới lên xe đưa đến bệnh việc được. Nguy hiểm nhất là việc không may có xảy ra cháy nổ, xe cứu hỏa không thể vào trong để chữa cháy kịp thời thì hậu quả xảy ra khó mà lường trước được.

Chính quyền địa phương nói gì?

Trước những bức xúc của người dân và thực trạng tại hẻm 8/2A Phạm Hùng, ngày 27/4/2023, chúng tôi đến UBND xã Bình Hưng thì được một cán bộ tên Toàn cho biết, lãnh đạo xã đang bận việc, chưa trả lời báo chí được. Ông Toàn đề nghị phóng viên ghi lại nội dung câu hỏi phỏng vấn để chuyển cho lãnh đạo xã, hẹn sau lễ 30/4 sẽ trả lời. Qua lễ 30/4 mà không thấy phản hồi, ngày 06/6, phóng viên gọi điện thì ông Toàn cho biết: "để em xem lại rồi báo anh". Tuy nhiên sau đó không thấy ông này hồi âm.

Ngày 12/6, phóng viên tiếp tục gọi điện thì ông Toàn cho biết: "Cái vụ gà (ý nói là vụ kinh doanh gà, vịt ở hẻm 8/2A Phạm Hùng - PV), mấy anh em đang ra quân tấp nập. Để đó em nói anh em làm công văn trả lời anh". Phóng viên hỏi: "Khi nào thì trả lời được?". Ông Toàn cho biết: "Chắc trong tuần này đi. Tại vì cũng đang lu bu". Nói là vậy, nhưng trong tuần đó, phóng viên cũng không nhận được văn bản trả lời từ UBND xã Bình Hưng. Ngày 13/7, phóng viên đã nhiều lần gọi cho ông Toàn, nhưng ông này không nghe điện thoại, cũng không hồi âm!

Khu vực giết mổ không bảo đảm vệ sinh

Làm việc với UBND P4, Q8, phóng viên được địa phương này cho biết: trước đó, ngày 16/02/2023, UBND P4, P5 (Q8) và UBND xã Bình Hưng đã ký kết Kế hoạch liên tịch về phối hợp triển khai kế hoạch công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự lòng lề đường trên tuyến đường Phạm Hùng giáp ranh giữa P4, P5 (Q8) và xã Bình Hưng, H.Bình Chánh. UBND P4 đã phân công lực lượng thường xuyên chốt tại khu vực này, kịp thời phát hiện và tập trung lực lượng xử lý các trường hợp bày bán gia cầm sống lấn chiếm lòng lề đường Phạm Hùng.

Qua quá trình triển khai thực hiện của 3 đơn vị và sự chỉ đạo quyết liệt của UBND Q8, sự hỗ trợ, phối hợp của Phòng Quản lý đô thị Q8, từ tháng 02/2023 đến nay không còn tình trạng bày bán gia cầm sống, lấn chiếm đường Phạm Hùng thuộc địa bàn phường 4, Q8, gây mất vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Trong thời gian tới, UBND phường 4 phối hợp với UBND phường 5, Q8 và UBND xã Bình Hưng, H.Bình Chánh thực hiện có hiệu quả kế hoạch liên tịch đã ký, tiếp tục phát huy kết quả đã thực hiện được, không để tình trạng gia cầm sống không rõ nguồn gốc được bày bán công khai mà không xử lý.

Trả lời báo chí là vậy, tuy nhiên, vào sáng 11/7, trở lại hẻm 8/2A Phạm Hùng, phóng viên ghi nhận việc lấn chiếm, kinh doanh buôn bán, giết mổ gia cầm tại con hẻm vẫn diễn ra nhộn nhịp. Người dân tiếp tục kêu trời về sự ô nhiễm và lấn chiếm của nhiều hộ buôn bán, giết mổ gia cầm mà không biết đến bao giờ chính quyền các địa phương mới dẹp được?!

Hải Văn

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/choang-voi-nhung-diem-giet-mo-gia-cam-o-hem-82a-pham-hung_150047.html