TP.HCM tri ân những 'bảo mẫu' chăm sóc 259 trẻ có mẹ mắc COVID-19

Sáng 5/4, tại Bệnh viện Hùng Vương, Thành ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM tổ chức chương trình họp mặt thành viên Trung tâm chăm sóc trẻ sơ sinh có mẹ bị nhiễm COVID-19 nhằm tri ân những người đã chăm sóc sức khỏe của trẻ sơ sinh có mẹ nhiễm SARS-CoV-2.

Tháng 7-8 năm 2021 là thời điểm dịch COVID – 19 đang trong giai đoạn phức tạp. Số ca nhiễm và nhất là số ca thai phụ nhiễm SARS-CoV-2 gia tăng mỗi ngày.

Bệnh viện Hùng Vương là nơi tiếp nhận sàng lọc và điều trị thai phụ mắc COVID-19 luôn trong tình trạng quá tải. Số giường của khoa sơ sinh chỉ 100, nhưng số trẻ hiện diện ở khoa lên đến 200 bé.

Nhiều người mẹ đưa con đến buổi gặp mặt tri ân những tình nguyện viên đã từng chăm sóc con trai mình trong quãng thời gian dài. (Ảnh: Thiên Chương)

Nhiều người mẹ đưa con đến buổi gặp mặt tri ân những tình nguyện viên đã từng chăm sóc con trai mình trong quãng thời gian dài. (Ảnh: Thiên Chương)

Lúc này, bệnh viện đã đề xuất với UBND TP.HCM cho thành lập và vận hành Trung tâm H.O.P.E- Trung tâm nuôi dưỡng tạm thời con của các sản phụ mắc COVID-19, đặt tại Trường mầm non Họa Mi 2, cạnh Bệnh viện Hùng Vương.

Trong 4 tháng, các tình nguyện viên ở trung tâm đã chăm sóc, nuôi dưỡng an toàn và hiệu quả 259 trẻ sơ sinh là con của các sản phụ nhiễm COVID-19 bị cách ly. Sau khi thành phố hết giãn cách xã hội, các bé được gia đình đón về nhà.

Tại buổi họp mặt, nhiều bà mẹ, tình nguyện viên đã xúc động khi nhớ lại những ngày gian khó trong đại dịch. Đặc biệt, những người mẹ sau thời gian cách ly con vì COVID-19 được đón con trong tình trạng khỏe mạnh, bú, ngủ tốt, bày tỏ niềm xúc động vì được các “bảo mẫu” yêu thương, chăm sóc chu đáo.

Tình nguyện viên chia sẻ tại buổi gặp gỡ sau hơn 1 năm Trung tâm HOPE hoàn thành "sứ mệnh". (Ảnh: Thiên Chương)

Tình nguyện viên chia sẻ tại buổi gặp gỡ sau hơn 1 năm Trung tâm HOPE hoàn thành "sứ mệnh". (Ảnh: Thiên Chương)

PGS.TS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương cho biết, từ rất nhiều ngành nghề khác nhau, dù không có chuyên môn, kỹ năng, phải đào tạo, các tình nguyện viên đã đến H.O.P.E chăm sóc cho các trẻ với tình yêu thương bao la như những người mẹ.

“Có thể ở nhà mình có cơ sở vật chất, điều kiện ăn uống ngủ nghỉ rất tốt nhưng các bảo mẫu tình nguyện viên sẵn sàng đến trường mầm non Họa Mi 2 để thực hiện 3 tại chỗ, đảm bảo cho các bé được nuôi dưỡng một cách an toàn, tránh lây nhiễm COVID-19. Thực sự trong thâm tâm tôi cảm thấy rất ngưỡng mộ”, PGS.TS Hoàng Thị Diễm Tuyết chia sẻ.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Thành ủy TP.HCM bày tỏ lời tri ân, trân trọng và đánh giá cao sự nỗ lực của ngành y tế, của Bệnh viện Hùng Vương và các tình nguyện viên ở Trung tâm H.O.P.E trong đợt phòng chống dịch COVID vừa qua./.

Kim Dung/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tphcm-tri-an-nhung-bao-mau-cham-soc-259-tre-co-me-mac-covid-19-post1012087.vov