TP.HCM tăng kinh phí cho Ngày thơ

Ngày thơ 2024 do Hội nhà văn TP.HCM tổ chức sẽ diễn ra trong hai ngày 23-24/2 với sự tham gia của các câu lạc bộ thơ, các nhà thơ trẻ, các em học sinh và độc giả yêu thơ.

Hình ảnh tại Ngày thơ 2023 do Hội nhà văn TP.HCM tổ chức. Ảnh: Hội nhà văn TP.HCM

Ngày thơ tăng kinh phí, mở rộng hoạt động

Nhà văn Bích Ngân - Chủ tịch Hội nhà văn TP.HCM - cho biết năm nay Ngày thơ do Hội nhà văn TP.HCM tổ chức trở thành một trong những ngày lễ lớn của Thành phố. Theo đó, Ngày thơ sẽ được phân bổ thêm về kinh phí từ nguồn kinh phí Những ngày Lễ lớn của Thành phố.

Ngoài ra, Ngày thơ còn nhận được sự hỗ trợ từ nhiều nhà thơ, người yêu thơ.

Nhà văn Bích Ngân - Chủ tịch Hội nhà văn TP.HCM phát biểu tại họp báo.

Ngày thơ năm 2024 sẽ diễn ra trong 2 ngày 23-24/2 (tức 14-15 tháng giêng) và chọn câu thơ của cố nhà thơ Hải Như viết về TP.HCM - “Thành phố này tôi đến tôi yêu” làm chủ đề.

Ngày thứ 23/2 (14 Tháng Giêng) sẽ diễn ra các hoạt động tại tòa nhà Liên hiệp hội gồm hội thảo Thơ - nhạc, tương sinh hay tương khắc? (Hội trường B, 8h30 sáng), tọa đàm Thơ với tuổi thơ (Sân thơ thiếu nhi, 14h), Trình diễn thơ ca của các câu lạc bộ (19h-21h30).

Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn - Trưởng ban văn trẻ Hội nhà văn TP.HCM cho rằng hội thảo sẽ là cơ hội để các nhà thơ và nhạc sĩ được dịp ngồi lại trò chuyện cùng nhau, thấu hiểu nhau hơn, hướng đến tôn trọng bản quyền.

Một số nhà thơ tham dự họp báo cũng bày tỏ rằng nhà thơ tại Việt Nam đến nay vẫn phải chịu thiệt thòi, trong trường hợp nhiều ca khúc nổi tiếng mượn lời thơ nhưng không vinh danh và nhắc nhiều đến nhà thơ.

Năm nay đánh dấu lần đầu tổ chức Sân thơ thiếu nhi trong Ngày thơ. Hội nhà văn TP.HCM kỳ vọng điểm mới này sẽ góp phần khích lệ tác giả tác phẩm thiếu nhi sáng tác, cũng như gieo mầm tình yêu văn chương trong các em nhỏ. Sân thơ thiếu nhi sẽ chào đón học sinh từ 3 trường trên địa bàn thành phố giao lưu cùng nhiều nhà thơ, nhà văn viết cho thiếu nhi như Trần Quốc Toàn, Kim Hài, Lê Minh Quốc, Ngọc Khương, Lê Luynh, Trung Dũng KQĐ, Phương Huyền, Võ Thu Hương, Tiểu Quyên…

Ngày 24/2 (rằm tháng giêng) sẽ diễn ra các hoạt động tại sân khấu chính tòa nhà Liên hiệp hội: khai mạc Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22, chương trình thơ nhạc Thành phố này tôi đến tôi yêuphối hợp với Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen (8h30), tổng kết và trao giải thưởng câu lạc bộ thơ (14h), bế mạc Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 22 (18h). Họa sĩ Lê Sa Long sẽ vẽ ký họa chân dung người tham gia lễ hội Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 22.

Quy tụ và giới thiệu nhiều gương mặt văn chương trẻ

Một điểm mới của Ngày thơ năm nay là Sân thơ trẻ sẽ mở rộng kết nối cả các tác giả trẻ tài năng chưa phải là hội viên Hội nhà văn, hướng đến tổ chức “Hội nghị những người viết trẻ” dự kiến diễn ra vào tháng 4. Sân thơ trẻ sẽ giới thiệu những gương mặt thơ văn Minh Anh, Trần Đức Tín,Trần Văn Thiên, Huỳnh Trọng Khang, Huỳnh Hữu Phước… với poster trang trọng dành riêng cho các tác giả này.

Lâm Phương Lam - một cây bút được giới thiệu tại Ngày thơ TP.HCM năm 2023.

Năm nay số lượng Câu lạc bộ thơ tham gia là 12, giảm so với năm 2022. Hội nhà văn chia sẻ nguyên do là hội đã mạnh dạn chọn lựa để nâng chất lượng hoạt động của mỗi CLB trong Ngày thơ.

Nhà thơ Nguyên Hùng - Trưởng ban công tác CLB Văn học Hội Nhà văn TP.HCM khẳng định các câu lạc bộ là lực lượng quan trọng làm nên sắc thái của ngày hội thơ ca mỗi năm tổ chức một lần.

Nhân Ngày thơ năm 2024, Hội nhà văn cũng sẽ khởi động thực hiện công trình 50 năm văn học nghệ thuật - tổ chức in sách tuyển tập những bài thơ được phổ nhạc và trở thành tác phẩm có giá trị, đi vào lòng người và lan tỏa. Sách này dự kiến hoàn tất và phát hành vào đầu tháng 12 năm nay. Ngày thơ 2025, cũng sẽ thực hiện công trình nối tiếp về nội dung, hình thức. Đến tháng 4/2025, sẽ tổ chức đêm biểu diễn các bài thơ được phổ nhạc trở thành những bài hát có giá trị lâu bền.

Song song, nhân Ngày thơ năm nay Hội nhà văn TP.HCM cũng phát động cuộc thi Nhân nghĩa đất phương Nam lần 2, nối tiếp thành công của lần tổ chức trước.

Phong Khang

Nguồn Znews: https://znews.vn/tphcm-tang-kinh-phi-cho-ngay-tho-post1461001.html