TP HCM: Những điểm bất thường vụ chủ tiệm tạp hóa bị sát hại dã man

Trọng án xảy ra ngay tại khu dân cư đông người. Một số người dân thấy kẻ thủ ác đi vào rồi ngang nhiên dắt xe đi ra, nhưng không hề hay biết chủ nhân căn nhà đã bị sát hại dã man.

Ngôi nhà xảy ra sự việc

Khoảng 20 phút trước khi phát hiện sự việc, có một thanh niên cao ốm, mặc áo khoác màu đen, đeo khẩu trang và mang ba lô đi vào tiệm tạp hóa của bà Thập. Khoảng 10 phút sau, thanh niên kia dắt xe máy đi ra, vẻ rất bình thản, không có dấu hiệu gì khiến người khác phải nghi ngờ.

Dắt xe ra ngoài, người này dựng xe và quay lại khép hờ cửa nhà lại, sau đó mới nổ máy chạy đi. Hàng xóm đều tưởng anh ta là người thân của bà Thập đến mượn xe, cho đến khi án mạng được phát hiện.

Hiện trường xáo trộn

Công an TP. HCM cho biết đang tiếp tục làm rõ, truy bắt nghi can giết bà Nguyễn Thị Thập (SN 1973, ngụ ấp 6, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn). Bà Thập bị sát hại tại nhà và cướp đi chiếc xe máy. Sau đó, chiếc xe được bỏ lại bên hông chợ Đông Thạnh, cách hiện trường xảy ra vụ án khoảng 1,5km.

Theo lời kể của người dân xung quanh, vợ chồng bà Thập vừa xây xong ngôi nhà và dọn về ở tại đường Đông Thạnh 1 – 3 cách nay gần một năm. Chồng bà là bếp trưởng cho một nhà hàng ở quận 12 nên thường xuyên vắng nhà đến tận 22h đêm. Ở nhà làm nội trợ, bà Thập mở cửa hàng tạp hóa nhỏ vừa buôn bán kiếm lời vừa lấy đó làm niềm vui.

Vào khoảng 16h35, một thanh niên tên Sol là người dân khu vực đến mua thuốc lá. Người này thấy cửa nhà bà Thập khép hờ nên kêu cửa nhưng không thấy ai trả lời. Nhìn vào bên trong, anh Sol phát hiện dưới nền nhà có vết máu kéo dài, đồ đạc bị xáo trộn. Biết chuyện không lành, anh Sol hô hoán mọi người đến chứng kiến.

Người dân đến nhưng không dám vào vì sợ xâm phạm hiện trường, chỉ gọi điện trình báo công an. Ngay lập tức, Công an huyện Hóc Môn có mặt tiến hành làm rõ sự việc. Bà Thập được tìm thấy nằm ở nhà vệ sinh, trong tình trạng đã tử vong.

Trước khi anh Sol đến mua thuốc, một cháu bé khoảng 5 tuổi vừa mới đi học về định sang nhà bà Thập chơi vì thường ngày vẫn chơi với bà. Khi đến nhà, cháu bé thấy cửa đóng và bên trong có nhiều dấu vết lộn xộn nên không vào. Tuy nhiên, cháu bé về nhà tường thuật với mẹ rằng “nhà cô Thập dơ và lộn xộn quá”. Không ai nghĩ đến chuyện bà Thập bị sát hại, cho đến khi anh Sol đến mua thuốc lá.

Một người có mặt trong lúc khám nghiệm hiện trường suy đoán: “Có thể kẻ thủ ác đã dùng vật cứng đánh vào đầu bà Thập và đâm nhiều nhát. Việc xáo trộn đồ đạc có thể là do phản kháng của bà Thập khi nghi phạm ra tay.

Sau khi giết bà Thập, nghi can kéo vào nhà bếp định phi tang vì ngay tủ tạp hóa, cánh cửa bằng kính, người bên ngoài rất dễ phát hiện. Tuy nhiên, nghi can vẫn chưa yên tâm nên kéo vào nhà vệ sinh và khóa cửa lại”.

Vị khách đáng ngờ

Tại hiện trường có nhiều dấu vết cho thấy sau khi sát hại bà Thập, nghi phạm đã lục tìm tài sản, sau đó lấy xe máy trốn thoát khỏi hiện trường. Một người dân có nhà đối diện với bà Thập kể:

“Đâu có ai ngờ bà Thập bị giết. Trước khi phát hiện sự việc, khoảng 20 phút gì đó, có một thanh niên cao ốm, mặc áo khoác màu đen, đeo khẩu trang và mang ba lô. Người này đi vào tiệm tạp hóa của bà Thập. Tuy nhiên, tôi cứ tưởng là khách mua hàng nên không để ý. Nhà bà bán hàng nên khách ra vào là chuyện bình thường”.

Theo lời hàng xóm, khoảng 10 phút sau, người thanh niên kia dắt xe máy đi ra. Theo lời kể của người dân, anh ta rất bình thản, không có dấu hiệu gì khiến người khác phải nghi ngờ. Dắt xe ra ngoài, người này dựng xe và quay lại khép hờ cửa nhà lại, sau đó mới nổ máy chạy đi. Người dân chứng kiến đều tưởng thanh niên nói trên là người thân của bà Thập đến mượn xe.

Thời điểm trên, khu vực xung quanh nhà bà Thập rất đông người qua lại, các nhà san sát nhau. Nhưng không ai phát hiện dấu hiệu khả nghi cho đến khi sự việc được phát hiện. “Chúng tôi không hề nghe thấy tiếng kêu la hay bất cứ tiếng động lạ nào. Thời điểm xảy ra án mạng có rất đông người”, nhân chứng kể.

Trong lúc cơ quan công an đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khoanh vùng và truy bắt nghi can sát hại bà Thập thì ban quản lý chợ Đông Thạnh trình báo có một chiếc xe máy bỏ lại bên hông chợ. Xác minh chiếc xe này đúng là của bà Thập, đã bị nghi can lấy đi. Người dân suy đoán có thể nghi can biết khó tiêu thụ chiếc xe và dễ bị lộ nên vứt lại.

Một nhân chứng khác cho biết, trước khi vào nhà bà Thập, nghi can ngồi ở ghế đá ngoài đầu đường. “Điều khiến chúng tôi băn khoăn và khó hiểu là tại sao nhà bà Thập sát mặt đường, tủ tạp hóa kê ngay cửa ra vào, nhưng nghi can hành động cách nào mà chúng tôi không hề nghe tiếng kêu la nào. Phải chi lúc đó có tiếng động lạ, chúng tôi chạy đến thì có cơ hội cứu bà Thập”, một người hàng xóm nói/

Theo người dân, nghi can ra tay khá tàn độc. “Bà Thập bị hàng chục vết thương, đối tượng ra tay rất dã man và rất nhanh chóng. Nạn nhân không kịp phản ứng, cầu cứu”.

Một số người cho rằng nghi can đã sử dụng ma túy nên mới ra tay tàn độc như vậy. Hơn nữa, khu vực này cũng có nhiều người nghiện.

Bà Thập và chồng được người dân nhận xét là hiền lành, không mâu thuẫn với ai trong khu vực. Theo mẹ chồng bà Thập, hai vợ chồng cưới nhau được gần 4 năm và chưa có con, sống hạnh phúc. Sau mấy năm tích góp, vợ chồng bà Thập mới xây dựng được căn nhà hai tầng nói trên, chưa ở được một năm thì xảy ra sự việc đau lòng.

Bùi Yên

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/ban-doc/tp-hcm-nhung-diem-bat-thuong-vu-chu-tiem-tap-hoa-bi-sat-hai-da-man-306657.html