Tottenham nguy cơ mất suất dự cúp châu Âu

Trận thua 1-3 trước Brentford ở vòng 37 Ngoại hạng Anh tối 20/5 (giờ Hà Nội) khiến Tottenham Hotspur có khả năng mất vị trí thứ 7 vào tay các đối thủ xếp sau.

 Những hy vọng về một kết thúc mùa giải chấp nhận được với người hâm mộ Tottenham tan thành mây khói. Ngay tại sân nhà, "Gà trống" có màn trình diễn đáng xấu hổ trước Brentford, đội gần như hết mục tiêu mùa này.

Những hy vọng về một kết thúc mùa giải chấp nhận được với người hâm mộ Tottenham tan thành mây khói. Ngay tại sân nhà, "Gà trống" có màn trình diễn đáng xấu hổ trước Brentford, đội gần như hết mục tiêu mùa này.

 Harry Kane mở tỷ số từ sớm cho Tottenham ở ngay phút thứ 8 với một pha sút phạt đẹp mắt. Mũi nhọn người Anh cán mốc 28 bàn ở Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay, trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 25 trận khác nhau trong một mùa giải Premier League kéo dài 38 vòng. Tuy nhiên, những nỗ lực từ thủ quân Tottenham là không đủ, khi các đồng đội của anh có màn trình diễn đáng quên.

Harry Kane mở tỷ số từ sớm cho Tottenham ở ngay phút thứ 8 với một pha sút phạt đẹp mắt. Mũi nhọn người Anh cán mốc 28 bàn ở Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay, trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 25 trận khác nhau trong một mùa giải Premier League kéo dài 38 vòng. Tuy nhiên, những nỗ lực từ thủ quân Tottenham là không đủ, khi các đồng đội của anh có màn trình diễn đáng quên.

 Chỉ trong 12 phút đầu hiệp hai, từ phút 50 đến 62, Tottenham để Bryan Mbeumo ghi bàn theo những kịch bản tương tự, khi ngôi sao Brentford thoát xuống ở cánh phải và dứt điểm tung lưới Fraser Forster. Từ lợi thế dẫn trước, đội chủ nhà chơi bạc nhược.

Chỉ trong 12 phút đầu hiệp hai, từ phút 50 đến 62, Tottenham để Bryan Mbeumo ghi bàn theo những kịch bản tương tự, khi ngôi sao Brentford thoát xuống ở cánh phải và dứt điểm tung lưới Fraser Forster. Từ lợi thế dẫn trước, đội chủ nhà chơi bạc nhược.

 Dù tung ra sân đội hình mạnh với Kane, Son Heung-min hay Dejan Kulusevski trên hàng công, nhưng "Gà trống" tấn công cực kỳ bế tắc. Đội chủ nhà kiểm soát 60% thời lượng bóng, tung ra tới 16 pha dứt điểm (8 đi trúng đích), nhưng chỉ một lần đưa được bóng vào lưới.

Dù tung ra sân đội hình mạnh với Kane, Son Heung-min hay Dejan Kulusevski trên hàng công, nhưng "Gà trống" tấn công cực kỳ bế tắc. Đội chủ nhà kiểm soát 60% thời lượng bóng, tung ra tới 16 pha dứt điểm (8 đi trúng đích), nhưng chỉ một lần đưa được bóng vào lưới.

 Ở chiều ngược lại, Brentford sút 11 (4 đi trúng đích), nhưng ghi tới ba bàn thắng. Phút 88, Yoane Wissa ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho đội khách. Cần nhớ rằng ở cuộc đối đầu này, đội khách vắng chân sút chủ lực Ivan Toney sau khi cầu thủ người Anh nhận án treo giò từ FA vì hành vi cá cược bất hợp pháp.

Ở chiều ngược lại, Brentford sút 11 (4 đi trúng đích), nhưng ghi tới ba bàn thắng. Phút 88, Yoane Wissa ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho đội khách. Cần nhớ rằng ở cuộc đối đầu này, đội khách vắng chân sút chủ lực Ivan Toney sau khi cầu thủ người Anh nhận án treo giò từ FA vì hành vi cá cược bất hợp pháp.

 Thất bại trước Brentford khiến Tottenham vẫn chôn chân ở vị trí thứ 7 với 57 điểm sau 37 vòng đấu. Vị trí thứ 7 này đủ để "Gà trống" dự Europa Conference League mùa tới. Song, họ có khả năng mất vị trí này vào tay Aston Villa (56 điểm sau 36 trận) hay chính Brentford (56 điểm, 37 trận). Đây cũng là trận thua thứ 5 của "Gà trống" trong 7 vòng đấu gần nhất tại Ngoại hạng Anh.

Thất bại trước Brentford khiến Tottenham vẫn chôn chân ở vị trí thứ 7 với 57 điểm sau 37 vòng đấu. Vị trí thứ 7 này đủ để "Gà trống" dự Europa Conference League mùa tới. Song, họ có khả năng mất vị trí này vào tay Aston Villa (56 điểm sau 36 trận) hay chính Brentford (56 điểm, 37 trận). Đây cũng là trận thua thứ 5 của "Gà trống" trong 7 vòng đấu gần nhất tại Ngoại hạng Anh.

Hồng An

Ảnh: Reuters. Đồ họa: Minh Phúc.

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tottenham-nguy-co-mat-suat-du-cup-chau-au-post1432972.html