Tottenham 0-1 Leverkusen: Thảm họa ở Wembley

Dù được chơi tại London, nhưng Tottenham tiếp tục cho thấy sân Wembley không có duyên với họ khi thầy trò HLV Mauricio Pochettino để thua trên sân nhà trước Leverkusen, qua đó có nguy cơ trở thành đại diện duy nhất của Ngoại hạng Anh bị loại sau vòng bảng Champions League.

Tottenham thua cả 2 trận được chơi trên sân nhà Wembley tại Champions League

Do White Hart Lane không đủ tiêu chuẩn về sức chứa theo yêu cầu của UEFA, nên Gà trống thành London mượn sân Wembley làm sân nhà ở Champions League mùa này. Tuy nhiên, "thủ phủ" cũ của Arsenal dường như không đem lại may mắn cho Tottenham. Ở lượt trận ra quân, họ đã thua Monaco 1-2 để kéo dài mạch thua liên tiếp tại đây lên con số 4. Đến đêm qua, họ tiếp tục thua 1 đối thủ trực tiếp khác ở bảng E là Leverkusen với tỉ số tối thiểu 0-1 với pha lập công duy nhất của tiền vệ Kevin Kampl trong hiệp 2.

Trở lại trận đấu với Leverkusen, trong bối cảnh hàng loạt cầu thủ chấn thương như Erik Lamela, Toby Alderweireld hay Harry Kane, HLV Mauricio Pochettino không có nhiều lựa chọn để điều chỉnh so với mạch 5 trận không thắng vừa qua của Spurs. So với trận hòa Leicester cuối tuần trước, Tottenham có 2 sự điều chỉnh, đó là việc hậu vệ cánh trái Danny Rose chưa có thể lực tốt nhất nhường chỗ cho Ben Davies, trong khi tiền đạo Vincent Janssen đẩy lên băng ghế dự bị và người thay thế là Moussa Sissoko. Trước những thay đổi này, HLV Mauricio Pochettino phải đảo lộn khá nhiều vị trí khi buộc phải đẩy Eric Dier về đá cặp trung vệ cùng Vertonghen, trong khi Sissoko cùng với Dele Alli và Eriksen tạo thành bộ 3 tiền vệ công chơi ngay phía sau Heung-Min Son.

Javier Hernandez bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số ở đầu hiệp 1

Về phía đội bóng đến từ nước Đức, dù cũng rơi vào tình cảnh thiếu nhiều trụ cột, nhưng HLV Roger Schmidt vẫn còn đó những Julian Brandt, Kevin Kampl, Admir Mehmedi và đặc biệt là cựu tiền đạo Man Utd Javier Hernandez.

Dưới sự cổ vũ của hơn 85.000 CĐV nhà đến sân Wembley, Tottenham dồn lên tấn công rất khẩn trương như để sớm kết thúc trận đấu nhằm giữ sức trong hiệp 2 để hướng đến trận quan trọng với Arsenal vào cuối tuần này. Tuy nhiên, Leverkusen mới là đội có cơ hội trước nhờ Chicharito.

Thế trận của Tottenham trở nên khó khăn hơn khi tiền vệ trung tâm Moussa Dembele dính chấn thương sau nửa giờ bóng lăn, phải rời sân và HLV Mauricio Pochettino quyết định tung tiền đạo Vincent Janssen để chuyển từ sơ đồ 4-2-3-1 sang 4-4-2. Kể từ lúc này, Tottenham không thể làm chủ trận đấu và đá đôi công với đối thủ khá hấp dẫn trong 15 phút cuối hiệp 1 nhưng các cơ hội rõ nét vẫn không xuất hiện tại Wembley.

Bước sang hiệp 2, Tottenham thi đấu sáng sủa hơn nhưng khi đội chủ nhà chưa tìm được đường vào khung thành thủ môn Bernd Leno, họ đã phải nhận bàn thua ở phút 65 trong tình huống các hậu vệ đội bóng áo trắng "bỏ quên" Kevin Kampl để tiền vệ này dễ dàng đánh bại Hugo Lloris mở tỉ số.

Kevin Kampl ghi bàn duy nhất ở phút 65

Nhận bàn thua bất ngờ, Tottenham sa sút tâm lý rõ rệt và các học trò của Mauricio Pochettino gần như không thể gượng dậy được, trong khi đó Leverkusen vẫn chơi lì lợm và chắc chắn để bảo vệ kết quả dẫn 1-0 cho tới hết trận. Trận thua này kéo dài chuỗi trận không thắng liên tiếp lên con số 6 và nó giống như thảm họa với Tottenham trong bối cảnh họ sắp bước vào trận derby thành London với Arsenal ở vòng 11 Ngoại hạng Anh vào Chủ nhật tuần này.

Trận thua này khiến Tottenham bị chính đối thủ đến từ nước Đức vượt qua trên BXH với 2 điểm nhiều hơn. Ở trận đấu cùng giờ, nhờ cú đúp của Radamel Falcao, Monaco đã dễ dàng đánh bại CSKA Moscow 3-0 trên sân nhà, qua đó chiếm ngôi đầu bảng E với 8 điểm có được, nhiều hơn Tottenham 4 điểm.

Tottenham đứng trước nguy cơ bị loại sớm 1 vòng đấu

Như vậy, ở vòng đấu tới, nếu Tottenham không đánh bại Monaco trên đất Pháp, trong khi Bayer Leverkusen giành 3 điểm trước đội bét bảng CSKA Moscow, đoàn quân HLV Mauricio Pochettino sẽ bị loại sớm 1 vòng đấu, trong bối cảnh 3 đại diện khác của nước Anh là Arsenal (đã giành quyền đi tiếp), Leicester và Man City đều coi như có vé vào vòng knock-out.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris 6.5; Walker 5.5, Dier 6, Vertonghen 6.5, Davies 6; Wanyama 6, Dembele 5 (Janssen 30min, 5); Sissoko 5, Alli 6, Eriksen 5 (Winks 66, 6); Son 5 (Nkoudou 73, 5)
Dự bị: Vorm, Rose, Onomah, Carter-Vickers

BAYER LEVERKUSEN (4-4-2): Leno 6; Henrichs 6, Toprak 6, Tah 6, Wendell 6; Kampl 7 (Volland 85), Baumgartlinger 6.5, Aranguiz 6.5 (Havertz 86), Brandt 6.5 (Calhanoglu 70, 5); Mehmedi 6.5, Hernandez 6.
Dự bị: Ozcan, Dragovic, Kiessling, Jedvaj
Ghi bàn: Kevin Kampl 65

Minh Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/tottenham-01-leverkusen-tham-hoa-o-wembley-171-205085.html