Top 5 bậc 'tiền bối tiên tửu' của Jack Grealish

Tiền vệ Jack Grealish vừa khiến nhiều người há hốc mồm với tửu lượng của mình. Nhưng có lẽ anh chưa là gì so với 5 bậc tiền bối trong làng lưu linh dưới đây.

1. Paul Gasgoigne
Đứng đầu bảng phong thần này là Paul Gascoigne. Cựu ngôi sao của ĐT Anh có “triết lý sống” rất đơn giản: nhậu tới chết hoặc là chết vì không được nhậu.

Khi còn thi đấu, Gazza nhậu tối ngày và thăng hoa hay sa sút cũng nhờ cả vào rượu. Lúc giải nghệ, Gazza còn uống tợn hơn và rồi tàn tạ tới mức thập tử nhất sinh vì những biến chứng thần kinh do nát rượu.

3 lần vào trại tâm thần, vô số lần đi cai nghiện, lĩnh án 12 tháng tù vì lái xe khi say xỉn…, Gazza trở thành chủ đề đàm tiếu trên khắp mặt báo. Nhưng có lẽ chuyện đáng nhớ nhất về ma men này là việc anh bị ảo giác tới mức nghĩ 2 con vẹt nhựa của mình biết nói và vừa uống vừa tâm sự với chúng suốt cả đêm.

Năm 2014, Gascoigne phải nhập viện khẩn cấp sau khi các cảnh sát tìm thấy ông nằm dúm dó bên ngoài căn hộ tại Dorset với một chai rượu Gin trong tay.

2. Paul Merson
Cùng với người bạn thân Paul Gascoigne, Paul Merson từng hợp thành cặp "bợm nhậu" trời sinh của bóng đá Anh. Chỉ cần Gazza gọi, Merson lập tức trả lời bằng những màn tỉ thí thâu đêm suốt sáng.

Không thể toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp quần đùi áo số do còn bận chiến đấu với những thú vui khác như rượu, bài bạc, gái và ma túy nên tài năng của cựu ngôi sao Arsenal ngày một thui chột.

Năm 2012, Merson thậm chí còn suýt mất mạng khi lái xe trong tình trạng chẳng còn biết đâu là trời, đâu là đất. Sau cú đâm trực diện vào một chiếc xe tải trên đường cao tốc M40, trong khi chiếc Mercedes ML350 nát tanh bành thì may mắn thay, Merson chỉ bị thương nhẹ ở vùng đầu.

Dù giữ được mạng sống nhưng cựu tuyển thủ Anh vẫn phải nộp phạt khoản tiền 1.500 bảng và bị treo bằng 14 tháng.

3. Tony Adams
Vật lộn với chứng nghiện suốt một thập kỷ, huyền thoại Arsenal Tony Adams cuối cùng cũng thừa nhận mình nghiện rượu vào năm 1996.

Ông đã tìm cách điều trị và cố gắng tiếp tục sự nghiệp thi đấu của mình cho đến năm 2002.

Cựu huyền thoại của sân Highbury (sân nhà cũ của Arsenal) từng trải qua những tháng ngày khổ sở vì bị con ma men trong người chi phối.

Năm 1990, Adams bị kết án 4 tháng tù giam vì tội cố ý lái xe khi say rượu. Sau này, Adams xuất bản một cuốn tự truyện về quãng thời gian nghiện rượu của mình nhằm làm lời cảnh tỉnh với các hậu bối.

4. George Best
Nhắc đến George Best, người hâm mộ nghĩ ngay tới bóng đá, rượu và gái. Ngoài tài năng thiên phú trên sân cỏ và khả năng cưa gái siêu hạng, cựu huyền thoại M.U còn trời phú cho khoản... uống rượu như nước lã. Best có thể uống ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào, dù vui hay buồn.

Thời gian tệ hại nhất bắt đầu với Best khi ông rời M.U và chuyển tới Fulham năm 1976. Với tâm trạng của một ngôi sao bước vào xế chiều, Best đóng đô ở vũ trường Tramp và uống nhiều tới mức có thể lấy xe của chủ vũ trường đi đâm tan nát cũng không bị bắt đền (vì ông uống gấp mấy lần tiền cái xe ấy rồi).

Thậm chí có câu chuyện kể lại rằng, Best từng mời cựu ngôi sao của Leeds Utd, Albert Johanneson tới một quán bar nhằm khuyên người bạn thân bỏ rượu. Kết quả, sáng hôm sau, Johannesson phải bò về nhà, trong khi danh thủ người Bắc Ireland đến tận chiều mới tỉnh.

Năm 2005, Best qua đời sau một thời gian dài chống chọi vô vọng với những căn bệnh liên quan đến rượu.

5. Jimmy Greaves
Từng là cây săn bàn xuất sắc của Tottenham và đội tuyển Anh nhưng Jimmy Greaves cũng có giai đoạn suýt mất mạng vì chứng nghiện rượu.

Huyền thoại 74 tuổi từng thổ lộ: "Tôi phải đối mặt với sự thật rằng nếu tiếp tục uống rượu, tôi có thể sẽ hủy hoại bản thân mình".

"Tôi từng nốc nguyên một chai vodka trước trận đấu của Tottenham nhưng thật ngạc nhiên là tôi vẫn ghi bàn ở trận đấu đó".

Rất may cho Greaves là ông đã cai thành công chứng nghiện rượu vào năm 1978, để rồi sau đó trở thành một BLV có tiếng tại đảo quốc sương mù.

Đăng Nguyên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/top-5-bac-tien-boi-tien-tuu-cua-jack-grealish-a612648.html